Anh tẩy chay EURO 2012 ở Ukraina: Khi chính trị vẫn là cái cớ

22/06/2012 15:47 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Giới chức chính phủ Anh sẽ không hiện diện tại Kiev, Ukraina vào Chủ Nhật này để chứng kiến trận tứ kết giữa tuyển nhà với đội Italia, nhằm phản đối cái gọi là “công lý có lựa chọn đối tượng áp dụng” ở Ukraina.

Sau khi các bộ trưởng Anh đã tuyên bố tẩy chay việc tới theo dõi các trận đấu tại vòng bảng của tuyển Anh nhằm phản đối việc thủ lĩnh phe đối lập ở Ukraina là bà Yulia Tymoshenko hiện đang bị giam giữ, họ tiếp tục áp dụng chính sách này, ngay cả khi tuyển Anh đã vào tứ kết.  

Khi được hỏi vì sao các bộ trưởng không ở Kiev hôm Chủ Nhật để theo dõi trận đấu của đội tuyển quốc gia, một phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết: “Sự việc này cho thấy lịch trình làm việc của các bộ trưởng rất bận rộn do hoạt động chuẩn bị cho Olympic”. Bà cũng bóng gió nói thêm nguyên nhân là do liên quan tới vấn đề  giam cầm bà Tymoshenko ở Ukraina.

Bộ trưởng Thể thao Hugh Robertson chỉ tới xem ĐT Anh thi đấu nếu họ vào bán kết (đá tại Warsaw) - Ảnh Getty

Nếu tuyển Anh thắng, Bộ trưởng Thể thao Anh quốc, ông Hugh Robertson có thể sẽ tới Warsaw để theo dõi trận bán kết, chủ yếu do trận đấu này diễn ra tại Ba Lan. Nhưng khi được hỏi liệu việc tẩy chay có áp dụng cho cả trận chung kết ở Kiev, nếu đội Anh tiếp tục đi sâu hơn tại EURO 2012, nữ phát ngôn viên chính phủ đã từ chối bàn luận chi tiết. "Hãy xem chúng ta sẽ chơi thế nào vào Chủ Nhật. Chưa có quyết định nào được đưa ra cả” – bà nói.

Vài nước châu Âu cũng tuyên bố tẩy chay các trận đấu ở Ukraina. Tháng trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng bà và nội các sẽ không tham dự bất kỳ trận đấu nào diễn ra ở Ukraina, trừ khi tình hình nhân quyền được cải thiện.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và ủy viên tư pháp châu Âu Viviane Reding đã xác nhận rằng họ sẽ không tới Ukraina. Tháng trước Tổng thống CH Czech Václav Klaus, Tổng thống Đức Joachim Gauck đã hủy bỏ một cuộc hội đàm khu vực ở resort nghỉ dưỡng Yalta ở Ukraina cũng vì nguyên nhân kể trên.

Oleg Voloshyn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraina ở Kiev nói rằng ông rất tiếc trước quyết định “cảm tính” của Anh. “Có nhiều kênh khác nhau để Anh bày tỏ quan điểm liên quan tới vụ Tymoshenko. Vụ này đã được giải quyết xong theo một cách thức rõ ràng và kiên định. Việc tẩy chay sự kiện thể thao vốn chẳng có gì liên quan tới chính trị là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Anh vẫn nghiêng về giải pháp cảm tính, thay vì cân nhắc kỹ. Họ gây tổn hại tới bóng đá, nhưng chẳng gây được bất kỳ ảnh hưởng nào theo hướng tích cực liên quan tới vấn đề mà London đang quan tâm” - ông nói.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm