Kể từ cuối tuần trước, Evra là tâm điểm của sự chú ý khi anh bị Luis Suarez từ chối bắt tay trong chiến thắng trước Liverpool tại Old Trafford. Cuối trận đấu đó, cầu thủ người Pháp dường như không giữ nổi bình tĩnh khi có những pha ăn mừng rất "chướng mắt".
Có lẽ vì lý do này, Sir Alex đã quyết định để cầu thủ quan trọng bên hành lanh cánh trái của M.U ở nhà "tĩnh tâm" và không mang anh sang Amsterdam.
"Chúng tôi phải để Patrice nghỉ ngơi", HLV Ferguson nói với Daily Mirror, "Đó là quyết định đúng đắn bởi anh ấy đã trải qua một tuần nhiều cảm xúc".

Evra dường như vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh - Ảnh AP
"Chúng ta đều mừng khi vụ rắc rối đấy đã kết thúc. 2 CLB đều có lịch sử vĩ đại và là đối thủ vĩ đại của nhau. Điều mà chúng tôi cần làm là tập trung vào tương lai", Sir Alex nói, "Các CĐV của 2 đội nên hài lòng khi đội bóng của mình giành chiến thắng. Đôi khi chúng tôi thua Liverpool, đôi khi lại thắng. Nhưng có một điều mà mọi người không thể phủ nhận. Đó là cả 2 không thể tồn tại mà thiếu nhau".