Eric Abidal và Tito Vilanova: Họ khiến chúng ta 'con người' hơn

26/04/2014 13:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày trước khi nhậm chức HLV Barcelona, Tito Vilanova đứng giữa sân Camp Nou với một chiếc microphone trong tay.

Truyền thống là trước khi mùa giải mới bắt đầu, CLB sẽ đá trận tranh cúp Gamper và HLV phải có bài phát biểu trước CĐV. Lần này, vào tháng 8/2012, khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn nhiều. “Tôi rất hạnh phúc khi cậu đã ở đây cùng chúng tôi”, Vilanova quay sang nói với hậu vệ người Pháp Eric Abidal. “Sức chiến đấu của cậu cũng là sức mạnh của chúng tôi”.

Abidal đã trải qua một ca phẫu thuật ghép gan vào tháng Tư năm đó để điều trị ung thư, và Vilanova rất hiểu những gì cầu thủ Pháp phải trải qua: Tháng 11/2011, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến mang tai, với một khối u trong cuống họng khi đang là trợ lý của Pep Guardiola. Vào tháng Năm, CLB tuyên bố ông đã hoàn toàn chiến thắng bệnh tật và sẽ trở thành HLV tiếp theo của Barca. CLB của ông. Abidal khi ấy vẫn đang hồi phục từ ca phẫu thuật, và tương lai anh chưa chắc chắn.

Vilanova và Pep.

Vilanova và Pep.

“Nếu cậu mạnh mẽ thì cậu sẽ có tất cả”, Vilanova nói với Abidal trước các CĐV, “Chúng tôi sẽ đợi cậu, dù có lâu đến mấy”.

Abidal khỏe lại và trở lại sân tập Sant Joan Despí 4 tháng sau, tháng 12/2012. Cùng ngày hôm đó, một tuyên bố phát đi cho biết Vilanova đã tái phát bệnh ung thư. Ông trải qua xạ trị và hóa trị trong suốt thời gian làm HLV Barcelona, và cuối cùng phải tuyên bố rời bỏ cương vị vào mùa Hè để tập trung chữa bệnh. Cho đến hôm qua, ông qua đời ở tuổi 45.

Các lá cờ rủ được treo ở lối vào sân Camp Nou. Ở đằng xa, vị trí của La Masia, là một tòa nhà xây theo kiểu cổ từ năm 1702 để các cầu thủ thuộc đội trẻ sinh sống. Chính nơi đây, Vilanova đã nhìn qua cửa sổ khi Bernd Schuster huấn luyện trên sân bóng mini bên dưới, và cũng ở nơi đây, ông gặp Guardiola. Vilanova đã đến CLB từ năm 14 tuổi và hai người đàn ông, hai cậu bé, đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Trên tất cả, họ có cùng một triết lý.

Vilanova đã chơi cho Barcelona B nhưng không chơi cho đội Một. Sinh ra ở làng Bellcaire d'Empordà với dân số ít hơn 500 người, ở một vùng nông nghiệp thuộc Catalan, Vilanova đã chơi bóng ở Figueres, Celta de Vigo, Badajoz, Mallorca, Elche và Gramenet. Ông rời Barcelona vào năm 1990, nhưng triết lý bóng đá Barca luôn chảy trong ông. Vào năm 2002, ông trở thành HLV của đội  Cadete B thuộc Barca, đội bóng gồm các cầu thủ 13 tuổi gồm Gerard Piqué, Cesc Fábregas và Lionel Messi.

Khi Guardiola trở thành HLV đội Barcelona B vào năm 2007, ông nhanh chóng gọi cho bạn mình. Vilanova biết rõ về bóng đá Catalan: Ông đã làm Giám đốc thể thao ở Figueres và Terrasa, rồi  được huấn luyện ở Palafrugell. Ông thậm chí bảo vệ đức tin bóng đá của mình quyết liệt hơn cả Guardiola. Có lần ông nói với El Pais: “Chúng tôi khác nhau. Chiến thắng là không đủ: Chúng tôi có một đội bóng trẻ lý tưởng và bóng đá tấn công, như văn hóa Barcelona yêu cầu. Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi nhưng không hèn nhát, không bao giờ hèn nhát”.

Họ đã cùng nhau vô địch giải hạng Nhì và sau đó họ cùng nhau nắm đội Một. “Chúng ta đã sẵn sàng cho việc này?”, Guardiola hỏi Vilanova. “Tất nhiên, cậu đã sẵn sàng”, Vilanova đáp lại. Họ đã vô địch cả 6 danh hiệu, gồm cả cú ăn ba độc nhất trong lịch sử, và trải qua kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử đội bóng.

Vilanova rất xanh xao trong thời gian tái phát bệnh.

Vilanova rất xanh xao trong thời gian tái phát bệnh.

Khi Guardiola giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới, ông gửi lời tri ân đến Vilanova, giãi  bày bằng tiếng Catalan. Vilanova sau đó bị chẩn đoán mắc ung thư nhưng ông đã trở lại làm việc sau 18 ngày. “Công việc là toàn bộ cuộc sống của tôi”, ông nói. Và khi kỷ nguyên Guardiola khép lại, ông vượt qua bệnh tật để trở thành HLV thay người bạn đã ra đi.

Trong một cuộc phỏng vấn vào mùa Đông, Vilanova giải thích rằng trong suốt thời gian chữa bệnh, ông chỉ nghĩ về hai đứa con nhỏ của ông, những thiên thần “vẫn cần tôi ở bên”. Con trai ông, tên Adria, hiện chơi cho đội Juvenil của Barcelona. Một vài ngày sau khi Abidal trở lại, ông đến New York để chữa bệnh, tạm rời đội bóng, và trở lại sân cỏ với chức vô địch Liga và kỷ lục giành 100 điểm.

Khi phong độ của Barcelona xuống thấp và đội bị chỉ trích vào cuối mùa giải năm ngoái, Vilanova vẫn chỉ đạo đội từ giường bệnh, thậm chí nói chuyện với họ qua video truyền từ Mỹ. Lúc đó Javier Mascherano nói với các đồng đội: “HLV của chúng ta không ở New York để đi nghỉ, các cậu biết chứ”. Những lời của anh ảnh hưởng rất mạnh đến tinh thần của đội bóng. Chiếc khăn quấn quanh cổ Vilanova khi ông chỉ đạo bên đường biên cũng là một lời nhắc nhở. Sau đó vào mùa Hè, ông chính thức từ nhiệm để chữa bệnh, sau lời khuyên của bác sĩ.

Vào tháng 12 khi Barcelona tuyên bố Vilanova đã bị tái phát ung thư và sẽ phải tập trung hoàn toàn vào việc chữa bệnh, Giám đốc thể thao CLB, Andoni Zubizarreta, khi được hỏi liệu tinh thần chống chọi bệnh tật của Abidal và Vilanova có khiến họ trở thành những huyền thoại vĩ đại hơn vì chiến thắng số phận hay không, đã trả lời: “Không. Họ khiến chúng ta con người hơn”.

Gia Hưng (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm