Arsenal bị loại: Lời bào chữa đáng thương của Wenger

18/03/2016 05:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa thứ 6 liên tiếp, Arsenal của Arsene Wenger phải dừng chân ở vòng 1/8 Champions League.

Đây cũng là thất bại thứ hai của đội chủ sân Emirates trước Barcelona, nhà đương kim vô địch, trong khoảng thời gian này. Cộng thêm hai lần bị Bayern Munich loại nữa, Arsenal đã 4 lần dừng bước ở vòng 1/8 trước những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Đây cũng là chủ đề mà Arsene Wenger đã nhắc tới sau khi trận lượt về vào rạng sáng thứ Năm kết thúc. “Tôi sẽ đưa cho bạn con số thống kê trong 6 thất bại liên tiếp đó. Chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng từng trận một. Chúng tôi đối đầu với những CLB hàng đầu, nơi mà họ đi tiếp và thậm chí còn vô địch Champions League. Chỉ có duy nhất một lần chúng tôi cảm thấy đáng trách, đó là trận gặp AS Monaco. Những trận còn lại đều ở các cuộc đối đầu với Barcelona và Bayern Munich”, ông nói.

Nghe qua, người ta phần nào đã ngửi thấy “mùi” của sự biện minh lẫn bào chữa của chiến lược gia người Pháp cho thất bại của “Pháo thủ”. Đó là câu nói ẩn chứa sự né tránh về sự sa sút của các học trò, câu nói để tự mình làm dịu đi trách nhiệm cũng như áp lực khủng khiếp mà ông đang phải hứng chịu về sự thụt lùi thấy rõ đấy. Bởi ngay chính bản thân HLV đến từ nước Pháp cũng dần trở nên già nua so với quá khứ.

Arsene Wenger vẫn tự hào vì Arsenal đa phần bị loại bởi nhà vô địch

Arsene Wenger vẫn tự hào vì Arsenal đa phần bị loại bởi nhà vô địch

Sau khi Arsenal để thua Barcelona với tổng tỉ số 1-5 tại vòng 1/8 Champions League, HLV Arsene Wenger đã ca ngợi bộ ba Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez như những cầu thủ có thể biến điều bình thường trở nên kỳ diệu.

6 năm liền chắc chắn khiến mọi lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa với các CĐV. Càng nói về nó, CĐV Arsenal càng cảm thấy xót xa khi tự mình nhìn lại những năm tháng hào hùng mà chính tay Arsene Wenger gây dựng từ khi đặt chân đến nước Anh. Arsenal thua Barca và Bayern tổng cộng 4 lần nhưng HLV Wenger cũng nên nhớ họ cũng 2 lần bị đánh bại bởi AS Monaco và AC Milan - 2 đối thủ mà đáng ra họ đã có thể làm tốt hơn.

Vấn đề hàng công & bảo thủ

Arsene Wenger và các học trò đã khiến các CĐV tổn thương biết bao khi họ “đá như đùa” ở trận lượt đi rồi bục mặt vớt vát danh dự tại trận lượt về. Nó rất giống cái cách mà tập thể này thể hiện ở vòng bảng. Họ chẳng bao giờ tính đường dài cả, đôi khi chơi rất thuyết phục ở vài trận đầu rồi mất ngôi đầu bảng ở những trận cuối hay đá rất bạc nhược lúc đầu rồi vượt khó để cứu vãn viễn cảnh bị loại. Cả 2 cách thể hiện, họ chỉ xếp thứ 2, và buộc phải đối đầu với những đội bóng lớn. Wenger nên trách bản thân mình vì điều đó, ông chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất.

Ông Wenger đã hết lời ca ngợi bộ ba tiền đạo của Barca. Đúng là họ rất siêu việt, nhưng nhìn lại hàng công của Arsenal thì thật đáng buồn. Arsenal vẫn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước Barca ở lượt đi lẫn lượt về, nhưng các chân sút quá kém trong khâu dứt điểm. Với những Giroud hay Welbeck thì làm sao có thể tiến sâu ở Champions League? Cần nên nhớ, Arsenal đang hụt hơi ở cuộc đua vô địch Premier League chỉ vì họ thiếu những tiền đạo giỏi ghi bàn như Vardy của Leicester hay Harry Kane của Tottenham.

Ai cũng nhìn thấy điều này. Wenger thừa tài năng và kinh nghiệm để nhìn ra. Nhưng ông vẫn không chịu thay đổi.

Như Roy Keane nói, Arsenal là một tập thể ngây thơ và yếu đuối. Một lời bình luận rất có lý, ít nhất sau khi chứng kiến mùa giải năm nay, chứng kiến sự tụt dốc không phanh của họ sau thắng lợi oanh liệt trước Leicester cách đây chừng 1 tháng. Wenger đã hết cách, cần lắm một cuộc thay đổi lớn!

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm