Biến tấu cùng EURO: Lính chì dàn trận chờ Quỷ đỏ

17/06/2021 07:38 GMT+7 | Chuyên gia

Để đi tiếp chặng đường, Đan Mạch giờ đây khó khăn hơn rất nhiều. Tinh thần các cầu thủ có lẽ đã được cân bằng trở lại khi mà tình hình sức khỏe của Eriksen đã khá khả quan

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch bóng đá EURO hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021 trên kênh VTV6, VTV3.

Giữa tro tàn có một trái tim xinh

Kết tinh từ tình yêu bất diệt

Tình yêu ấy chỉ một mình em biết

Vẫn lưu bóng hình em, ngay cả khi đã chết…

Đó là những câu thơ tôi viết khi còn trẻ, chính xác hơn là khi còn là một đứa trẻ sau khi đọc truyện “Chú lính trì dũng cảm” của Hans Christian Andersen. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một cái kết đẹp, cuối cùng chú lính chì mãi yêu cô vũ nữ đã được bên nhau dù là ở cõi khác…

Nhưng rồi sau này, tôi mới hiểu không phải ngẫu nhiên mà độc giả nhiều thế hệ trên toàn cầu mê truyện cổ Andersen cũng như trong rất nhiều câu chuyện thì câu chuyện về chú lính chì luôn nằm trong top được yêu thích nhất.

Tình yêu của chú lính chì một chân với cô vũ nữ có “một chân giơ cao lên khuất phía sau làm anh lính chì tưởng cô cũng bị cụt chân như mình”, cùng chuyến phiêu lưu của chú từ chiếc bàn đồ chơi xuống nền đường, trên chiếc thuyền giấy, nơi ống cống, trong bụng cá rồi lại trở về chốn xưa trước khi bị ném vào lò sưởi và thiêu cháy bởi ngọn lửa… nó thật ly kỳ. Ly kỳ, gợi mở nhiều liên tưởng và khá ám ảnh. Dường như, thông điệp của câu chuyện này cũng như đa số các câu chuyện của Andersen đều có hơi hướng về trật tự của cuộc sống, một sự an bài ngăn nắp, quy củ theo kiểu nồi nào vung nấy và chỉ có vậy thì mới có kết cục trọn vẹn.

Trước đây tôi thường không đồng tình khi một số người gọi tuyển Đan Mạch là “các chú lính chì”. Đó là một sự so sánh khập khiễng, nhất là họ vốn đã có biệt danh “thùng thuốc nổ”. Nhưng sau sự việc Eriksen dừng tim trên sân thì có lẽ đây là hình ảnh gần với tình thế hiện tại của Đan Mạch. Bước vào giải đấu với ngùn ngụt khí thế, nhưng trớ trêu, ở trận đấu ra mắt các cầu thủ đã phải chứng kiến một cú sốc chưa từng có khi người đồng đội đột ngột ngã xuống bất tỉnh. Trận đấu mà họ đã có một thế trận áp đặt và bàn thắng đã đến rất gần, nhưng rồi đã thua. Chú lính chì đã rơi từ chiếc bàn đẹp đẽ trong căn phòng ấm áp thẳng xuống mặt đường bê tông xám xịt mà chỉ nhờ may mắn mới không mất mạng.

Chú thích ảnh
Đan Mạch cần chiến thắng như một món quà dành tặng Eriksen

Để đi tiếp chặng đường, Đan Mạch giờ đây khó khăn hơn rất nhiều. Tinh thần các cầu thủ có lẽ đã được cân bằng trở lại khi mà tình hình sức khỏe của Eriksen đã khá khả quan. Tuy nhiên, sự thiếu vắng tiền vệ kiến thiết quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của đội bóng là khó có thể bù đắp. Eriksen chính là linh hồn, là nhạc trưởng của Đan Mạch. Anh giữ nhịp điệu trận đấu, điều tiết bóng và đưa ra những đường chuyền xuyên tuyến đầy thông minh giúp cho đồng đội tuyến trên ghi bàn.

Với HLV Kasper Hjulmand, Eriksen là không thể thay thế, nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu và đen đủi này, chiến lược gia 48 tuổi sẽ phải có kế sách riêng cho hai trận đấu kế tiếp nhằm có được vé đi vào vòng loại trực tiếp. Cho đến trước trận đấu này, Đan Mạch đang ở chót bảng với 0 điểm vì ở trận đấu sớm của bảng B, đội tuyển Nga đã có được 3 điểm trước Phần Lan, có nghĩa là cả Bỉ, Nga và Phần Lan đều đã có 3 điểm. Nhưng điều này với Đan Mạch lại dễ thở hơn rất nhiều nếu Phần Lan thắng hoặc có thêm 1 điểm.

Bởi vậy, ở trận đấu với Bỉ binh hùng tướng mạnh đêm nay, Đan Mạch thời không Eriksen phải có một đấu pháp hoàn toàn khác trận đấu với Phần Lan. Có lẽ họ sẽ cần điềm tĩnh hơn, lùi lại một chút nhường quyền kiểm soát cho đối thủ và chờ đợi những cơ hội của mình. Trong trận đấu này, họ sẽ là chú lính chì chỉ có một chân, nhưng mang trái tim quả cảm và tình yêu cháy bỏng với người đẹp vũ nữ làm điểm tựa để vượt qua chướng ngại mang tên “bầy quỷ đỏ”.

Dĩ nhiên, cũng phải cần đến cả một chút may mắn nữa để có một kết quả hòa, giúp chú lính chì rộng đường cho những toan tính tiếp theo ở trận đấu cuối gặp Nga-trận đấu họ có thể trở lại với hình ảnh “thùng thuốc nổ” quen thuộc.

Vì Eriksen, vì bóng đá đẹp, hỡi lính chì Đan Mạch, tiếng kèn xung trận đã cất lên rồi, thế trận đã bày ra, quỷ đỏ đang đến…

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

 

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm