03/02/2025 05:45 GMT+7 | Bóng đá Anh
Trận thua đậm 1-5 của Man City trước Arsenal tại Emirates không chỉ để lại dư âm về mặt chuyên môn, mà còn kéo theo những màn "đá xoáy" giữa hai bên trên mạng xã hội, với điểm nhấn là Erling Haaland
Mọi chuyện bắt đầu khi cầu thủ trẻ Myles Lewis-Skelly của Arsenal ghi bàn và tái hiện màn ăn mừng đặc trưng của Erling Haaland – một động thái mà nhiều người cho rằng nhằm chế giễu tiền đạo của Man City. Trước đó, chính Haaland cũng từng có hành động tương tự với Lewis-Skelly trong lần đối đầu hồi đầu mùa.
Sau trận đấu, tài khoản X chính thức của Arsenal đăng tải bức ảnh Lewis-Skelly ăn mừng kèm chú thích đơn giản: "This Team" (Tạm dịch: "Đội bóng này").
Bố của Haaland là Alfie Haaland đã ngay lập tức phản hồi với lời mỉa mai: "This Team that wins everything. Ehhhhh, not" (Tạm dịch: "Đội bóng này giành mọi danh hiệu? Ờm… không hẳn đâu").
Lời đáp trả của ông Alfie ngầm nhắc nhở rằng Arsenal vẫn chưa thể giành được danh hiệu lớn trong những năm gần đây, đặc biệt khi họ thường xuyên thất bại trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.
Về trận đấu, Arsenal đã có một màn trình diễn ấn tượng. Martin Odegaard mở tỷ số sau sai lầm của Manuel Akanji, nhưng Haaland kịp thời gỡ hòa trong hiệp hai. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, Thomas Partey lập công đưa Arsenal trở lại thế dẫn bàn.
Myles Lewis-Skelly sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Kai Havertz và Ethan Nwaneri ghi thêm hai bàn để hoàn tất chiến thắng tưng bừng 5-1 cho đội bóng của Mikel Arteta.
Không chỉ Lewis-Skelly, trung vệ Gabriel của Arsenal cũng tham gia vào màn "cà khịa" Haaland. Sau khi đội nhà mở tỷ số, anh được thấy chạy lên ăn mừng và có khoảnh khắc dừng lại để cười trêu chọc tiền đạo của Man City.
Dù thất bại, Haaland vẫn có một bàn thắng, nâng tổng số pha lập công của anh tại Premier League mùa này lên 19, chỉ kém Mohamed Salah – người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn – hai bàn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất