Schweinsteiger và Podolski: Hai ngã rẽ trong cuộc cách mạng

09/06/2012 15:09 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH)- Schweinsteiger và Podolski, những người hùng trẻ tuổi của ĐT Đức ở World Cup 2006, mang những số phận trái ngược nhau. Một đi trên con đường công danh bằng phẳng, một chèo lái trên những khúc cua và ngã rẽ của cuộc đời. Nhưng họ cùng có chung một niềm tin, một hoài bão là đưa người Đức đến với những vinh quang của chiến thắng.

Con đường bằng phẳng của Schweinsteiger

Năm 2006, trong kì World Cup được tổ chức trên sân nhà, ĐT Đức của HLV Jurgen Klinnsman đã trình diễn một thứ bóng đỉnh cao và đậm chất vị nghệ thuật. Dưới bàn tay của Juergen, cũng là một nhà cầm quân trẻ, "Die Mannschaft" là một đội tuyển trẻ trung, giàu sức chiến đấu và nuôi những hoài bão lớn. Cũng từ kì World Cup ấy, dù chỉ đứng thứ 3 (thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở trận tranh giải 3 sau khi thua Italia 0-2 ở bán kết), những người Đức cũng hài lòng vì một thế hệ cầu thủ mới đã ra đời. Schweinsteiger và Podolski, những cầu thủ còn rất trẻ khi ấy (cùng 21 tuổi) chính là những gương mặt điển hình cho một ĐT Đức trẻ trung và nuôi đầy những hoài bão. 



Schweinsteiger và Podolski, hai ngôi sao được kì vọng của bóng đá Đức- Ảnh Getty

Ở thời điểm đó, khi ĐT Đức vẫn phụ thuộc tương đối lớn vào vai trò của Ballack thì Schweinsteiger đã cho thấy anh đủ sức để kế thừa vị trí tiền vệ trung tâm mà người đàn anh để lại. Chính anh chứ không phải Ballack mới là người tạo ra được ảnh hưởng lớn nhất lên tuyến giữa của ĐT Đức. Cũng sau kì World Cup ấy, khi Ballack sa sút vì gánh nặng tuổi tác, Schweinsteiger càng nổi lên như một tiền vệ trung tâm hàng đầu của nước Đức. Trong màu áo Bayern Munich rồi ĐT Đức, anh luôn chứng minh được vai trò quan trọng của mình. Schweini, tên thân mật của anh, đã luôn là một con át chủ bài trong lối chơi của Joachim Loew, người được kế thừa ĐT Đức sau khi Jurgen ra đi.

Schweinsteiger vẫn nhớ như in EURO 2008, khi anh nhận thẻ đỏ trong trận thua 1-2 ở vòng bảng trước Croatia. Đó cũng là cú vấp lớn nhất đồng thời cũng là bài học ý nghĩa nhất đối với một chàng trai mới 23 tuổi. Nhưng có lẽ chính Schweinsteiger cũng phải cảm ơn chiếc thẻ đỏ ấy bởi nhờ nó, anh đã đĩnh đạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi trở lại từ án treo giò, Schweini giúp Đức tiến thẳng một mạch đến trận chung kết và sau đó, dù thua TBN 1-0 và lỡ hẹn với ngôi Vua châu Âu, anh vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của kì EURO ấy. Theo thời gian, 4 năm sau, Schweini giờ đã là một trụ cột không thể thay thế của Bayern Munich cũng như tuyển Đức. Việc Bayern để tuột mất chức vô địch Bundesliga ở mùa giải vừa qua có một phần lý do là bởi Schweini chấn thương (bị gãy xương đòn) và nghỉ phần lớn thời gian của mùa giải.

Những khúc cua số phận của Podi

Con số:

200: Schweinsteiger đã có 271 trận khoác áo Bayern Munich trong khi 3 năm đầu quân cho Bayern, Podolski chỉ có 71 trận, ít hơn người bạn của mình đúng 200 trận.

97: Podolski đã có 97 lần khoác áo tuyển Đức sau lần đầu tiên lên tuyển hồi năm 2004. Anh đã có 43 bàn thắng cho “Die Mannschaft”.

90: Cùng lên tuyển hồi năm 2004, số trận khoác áo tuyển Đức của Schweinsteiger là 90 lần và hiện anh đã có 23 bàn thắng cho tuyển Đức, một con số thực sự ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm.

Nếu lấy World Cup 2006 là cột mốc khởi điểm thì con đường khẳng định đẳng cấp của Schweini thực sự bằng phẳng. Ngược lại, hành trình của Podolski lại ngặt nghèo hơn rất nhiều. Sau khi nhận giải "Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2006", Podolski cũng chia tay đội bóng quê nhà Cologne để chuyển tới một thách thức khác khắc nghiệt hơn mang tên Bayern Munich. Cũng tại đây, một nơi được đánh giá là "lửa thử vàng, gian nan thử sức", Podi muốn rằng khi được khoác lên mình chiếc áo của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức, anh sẽ như con cá lớn đến với đại dương bao la. Chỉ có điều, may mắn không bao giờ song hành cùng anh.

Podi dính chấn thương trong phần lớn thời gian của mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern, thậm chí còn thời điểm anh bị loại khỏi danh sách đăng kí của "Hùm xám". Đến khi trở lại, cũng là lúc CLB đang sở hữu 2 chân sút rất ấn tượng là Luca Toni và Klose nên Podi chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng công của Bayern. Không thể tìm kiếm được cơ hội ra sân, để tìm lại mình, Podi lại ra đi khi anh đồng ý trở lại Cologne. Dù chơi ở một đội bóng có đẳng cấp thấp hơn, nhưng với cái chân trái siêu đẳng của mình, anh vẫn là một sát thủ. Hai mùa bóng liên tiếp anh là chân sút số một của Cologne. Nhưng một mình anh không thể cứu được CLB khỏi xuống hạng và hết mùa giải, dù nặng tình yêu với đội bóng cũ nhưng Podi biết anh cần phải khẳng định mình ở một sân chơi lớn hơn. Anh chọn Arsenal, đích đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Sau 6 năm, khi Schweini đã là một "ông chủ", là một tiền vệ đẳng cấp thế giới và có được chỗ đứng quan trọng ở một CLB vừa giành ngôi Á quân châu Âu thì Podi vẫn đang nỗ lực khẳng định mình trong màu áo một đội bóng mới. Nhưng có một thực tế rằng dù ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau trong hành trình ở cấp CLB, mỗi khi lên tuyển, cả Schweini và Podi vẫn rực sáng như những ngôi sao lớn. Từ Juergen đến Loew, từ World Cup 2006, EURO 2008 đến World Cup 2010, hai chàng trai 27 tuổi vẫn khẳng định họ là những nhân tố tối quan trọng không thể thiếu ở ĐT Đức. Vì thế, ở EURO 2012, giải đấu mà cả Schweini và Podi đều đang ở giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp, họ cùng mang một niềm tin lớn vào những chiến thắng. Và người Đức cũng tin vào họ, những người hùng thực sự của đội bóng...

Trần Giáp


Boateng chưa bị “trảm” sau vụ “bay đêm”

Trước đó 3 ngày, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich đã có một buổi tối khá vui vẻ với cô đào Gina Lisa – siêu mẫu chuyên chụp ảnh nude trong một khách sạn ở Berlin lúc 2 giờ sáng. Điều đáng lưu ý ở đây là chỉ vài tiếng sau đó, anh sẽ cùng đội tuyển Đức lên máy bay hành quân sang đại bản doanh ở Ba Lan, chuẩn bị cho EURO 2012.Có nhiều ý kiến cho rằng hành động này của Boateng sẽ khiến anh không được tham gia trận đấu sắp tới gặp Bồ Đào Nha. HLV Loew đã lên tiếng công khai trước báo giới: “Tất nhiên là tôi không thích những điều đã diễn ra. Nhưng nghĩa vụ mà cậu ấy phải gánh cùng đội tuyển là trên hết. Tôi đã trò chuyện với Boateng và cậu ấy cần phải thay đổi. Ngoài Boateng, tôi vẫn còn Lars Bender cho vị trí hậu vệ phải.” Có vẻ như hậu vệ 23 tuổi này sẽ phải lấy lại niềm tin từ người thầy của mình càng sớm càng tốt.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm