15/08/2012 07:21 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH Cuối tuần) - Đêm 1/8 vừa qua, bất chấp giá vé rẻ nhất cũng đã hơn 30USD, Nhà hát North Shore Center ở Skokie (Mỹ) vẫn đông nghịt người. Họ đến để xem một cậu bé 11 tuổi chơi piano, để lắc lư với mọi thứ giai điệu cất lên dưới những ngón tay ma thuật của cậu, từ jazz, pop, cổ điển cho đến cả những ca khúc mà cậu tự sáng tác. Chỉ mới một tuần trước đó, cậu bé đã khiến Guinness phải công nhận là nghệ sĩ trẻ nhất có chuyến lưu diễn riêng của mình: Ethan Bortnick.
11 tuổi và 22 thành phố
Ethan bắt đầu lưu diễn từ năm 9 tuổi, và đến nay, sau 2 năm, cậu đã chơi tại 22 thành phố với gần 100 buổi diễn, từ Nam Phi cho đến Brazil, từ Úc sang Anh... Đáng nói hơn, số tiền lợi nhuận 30 triệu USD đã được Ethan gửi tặng toàn bộ cho quỹ từ thiện. “Chơi nhạc là niềm vui trước tiên, sau này cháu muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng và cháu nghĩ lúc ấy tiền bạc kiếm cho bản thân cũng không muộn”, Ethan trả lời báo chí, một câu trả lời người ta không chờ đợi ở một cậu bé mà ở lứa tuổi của cậu hầu như ai cũng chỉ thích trèo me hái sấu.
Nhưng Ethan thì khác, cậu chẳng giấu giếm ý định của mình, cũng không phải để ai băn khoăn rằng cậu là một sản phẩm nhào nặn của cha mẹ với những định hướng kiếm tiền từ bé. “Cháu thích piano từ lúc còn bé tí, lúc nhỏ cháu nói với bố mẹ rằng con thích chơi piano. Bố mẹ nhìn cháu và cười nói rằng tuổi của con tốt nhất vẫn nên nằm trong tã”, Ethan nhớ lại. Rốt cuộc thì cậu cũng được tặng cho một chiếc đàn organ bé tí xíu nhưng cũng đủ gieo vào cậu bé những giai điệu tự lần mò đầu tiên trong đời.
Tờ Las Vegas Sun, sau khi chứng kiến Ethan chơi piano tại Las Vegas hôm 21/7 đã nói rằng “Nếu nhắm mắt lại và quay lưng đi bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng người ngồi ở vị trí dương cầm lại là cậu bé mới chỉ 11 tuổi. Những ngón tay lướt trên bàn phím, cậu bé làm khán giả không thể ngồi yên và một năng lượng nào đấy đã tràn ngập khắp thính phòng”. Cần biết rằng, buổi biểu diễn hôm 21/7 ấy cũng được xem là buổi biểu diễn lịch sử ở Las Vegas khi một cậu bé nhỏ tuổi nhất trong lịch sử được chơi trong khán phòng huyền thoại của Las Vegas Hil- ton. Chính khán phòng này ngày xưa từng chứng kiến El- vis Presley với 837 đêm cháy vé, chưa kể thêm những Tony Bennett, Barry Manilow hay Barbra Streisand… Và nay đến lượt Ethan Bortnick, cả hai đêm diễn của cậu đã không còn một chỗ trống.
Las Vegas là điểm dừng chân cuối cùng của Ethan trong tour diễn mang tên It’s All About Music. Hôm 27/7 tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã trao bằng chứng nhận cho Ethan ở New York với danh hiệu Nghệ sĩ trẻ nhất có chuyến lưu diễn riêng.
|
Las Vegas là điểm dừng chân cuối cùng trong tour diễn của Ethan nhưng sẽ là nơi bắt đầu cho ước mơ mới của cậu bé sẽ tròn 12 tuổi vào lễ Giáng sinh 24/12 tới. “Cháu luôn mơ ước mình sẽ là một nghệ sĩ đa năng, chơi piano, hát, có thể chơi mọi loại nhạc cụ, diễn xuất sân khấu…”, Ethan bày tỏ và điều này chính siêu sao Elton John (người cũng đã từng diễn chung với Ethan) phải thừa nhận rằng cậu bé có tương lai quá rạng rỡ. “Ở tuổi 11 cậu ấy biết mình muốn gì, đó là điều không phải đứa trẻ nào cũng có được và cậu ấy có đủ tố chất để biến điều mong muốn ấy thành hiện thực”, Elton John cho biết. Las Vegas, thành phố cờ bạc và là kinh đô của những nghệ sĩ đa năng đang dang tay đón chào Ethan, một ngôi sao mới mà họ có thể khai thác trong một thời gian rất dài.
Ethan bắt đầu thích piano từ năm lên 3 tuổi và cầu xin bố mẹ cho đi học piano. Ethan Bortnick kể lại rằng năm cậu 3 tuổi cậu rất say mê các bản nhạc và bắt chước chơi lại tất cả những gì nghe được bằng chiếc bàn phím đồ chơi của mình. Sau đó, tình yêu âm nhạc của Ethan Bortnick đã thuyết phục được bố mẹ cho cậu đi học đàn piano thật. Từ đó, cậu bé nhỏ tuổi không ngừng tập luyện và chứng tỏ tài năng âm nhạc với tất cả mọi người. 5 tuổi Ethan đã có những sáng tác đầu tiên, tuy giai điệu vẫn còn hơi ngô nghê nhưng nhiều nhà bình luận âm nhạc cho rằng nó vẫn thể hiện một tài năng âm nhạc hiếm có.
11 tuổi, Ethan đã lưu diễn tại 22 thành phố với gần 100 buổi, từ Nam Phi cho đến Brazil, từ Úc sang Anh... và kiếm được khoảng 30 triệu USD. |
Ethan được xem là thần đồng piano sau đó nhưng không như truyền thống, Ethan không đi theo hướng cổ điển toàn tòng. Cha mẹ Ethan, với sự phân tích khuyên nhủ của các chuyên gia, đã quyết định để cậu chơi những gì mình thích mà không cần gò ép. Ethan say mê jazz, pop, rock’n’roll, một ít cổ điển và đó cũng là hướng đi của cậu sau này khi âm nhạc của mang tính phổ thông và có thể trình diễn ở khắp nơi. Năm 6 tuổi, Ethan đã gây ngỡ ngàng khi chơi lại bài hit kinh điển của Billy Joel, Piano Man và chỉ trong 3 ngày đầu tiên đã có 120 nghìn lượt người xem cậu trên YouTube. Những bài hát mà Ethan chơi hoàn toàn dựa trên trí nhớ của cậu, có những bài cậu chơi lại chỉ sau khi nghe một lần duy nhất.
|
Khi tờ Pollstar hỏi rằng ở tuổi 11 mà đã có trong tay gần như tất cả sự nghiệp, danh tiếng, liệu cậu có nghĩ rằng giấc mơ đã thành hiện thực quá sớm hay không, Ethan trả lời: “Hãy đem câu hỏi ấy cho bố mẹ cháu còn đối với cháu âm nhạc chỉ có ý nghĩa khi chơi mà thấy vui thôi. Khán giả vui và cháu vui, đơn giản vậy”. Đó cũng là lý do vì sao Ethan thích đi trình diễn hơn là ngồi vào studio “bởi ở đó chẳng có ai, cháu chỉ thích khán giả cùng hò reo với mình, gặp những người mình không biết, họ nhìn mình, hò reo, mình phấn chấn điên loạn, đó mới là thế giới mà cháu thích”. Ethan thường cùng cha chọn một loạt các ca khúc trình diễn và khi chương trình chuẩn bị bắt đầu, hai cha con sẽ nhìn vào khán giả, nhìn vào thời tiết đám đông để quyết định sẽ chơi thể loại nào “và cuối cùng show nào cũng khác nhau và vui hết cỡ”, Ethan nhớ lại.
Kế hoạch kế tiếp của Ethan là được chơi cùng… Paul McCartney cho dù tay bass huyền thoại của nhóm The Beatles chưa biết gì về chuyện này. “Chẳng sao cả, có lẽ lúc nào đó bác ấy sẽ xem cháu trên YouTube”, Ethan nói. Biết đâu ngày đó sẽ đến sớm bởi ở tuối 11 của mình Ethan đã chứng minh rằng cậu có thể hiện thực hóa bất cứ điều gì mình mơ ước.
Nguyên Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất