Arsene Wenger vẫn tự hào vì Arsenal đa phần bị loại bởi nhà vô địch

17/03/2016 07:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi Arsenal để thua Barcelona với tổng tỉ số 1-5 tại vòng 1/8 Champions League, HLV Arsene Wenger đã ca ngợi bộ ba Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez như những cầu thủ có thể biến điều bình thường trở nên kỳ diệu.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Pháp tỏ ra khá tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn trước Barca – đội bóng vốn đã nắm lợi thế rất lớn sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi ngay trên sân Emirates.

Tuy nhiên, Wenger không vì thế mà bào chữa cho việc “Pháo thủ” lần thứ 6 liên tiếp phải dừng chân ở vòng 1/8 đấu trường danh giá nhất châu Âu.


Elneny đã có một trận đấu tốt

“Tôi nghĩ mình hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Trận đấu rất hay nhưng tôi thất vọng với kết quả cuối cùng. Nói chung, chúng tôi phải đối đầu trước một CLB với những tiền đạo xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến”, Wenger nói ở cuộc họp báo sau trận.

“Bộ ba đó thật sự khác biệt, họ có thể tạo ra cơ hội từ những đường bóng không có gì nguy hiểm. Điểm nhấn là lúc ở tỉ số 1-1, tôi có cảm giác họ loạng choạng đôi chút”.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra những cơ hội rất tốt, có thể bàn thắng thứ hai đã xuất hiện nhưng cuối cùng nó không xảy ra. Sau cùng thì bất cứ ai trong bộ ba của họ đều có thể ghi những bàn thắng tuyệt vời”.

“Tôi phải nói rằng chất lượng cũng như độ chính xác trong các đường chuyền của Barca, đặc biệt là Messi, thật sự khác biệt. Những pha chạm bóng đầu tiên của cậu ấy thật tuyệt vời. Họ có 2 đến 3 cầu thủ có thể biến những điều bình thường trở nên kỳ diệu. Tôi rất ngưỡng mộ điều đó”.

“Chúng tôi có cơ hội của riêng mình nhưng đã không tận dụng được”, Wenger chia sẻ sau khi chứng kiến Danny Welbeck, Alexis Sanchez và cầu thủ vào sân thay người Olivier Giroud lần lượt thất bại trong việc sút tung lưới đối thủ.

“Thật khó khăn để lật ngược thế cờ nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã trình diễn một trận đấu chất lượng trước CLB có thể coi là mạnh nhất thế giới. Họ chơi quá hay, tôi ước họ sẽ giữ vững được điều đó”.

Khi được hỏi về việc thường xuyên phải đối đầu với những CLB hàng đầu, Arsene Wenger nói: “Tôi có thể cung cấp tất cả những con số thống kê nếu các bạn muốn đọc. Chúng ta phải nhớ lại từng trận một. Trong bóng đá, bạn cần nhìn lại trận đấu gần nhất và rút ra những điều tích cực từ đó để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.

“Chúng tôi đã bị loại 6 mùa liên tiếp, nhưng đa phần là trước các đội sau đó vô địch Champions League. Chỉ là một lần gặp AS Monaco, còn lại là những trận đấu gặp Bayern Munich và Barcelona”.

Với tiền đạo Danny Welbeck, trận thua trước Barcelona sẽ giúp Arsenal rút ra nhiều bài học, đặc biệt về cách dứt điểm, chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng giống cái cách mà bộ ba MSN của đội chủ nhà đã thể hiện.


Messi và các đồng đội quá khác biệt so với Arsenal

“Tôi nghĩ chúng tôi đã có không ít cơ hội. Thật khó khăn khi phải đến đây và đối đầu với một CLB lớn như vậy, họ sở hữu rất nhiều tài năng. Họ quá sắc bén trong cách dứt điểm cơ hội. Tôi nghĩ đó là điều khác biệt nhất. Chắc chắn có rất nhiều điều để học hỏi”, Welbeck nói.

Kết quả vòng 1/8 Champions League

Gent - Wolfsburg: lượt đi 2-3, lượt về 0-1 (tổng 2-4)

Roma - Real Madrid: 0-2, 0-2 (0-4)

PSG - Chelsea: 2-1, 2-1 (4-2)

Arsenal - Barcelona: 0-2, 1-3 (1-5)

Juventus - Bayern Munich: 2-2, 2-4 (4-6)

* Trận lượt về hòa 2-2, hiệp phụ Bayern thắng 2-0

PSV - Atletico Madrid: 0-0, 0-0 (0-0)

* Atletico Madrid thắng luân lưu 8-7

Benfica - Zenit: 1-0, 2-1 (3-1)

Dynamo Kiev - Man City: 1-3, 0-0 (1-3)

* Các đội lọt vào Tứ kết: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (cùng Tây Ban Nha), Wolfsburg, Bayern Munich (cùng Đức), Man City (Anh), PSG (Pháp), Benfica (Bồ Đào Nha).

Lễ bốc thăm vòng Tứ kết diễn ra vào lúc 18h00 ngày 18/3.


Hữu Nam

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm