Em bé trong "bê bối hát nhép" chấn động thế giới tại Olympic 14 năm trước: Bị mẹ đẻ coi là công cụ kiếm tiền, sự nghiệp xuống dốc

11/12/2022 22:10 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

14 năm sau vụ hát nhép chấn động thế giới tại kỳ Olympic Bắc Kinh 2008, cuộc sống cô bé này đã có nhiều thay đổi.

Tại làng giải trí Hoa ngữ, không thiếu những đứa trẻ tham gia nghệ thuật từ sớm và nhanh chóng trở thành cái tên nổi tiếng. Lâm Diệu Khả (SN 1999, quê ở Bắc Kinh) cũng là một trong số đó.

Thậm chí, sao nhí này còn tưởng như có xuất phát điểm hơn người khi được chọn là em bé biểu diễn tại đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 trong sự chứng kiến của hàng triệu khán giả thế giới. Tuy nhiên, nào có ai biết được, những nốt trầm buồn trong cuộc đời của Lâm Diệu Khả cũng bắt đầu từ chính màn biểu diễn tại đêm khai mạc Olympic năm nào.

Màn hát nhép chấn động tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008

Cách đây 14 năm, lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 đã diễn ra thành công và được đánh giá là một trong những sự kiện mở màn thế vận hội hoàng tránh tráng nhất trong lịch sử các kì Olympic hiện đại. Bên cạnh màn đồng diễn quy mô lớn, một trong những điểm nhấn của sự kiện phải kể đến màn đơn ca của cô bé 9 tuổi tên Lâm Diệu Khả. 

Với giọng hát ngọt ngào và gương mặt xinh như thiên thần, tiết mục của Lâm Diệu Khả đã hoàn toàn chiếm trọn cảm tình của triệu khán giả. Đặc biệt hơn, phần trình diễn của cô nhóc còn được truyền hình trực tiếp đến hơn 2 tỉ người khắp hành tinh, đồng thời trở thành tâm điểm của truyền thông những ngày sau đó. 

Cuộc sống bi thảm của em bé sau bê bối "hát nhép" chấn động thế giới tại Olympic 14 năm trước: Bị mẹ đẻ coi là công cụ kiếm tiền, sự nghiệp xuống dốc - Ảnh 2.

Lâm Diệu Khả sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Cô bé nổi bật tại khai đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008

Sau lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, tên tuổi Lâm Diệu Khả vụt lên như diều gặp gió. Các nền tảng MXH của cô bé do bố mẹ quản lý cũng tăng lượt người theo dõi theo cấp số nhân. Tuy nhiên, bước ngoặt đẩy Lâm Diệu Khả vào hoàn cảnh bi thương cũng xuất phát từ lễ khai mạc Olympic này.

Theo đó, chỉ thời gian ngắn dư luận Trung Quốc lại phát hiện sự thật chấn động: hoá ra Lâm Diệu Khả chỉ hát nhép. Chủ nhân của giọng hát thiên phú được phát trên sân khấu lại là của một cô bé khác tên Dương Bái Nghi. Phát ngôn sau khi bê bái bị phát hiện, Tổng đạo diễn của chương trình Olympic Bắc Kinh 2008 biện minh: BTC thực hiện kế hoạch "tráo giọng hát" vì giọng hát của Dương Bái Nghi tốt hơn, trong khi vẻ ngoài của Lâm Diệu Khả lại nổi trội hơn.

Cuộc sống bi thảm của em bé sau bê bối "hát nhép" chấn động thế giới tại Olympic 14 năm trước: Bị mẹ đẻ coi là công cụ kiếm tiền, sự nghiệp xuống dốc - Ảnh 3.

Lâm Diệu Khả (phải) và Dương Bái Nghi (trái) là những người bạn thân thiết của nhau

Trên thực tế, thời điểm hát trong lễ khai mạc, Lâm Diệu Khả cũng không hề biết bản thân đang hát nhép. Cô bé tưởng đó là giọng hát của mình và chỉ ngạc nhiên rằng bản thân đã biểu diễn tốt hơn ngày thường. Đến cha của Lâm Diệu Khả cũng nhầm tưởng màn biểu diễn xuất thần của con gái là nhờ hiệu ứng âm thanh tốt. Tuy nhiên, những lời giải thích từ phía gia đình Lâm Diệu Khả vẫn không thể ngăn được cơn sóng bạo lực mạng đến từ người dân Trung Quốc.

Màn hát nhép của Lâm Diệu Khả gây phẫn nộ toàn thế giới không chỉ vì vấn đề hát nhép. Điều khán giả tức giận hơn cả chính là việc BTC có sự phân biệt về ngoại hình của 2 bé gái. 

Khi sự thật bại lộ, nhiều bậc phụ huynh thể hiện bức xúc và lên tiếng đòi công bằng cho Dương Bái Nghi. Họ cho rằng, dù có ngoại hình kém sắc hơn thế nhưng Dương Bái Nghi mới là người nên được toả sáng trên sân khấu lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Từ sự thương cảm cho Dương Bái Nghi, dư luận bắt đầu tẩy chay Lâm Diệu Khả và buông lời chỉ trích nặng nề cô bé trên các nền tảng mạng xã hội. 

Cuộc sống bi thảm của em bé sau bê bối "hát nhép" chấn động thế giới tại Olympic 14 năm trước: Bị mẹ đẻ coi là công cụ kiếm tiền, sự nghiệp xuống dốc - Ảnh 4.

Sau màn hát nhép tại Olympic Bắc Kinh, Lâm Diệu Khả trở thành đối tượng chỉ trích từ cư dân mạng

Thiên thần bị huỷ hoại dưới tay người lớn và trở thành công cụ kiếm từ nhỏ

2 năm sau sự kiện hát nhép bị phanh phui, Lâm Diệu Khả vẫn là một trong những sao nhí đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cô bé nhận được vô số lời mời tham gia chương trình truyền hình, đóng phim, quay quảng cáo. Nổi tiếng là vậy, thế nhưng mọi hành động của Lâm Diệu Khả đều bị khán giả "săm soi" từ trang phục, cách hành xử cho đến các hoạt động nghệ thuật. Cô trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và liên tục bị chỉ trích vì bê bối "đánh tráo giọng hát" năm nào. 

Đáng buồn hơn, Lâm Diệu Khả còn bị chính mẹ đẻ coi là "công cụ kiếm tiền" và bị kiểm soát hoàn toàn cuộc sống. Thời điểm đó, mẹ của Lâm Diệu Khả là người quản lý duy nhất của con gái. Không chỉ ép con tham gia lịch trình nghệ thuật dày đặc, bà còn buộc Lâm Diệu Khả phải ký những hợp đồng công việc không phù hợp với độ tuổi như mặc trang phục hở hang dù mới 13 - 14 tuổi, đóng phân cảnh tình cảm với người lớn tuổi...

Tất cả những điều này chỉ để gia tăng số tiền Lâm Diệu Khả kiếm được cho gia đình và tạo tranh cãi khiến tên tuổi của cô ngày càng đi lên. 

Không chỉ chịu bạo lực mạng, Lâm Diệu Khả còn bị mẹ đẻ coi là "công cụ kiếm tiền"

Tuy nhiên, đổi lại kỳ vọng từ người mẹ, Lâm Diệu Khả lại càng trở thành đối tượng chỉ trích gay gắt hơn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Đứng trước làn sóng phản đối từ netizen, Lâm Diệu Khả từng tâm sự: "Có những lúc cháu sợ đọc bình luận trên mạng. Cháu vẫn là đứa trẻ, một người cần trưởng thành, cháu có thể vấp ngã và sẽ tự đứng dậy. Hy vọng mọi người có thể thông cảm cho cháu".

Cuộc sống bi thảm của em bé sau bê bối "hát nhép" chấn động thế giới tại Olympic 14 năm trước: Bị mẹ đẻ coi là công cụ kiếm tiền, sự nghiệp xuống dốc - Ảnh 6.

Lâm Diệu Khả từng phải lên tiếng xin cộng đồng mạng cho cô cơ hội được sửa sai và đứng dậy

Đến năm 16 tuổi, Lâm Diệu Khả sang Úc du học. Rời xa mẹ, ngôi sao nhí dần trở nên khép kín và thiếu tự tin. Hiện tại, Lâm Diệu Khả đã 23 tuổi và tên tuổi không còn giữ được sức nóng như ngày xưa. 

Mặc dù được kỳ vọng khá lớn nhưng cô đã trượt khỏi một số trường đại học nghệ thuật hàng đầu của Trung Quốc và hiện đang học tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, chuyên ngành diễn xuất. Nhan sắc hiện tại của sao thí một thời cũng bị đánh giá kém sắc, nhạt nhoà hơn so với những lứa diễn viên trẻ Trung Quốc.

Sau nhiều năm kín tiếng, Lâm Diệu Khả đã không còn là đối tượng công kích của mạng xã hội. Nhiều người còn lên tiếng bênh vực cô, bởi tất cả hợp đồng và hoạt động nghệ thuật của Lâm Diệu Khả đều hoàn toàn chịu sự sắp đặt của người lớn. Dù nhận được cái nhìn cảm thông muộn màng thế nhưng đây cũng là lời an ủi cho những tổn thương tâm lý mà Lâm Diệu Khả phải gánh chịu từ năm 9 tuổi.

Lâm Diệu Khả hiện tại không còn xinh xắn và giữ vững độ nổi tiếng như xưa

Bi kịch của Lâm Diệu Khả cũng là hồi chuông cảnh tỉnh mọi người nên có cái nhìn bao dung hơn với sao nhí. Có thể nói, các hành vi công kích, bắt nạt trên mạng để lại ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống và tinh thần của trẻ em. Để trẻ vượt qua vấn đề này, bố mẹ phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc và có những biện pháp bảo vệ kịp thời con khỏi những lời miệt thị ngoại hình hay xúc phạm danh dự trên mạng.

Trường hợp của Lâm Diệu Khả cũng là lời nhắc nhở phụ huynh về "con dao hai lưỡi" khi để trẻ em dấn thân quá sớm vào làng giải trí. Sau tất cả, sức khoẻ và sự hạnh phúc của con cái mới là điều đáng ưu tiên hàng đầu. 

Nguồn: Sohu

Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm