Inter: Còn chút gì để… đá?

07/04/2011 11:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Một khi ngay cả người tài thao lược và chẳng sợ bất cứ thách thức nào như Jose Mourinho cũng nghĩ là cửa đi tiếp của Inter đã khóa chặt, thì có nghĩa là hành trình bảo vệ danh hiệu của nhà đương kim vô địch đã chấm dứt ở Champions League mùa này.

Cửa đi tiếp của Inter (áo sẫm) gần như đã bị khóa chặt- Ảnh Getty

Để vượt qua Schalke, ở trận lượt về, Inter cần phải thắng 4 bàn cách biệt hoặc từ 6-3 trở lên. Tối thiểu họ cũng phải thắng 5-2 và chờ vận may ở loạt luân lưu (Inter thua Schalke tại chung kết Cúp UEFA 1997 sau loạt luân lưu). Đó là nhiệm vụ bất khả thi, nhất là Inter phải đá sân khách và đã suy sụp tinh thần. Chính Leo cũng thừa nhận “Nói đến vé đi tiếp là không thực tế với chúng tôi”.

Trong lịch sử dự các cúp châu Âu, Inter chưa bao giờ để thua tới 3 bàn cách biệt ở trận lượt đi một vòng knock-out, nên họ cũng không có kinh nghiệm nào trong khả năng vượt thác. Do đó, thầy trò Leonardo chỉ nên xác định chuyến làm khách sân Gelsenkirchen là cơ hội để họ vớt vát thể diện. Tất cả tâm sức bây giờ họ phải để vào Serie A, mặc dù cơ hội đã mong manh đi phần lớn sau trận thua nặng Milan 0-3. Còn nước, còn phải tát. Cho đến giờ này, mục tiêu khả dĩ nhất của Inter là vô địch Cúp Italia, giải đấu họ đã lọt vào bán kết (gặp Roma). Nhưng nội việc phải hướng đến danh hiệu mà họ đã chán ngấy đó, để cứu vãn một mùa giải trắng tay, cũng đủ khiến người hâm mộ họ thêm buồn.

Trước mắt, Inter sẽ đứng dậy trong trận tiếp Chievo cuối tuần này để duy trì hy vọng cạnh tranh Scudetto. Chievo chính là một trong số 6 đội đã đánh bại được Inter mùa này (2-1 hôm 21/11/2010). Ơn Chúa, Lucio đã có thể thi đấu trở lại!

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm