El Madrigal, “mẹ Gaia” của Rossi

14/09/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Số phận thật quá phũ phàng với Villarreal khi ngay trong ngày trở lại Champions League, họ đã bị “nhét” vào bảng tử thần cùng với đại gia nước Đức Bayern Munich, trọc phú nước Anh Man City và kẻ ngổ ngáo tới từ Italia Napoli. Khi mà mọi chuyến đi ở bảng này đều tiềm ẩn rủi ro cực lớn, hoàn thành tốt “bài tập ở nhà” có thể được xem là nhiệm vụ mang tính sống còn với Villarreal (mà không chỉ có Villarreal).

Tin vui cho các CĐV của Villarreal là “Tàu ngầm Vàng” luôn chơi rất tốt trên sân nhà mỗi khi bước ra đấu trường châu Âu. Trận thắng Odense 3-0 ở lượt về vòng play-off Champions League năm nay là trận thắng thứ 9 liên tiếp của thầy trò Garrido trên sân nhà, theo sau 8 trận thắng ở Europa League mùa trước, giải đấu mà họ vào tới bán kết và chỉ chịu thua Porto, đội sau đó lên ngôi vô địch. Với các đội bóng Đức nói riêng, Villarreal cũng chưa từng để thua ở El Madrigal. Trong 3 lần đối đầu trước đây, họ thắng 2 và hòa 1, trong đó đáng kể là trận thắng 2-1 trước Leverkusen của chính Jupp Heynckes ở Europa League mùa trước.

Giuseppe Rossi- Ảnh Getty

Nếu ví El Madrigal như “mẹ Gaia”, thì Giuseppe Rossi chính là người con được mẹ ưu ái nhất. Hay nói theo chiều ngược lại, chính sức mạnh của Rossi đã làm nên danh tiếng của “mẹ Gaia”. Có điểm gì chung trong 6 trận đấu gần đây nhất của Villarreal ở El Madrigal? Giuseppe Rossi luôn nổ súng và đội bóng của anh luôn chiến thắng. Bắt đầu từ trận thắng Dinamo Zagreb ở vòng bảng Europa League mùa trước, chàng tiền đạo người Italia đã nổ súng không ngừng cho tới tận bây giờ, và trong danh sách những nạn nhân của anh còn có thêm Napoli (đội mà họ sẽ gặp lại vào 7/12 tới đây), Bayer Leverkusen, Twente, Porto và Odense. Cụ thể hơn, Rossi đã có được 8 bàn trong 6 trận ấy.

Trước một đối thủ mạnh như Bayern Munich, người Villarreal, một lần nữa, sẽ lại phải nhìn về Rossi. “Tàu ngầm Vàng” chưa bao giờ là đội bóng một người, nhưng trong bối cảnh Cazorla đã ra đi, Valero bị treo giò vì pha húc đầu như Zidane trong trận đấu với Odense, Nilmar tiếp tục thi đấu trồi sụt còn tân binh Camunas khó tránh khỏi bỡ ngỡ ở lần đầu ra châu Âu, họ thực sự chỉ còn mỗi Rossi là đủ khả năng và đẳng cấp để gánh vác vai trò đầu tàu và kéo cả đội tiến lên. Không phải vô cớ mà Chủ tịch Fernando Roig quyết giữ Rossi cho bằng được trong mùa Hè vừa rồi. Thậm chí ông còn vì anh mà chấp nhận bán cả Cazorla, người từng được xem như một biểu tượng của đội.

Rossi đã khởi đầu mùa giải không được ấn tượng lắm. Anh bất lực nhìn mành lưới đội nhà bị xé nát trong trận thua tan tác ở Camp Nou, và phải nhờ tới một quả penalty mới có được bàn thắng trong trận hòa 2-2 với Sevilla cuối tuần trước. Nhưng trong tiếng nhạc hiệu quen thuộc của Champions League, khi El Madrigal lại trỗi dậy với sức mạnh của mẹ Gaia, Rossi sẽ phải là một con người khác. Chắc chắn thế…

Dũng Quyết Sơn

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm