Đường thẳng trong cuộc sống

11/09/2010 11:01 GMT+7

(TT&VH) - 1. Vừa rồi tôi có chuyến đi Tây Tạng.

Đó là vùng đất Phật mà một đời người, ai cũng mơ ước một lần được đến.

Mục đích như thế, trong đầu nghĩ rằng mình có thể đi thẳng một hơi đến Tây Tạng.

Đường bay lên Tây Tạng như sau:

Nội Bài đi Quảng Châu. Đến Quảng Châu lấy vé đi tiếp đến Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây. Rồi từ Thiểm Tây sẽ bay thẳng Lhasa. Thật đơn giản. Nhưng không, đến Tây Tạng phải ngoằn ngoèo một tí.

Từ Quảng Châu đến Thiểm Tây phải lưu lại để thăm những di tích mình không quan tâm, vào những cửa hàng mình không muốn tới như nơi bán dao thớt của xưởng quân giới và thuốc chữa bỏng...

Sau đó mới bay tiếp đến Tây Tạng.

Khi quay về thì từ Tây Tạng hạ cánh xuống Trùng Khánh để máy bay nhả khách và lấy thêm khách. Sau đó bay tiếp về sân bay Bạch Vân (Quảng Châu). Rồi lưu tiếp tại đó để ít nhất cả đoàn được đưa đến chăm sóc ở một cửa hàng bán thuốc chẳng ai mong muốn.

Tất cả là do những người làm tour và những người bán hàng muốn khách du lịch phải móc hầu bao càng nhiều lần càng tốt.

Từ đó khiến tôi có suy nghĩ, rằng hình như trên đời này chẳng mấy khi có đường thẳng. Chẳng mấy khi một câu nói giải quyết đúng vào việc mình làm. Cái mình cần cũng phải thỏa mãn cái người khác cần mới xong. Mà cái người cần thì lại vô biên. Cái ý thích của mình lại trở thành cái để người khác chăn. Không như thế thì không được việc cho mình.

2. Lan man lại sang chuyện khác. Hộ khẩu tôi ở một quận nội thành. Khi rời chỗ ở sang một quận khác tôi chưa chuyển hộ khẩu vì còn căn hộ nhỏ để lại cho con. Tất nhiên đến nơi mới phải đăng kí tạm trú dài hạn. Khi con tôi đi xin việc thì cần có giấy xác nhận có đóng dấu chính quyền. Lên xin xác nhận của phường nơi ở mới thì được thông báo phải về nơi đăng kí hộ khẩu gốc. Về gốc thì được trả lời là phải về nơi đang ở mà xác nhận. Lại gặp công an hộ khẩu thì bảo phải sang bên tư pháp mới có thẩm quyền xác nhận nhân sự. Sang tư pháp thì được hướng dẫn về phường xin chữ kí của tổ trưởng dân phố và công an khu vực thì mới đóng dấu. Xin xác nhận của tổ trưởng thì dễ, nhưng khi đến công an khu vực thì được trả lời là công an không có trách nhiệm này và còn bình luận rằng cái hồ sơ của nơi tuyển dụng đề nghị công an xác nhận là sai nguyên tắc, họ không có quyền yêu cầu, mà cần thì phải trực tiếp về...

Chỉ có một dòng xác nhận nhân thân mà rối như canh hẹ vậy đấy.

Trường hợp này muốn kẻ một đường thẳng không xong, mà muốn một đường ngoằn ngoèo cũng không xong nốt.

Hóa ra đường thẳng chỉ có trong toán học, hình học.

3. Giá như giáo sư Ngô Bảo Châu chứng minh được bổ đề về con đường thẳng trong cuộc sống là có thật, giống như trong hình học thì hay biết mấy!

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm