Góc chiến thuật: Tây Ban Nha 'trên cơ' Ý, làm tốt mọi thứ trừ… dứt điểm

07/07/2021 10:52 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ đầu giải, Roberto Mancini phải cho Ý đá phòng ngự phản công, Thay cho hình ảnh đội Ý tấn công lấn át đối thủ là đội Ý phải chịu trận và chỉ vào chung kết EURO 2021 nhờ Tây Ban Nha không biết… sút bóng và đá luân lưu tệ hơn họ.

Ý 1-1 Tây Ban Nha (luân lưu 4-2): Chiesa, cầu thủ của những trận đấu lớn

Ý 1-1 Tây Ban Nha (luân lưu 4-2): Chiesa, cầu thủ của những trận đấu lớn

Một bàn vào lưới tuyển Áo ở vòng bảng, một bàn vào lưới tuyển Tây Ban Nha ở vòng bán kết, thế là đủ để khẳng định Federico Chiesa đích thực là cầu thủ của những trận đấu lớn, như chính anh ở Juventus mùa giải vừa qua.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bán kết EURO 2021:

* Ý 1-1 Tây Ban Nha (luân lưu 4-2)

* 02h00 ngày 8/7, Anh vs Đan Mạch (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

 

 

* Xem tỷ lệ kèo nhà cái, soi kèo bóng đá:

ANH VS ĐAN MẠCH

 

Dù xuất phát với sơ đồ 4-3-3 như thường lệ nhưng thực chất là Ý đá 4-5-1 trong phần lớn thời gian. Chiesa và Insigne đều chơi rất thấp vì họ có rất ít bóng và còn phải lo hỗ trợ phòng ngự.

Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ trung tuyến, phối hợp dễ dàng với những đường chuyền ngắn ưa thích. Đội bóng của Luis Enrique vượt trội đối thủ về khả năng cầm bóng.

Tuyến giữa của Tây Ban Nha với sự cầm trịch của Busquets áp đặt thế trận quá tốt và khiến cả Jorginho lẫn Verratti lu mờ trong khi ở tuyến đầu Daniel Olmo chơi cực kỳ năng nổ và nhanh nhẹn, gây rất nhiều khó khăn và sóng gió cho hàng thủ của Ý.

Khả năng di chuyền cả có bóng lẫn không bóng rất nhịp nhàng cũng kỹ thuật khéo léo của cầu thủ Tây Ban Nha khiến họ vẫn nhiều lần mở được khoảng trống ở sát và cả trong vòng cấm của Ý dù Ý luôn tập trung đông cầu thủ ở gần và trong vòng cấm để che chắn cho khung thành Donnarumma.

Chú thích ảnh
Nỗi buồn của cầu thủ Tây Ban Nha và HLV Luis Enrique

Hệ quả của sức ép liên tục được tạo ra dựa vào khả năng cầm bóng và phối hợp tốt ở đoạn ngắn giúp Tây Ban Nha có hàng chục pha dứt điểm về khung thành Donnarumma trong suốt 120 phút thi đấu trong đó có không ít những cơ hội khá ngon ăn, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Vấn đề là tất cả những Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal, Busquets hay Pedri đều dứt điểm quá tệ khiến những cơ hội của Tây Ban Nha bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Nhìn những cú sút chệch khung gỗ trong tư thế khá trống trải, góc sút rộng mà các cầu thủ Tây Ban Nha bỏ lỡ, người ta không hiểu sao họ lại có thể ghi đến 10 bàn thắng vào lưới Slovakia và Croatia ở vòng bảng và vòng 1/8.

Khá hiếm hoi cầu thủ Tây Ban Nha mới có một pha dứt điểm trúng đích như khi Olmo tung ra 2 cú sút liên tiếp trong vòng cấm ở hiệp 1 thì Donnarumma lại chơi tỉnh táo và cản phá thành công.

Tấn công nhiều, dứt điểm nhiều mà không ghi được bàn thắng, Tây Ban Nha bị Ý phá lưới từ một tình huống phản công nhanh, kết thúc bằng pha cứa lòng chân phải đẳng cấp của Chiesa dù trung vệ Eric Garcia của Tây Ban Nha vẫn ở ngay trước mặt anh.

Sau khi Chiesa đưa Ý vượt lên dẫn trước, cơ hội ghi bàn sau đó lại đến với Tây Ban Nha. Tất cả các hậu vệ Ý đều sơ hở, không kèm người để Oyarzabal thoát xuống nhưng số 11 của Tây Ban Nha lại đánh đầu trượt bóng quá khó hiểu khi trước mắt chỉ còn mỗi Donnarumma, ném đi cơ hội ghi bàn mười mươi cho Tây Ban Nha.

Sau khi tạo ra nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội, Tây Ban Nha phải đợi đến tình huống phối hợp nhanh giữa Olmo và Morata mới có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Sự nhanh nhẹn và di chuyển khôn ngoan giúp hai cầu thủ Tây Ban Nha dễ dàng loại bỏ khả năng phòng ngự của 4 cầu thủ Ý và cuối cùng, Morata dứt điểm khá thoải mái, san bằng tỷ số.

Nhưng chừng đó chỉ đủ giúp Tây Ban Nha kéo trận đấu sang 2 hiệp phụ và cuối cùng là loạt đá luân lưu, chứ không đủ giúp họ thắng cuộc. Chuyện gì diễn ra trong loạt luân lưu chúng ta đã biết.

Dù Ý đã “tạo đà” tâm lí cho Tây Ban Nha chiến thắng khi Locatelli đá hỏng quả 11m đầu tiên nhưng Tây Ban Nha sau đó dứt điểm kém đến mức cả Olmo và Morata đều đá hỏng 11m, khiến Tây Ban Nha cuối cùng đành ngậm ngùi nhìn Ý vào chung kết EURO dù họ là đội chơi hay hơn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm