'Em đừng khóc' của Chillies: Nhiều năng lượng nhưng có điểm trừ

04/05/2021 19:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi chưa từng nghe một ca khúc nhạc Việt nào trước đây viết về chủ đề cách biệt âm dương mà lại nhiều năng lượng tích cực như Em đừng khóc. MV do Chillies phát hành tối 29/4, mở màn cho album đầu tay của nhóm mang tên Qua khung cửa sổ (sẽ phát hành vào ngày mai, 5/5).

Nhóm nhạc Chillies đem dàn nhạc giao hưởng ra giữa rừng núi trong MV mới

Nhóm nhạc Chillies đem dàn nhạc giao hưởng ra giữa rừng núi trong MV mới

Trong MV “Em đừng khóc”, nhóm nhạc Chillies mang cả dàn nhạc giao hưởng từ nhà hát ra giữa núi rừng mang đến trải nghiệm mới lạ cho người xem.

Đây là 1 bài hát đáng nghe ở thời điểm này.

Trên thị trường âm nhạc hiện tại, khi các chủ để tình yêu, chia tay sướt mướt, hay những bài rap với câu từ trendy, những bài EDM không nội dung tràn ngập thì âm nhạc của Chillies với những ca khúc như Em đừng khóc hay trước đó là Qua khung cửa sổ thực sự mang lại những không gian trải nghiệm nghe và nghĩ rất khác biệt.

Chú thích ảnh
Chillies sẽ phát hành album “Qua khung cửa sổ” ngày 5/5 tới

Những bạn trẻ này chơi nhạc cùng nhau, họ cùng sáng tác và sản xuất những nhạc phẩm mà ở đó tính lãng mạn được đề cao, tính nghệ thuật được đề cao, độ phiêu của nghệ sĩ cũng không hề thiếu. Cách viết lyrics của Chillies đem đến cho khán giả những trạng thái cảm xúc khác nhau, sẽ có nhiều suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung là sẽ đều cảm nhận được thứ năng lượng tích cực trong từng giai điệu của các ca khúc. Phần hòa âm phối khí của Chillies cũng chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Em đừng khóc cũng đều là 1 bản phối chất lượng.

Khi nghe ca khúc và cảm nhận giai điệu bài hát và xem MV trong đầu tôi như có 1 bộ phim ngắn thật đẹp về 1 cô gái đang trên đường đi về phía thiên đường. Khoảng thời gian còn lại là rất ngắn. Tất cả mọi thứ trong quá khứ, những ký ức, kỷ niệm sẽ ập đến thật nhanh, bài hát như những lời động viên cho tâm hồn 1 người chết trẻ hãy mạnh mẽ bước tiếp đến cánh cửa tiếp theo, 1 góc nhìn rất đặc biệt mà hẳn phải có cả 1 câu chuyện đằng sau cũng rất đặc biệt mới giúp nhạc sĩ viết nên ca khúc này.

Chú thích ảnh
Hình ảnh hậu trường MV “Em đừng khóc” của Chillies

Tôi tưởng tượng nếu ca khúc này được vang lên trong chương trình Rock Storm và tôi là cậu bé 19 tuổi trong đám đông khán giả phía dưới chắc tôi sẽ khóc như mưa cho cuộc tình năm đó mất.

Em đừng khóc được phát hành theo một phong cách rất là Chillies, không ồn ào, không phủ sóng rần rần nhưng có thể nói, với tôi, Em đừng khóc là ca khúc đáng nghe nhất ở thời điểm hiện tại, bên cạnh Để quên - Ngọt.

Đầu tiên phải thú thật tôi rất thích ý tưởng và nội dung của sản phẩm này. Rất ít người khai thác khía cạnh này để viết các nhạc phẩm, bài hát rất có chiều sâu về nội tâm và có thông điệp rõ ràng. Năng lượng trong bản phối và giọng hát của ca sĩ cũng rất tốt, rất vừa phải. Tuy nhiên có thể nói đây vẫn chỉ là 1 sản phẩm pop ballad khá an toàn của Chillies và tôi chờ đợi nhiều hơn nữa ở những người trẻ tuổi này.

Về phần dựng bài, tôi rất ấn tượng bởi sự chi tiết từ cách triển khai vocal chính cho đến phần dựng bè tạo cao trào tăng dần của bài (phần bè rất văn minh, hiện đại), vocal chính rất nam tính và mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu sự tình cảm trong cách xử lý bài hát.

Chú thích ảnh

Về phần bản phối cũng rất tốt. Tôi sẽ nói thẳng là bản phối này giống như 1 đứa con của Viva La Vida - Coldplay vậy. Nhưng nó được sản xuất rất tốt, rất hợp lý cho ca khúc này, vibe (bầu không khí) này là phương án tuyệt vời cho Em đừng khóc, tin chắc là ngay cả Coldplay mà nghe ca khúc này cũng cảm thấy “happy”...

Về post production (sản xuất): Nửa bài đầu dynamic tốt (to nhỏ rõ ràng không bị nén quá mức) - hơi thừa năng lượng ở low frequency của bass (120 hz) đoạn đầu 21s - 51s vào dẫn đến cảm giác hơi rối và gây stress.

Bass khi bắt đầu drums vào toàn bài hơi to (1 chút) làm cảm giác tiểu tiết bị che mờ khi bắt đầu vè và strings vào. Strings bị pan hơi lệch trái 1 chút, có thể cân bằng 1 nửa cello và violin trái phải. Reverb của vocal hoàn toàn khác với bối cảnh nhạc cụ khác (piano, pad, drums, strings). Guitar: Sound tiếng guitar rải có thể lựa chọn 1 sound khác tốt hơn phần low-frequency. Reverb nhạc cụ có vẻ hơi thừa (một chút). Vào những đoạn tutti cao trào và tất cả các chorus nửa sau bài, khi nhiều tiểu tiết và bè phối trở nên dày đặc, cả bản phối bị mất dynamic. Chorus cuối bài gần như không còn nghe được vocal.

Chú thích ảnh
Đông Nghi - Tác giả bài viết

Overall: Bài có production không quá tệ đủ để ra thị trường, khả năng translate ra các thiết bị sẽ đỡ hơn khi gần như các thiết bị gia dụng không nghe được low- frequency.

Một chú ý nhỏ nữa: Đó là phần edit vocal chính và các vocal chồng chưa đều (đáng tiếc).

Cảm nhận chung về sản phẩm Em đừng khóc - Chillies: Sản phẩm này band vẫn giữ vững phong độ, lyrics tốt, ý tưởng bài mới lạ, giai điệu bắt tai dễ nhớ, phần sản xuất khá kỹ lưỡng, chất lượng.

Phải nói thêm chút nữa về phần MV của ca khúc Em đừng khóc. Ca khúc lần này chắc có lẽ là ca khúc có mức độ đầu tư lớn nhất trong các MV của Chillies, với rất đông các nhạc công chơi strings được bố trí trong MV tạo cảm giác rất hoành tráng, chịu chơi. MV vừa có cảnh studio, vừa có ngoại cảnh núi rừng và cả ngoại cảnh mỏm đá cạnh biển. Điều này cho thấy tín hiệu về sự phát triển trong mức độ đầu tư về hình ảnh qua từng sản phẩm. Và phải nói MV này xem đã, hình ảnh MV gần đạt được độ hoàn hảo với âm nhạc và bổ trợ rất tốt cho phần âm nhạc của Chillies.

Cùng nghe ca khúc "Em đừng khóc":

Vài nét về MV “Em đừng khóc” và nhóm nhạc Chillies

Sáng tác của Trần Duy Khang - vocal, songwriter, Frontman của Chillies tựa như những lời tâm sự vừa đồng cảm, vừa tích cực để khích lệ người nghe hãy vượt qua nỗi buồn trong cuộc sống và giải thoát tâm trí khỏi những suy nghĩ bi quan.

MV Em đừng khóc là câu chuyện đan xen giữa quá trình giằng xé tâm lý của một cô gái và sân khấu trình diễn giữa thiên nhiên hùng vĩ của dàn nhạc giao hưởng cùng Chillies.

Hình ảnh trong MV mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người xem khi đem dàn nhạc giao hưởng từ không gian sang trọng của nhà hát ra đặt giữa đất trời bao la, hay cách Chillies truyền tải thông điệp qua những chi tiết đầy ẩn ý.

Nhóm nhạc Chillies ghi tên mình trên bản đồ nhạc Việt từ 2019 với ca khúc Who? - đề cập những câu chuyện tình yêu chớp nhoáng trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Chillies từng cho ra mắt các ca khúc: Và thế là hết, Nếu ngày mai không đến, Những con đường song song, Mascara, Cám ơn và xin lỗi...

Chillies chơi nhạc chủ yếu các thể loại pop, ballad và rock, gồm 5 thành viên: Khang, Nhím, Phước, Đức và Phú.

Điểm Cống hiến: 7,5/10

Chú thích ảnh

Đông Nghi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm