Milan - Inter 3-0: Rossoneri đã chạm một tay vào Scudetto

03/04/2011 01:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trận derby thành Milano đã diễn ra không thực sự hấp dẫn như các tifosi kì vọng. Chiến thắng 3-0 là quá dễ dàng cho Milan trong một trận đấu mà Inter đã chơi dở, còn Rossoneri lại chơi thực sự hay và thuyết phục. Dù mùa giải vẫn còn tới 7 vòng đấu nhưng đã đến lúc các Milanista đã có thể nghĩ về Scudetto, danh hiệu mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.

Inter đã ra sân với đội hình mạnh nhất có thể trong sơ đồ 4-2-3-1 với mũi nhọn cao nhất trên hàng công là Pazzini. Bên phía Milan, cặp tiền đạo Brazil Pato và Robinho được xếp đá cao nhất  trong sơ đồ 4-3-1-2.

Nhà báo Anh Ngọc

*Nhà báo Anh Ngọc (A.N): Hãy nhìn các cầu thủ tấn công của Inter:  Pandev, Sneijder, Eto'o và Pazzini. Có thể thấy rất rõ, đây là một đội hình tấn công, với tư tưởng tấn công theo đúng chất của Leonardo. Trọng tài Rizzoli chính là người đã thổi trận derby đầu tiên trong sự nghiệp HLV của Leo, trận Milan thua Inter 0-4 ngày 29/8/2009. Trận đó, ông này đã đuổi Gattuso và Sneijder đã ra mắt thành công, dù mới chuyển đến từ Real Madrid. Trận derby Milano thứ 275 trong lịch sử được truyền trực tiếp đến hơn 140 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, cho hơn 1 tỉ lượt khán giả xem truyền hình.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Milan đã dồn lên tấn công và được tưởng thưởng bằng bàn thắng dẫn trước. Từ sau một pha phối hợp trung lộ, Gattuso tung ra đường chọc khe nhanh để Robinho thoát xuống, nỗ lực cản phá của Cesar đưa bóng tới chân của Pato và ngay lập tức, chân sút người Brazil đã phá tung lưới của người đồng đội ở ĐT Brazil.

* A.N: Tuyệt vời Pato, cú sút đầu tiên, phút đầu tiên, bàn thắng đầu tiên. Người ta đã chờ đợi và thất vọng khá nhiều vào Pato. Và giờ, người ta lại hy vọng. Chắc chắn, sẽ có một ai đó viết, là Pato ghi bàn mở tỉ số trận derby là nhờ...tình yêu với Barbara Berlusconi. Kẻ làm công yêu con gái ông chủ! Bàn thắng mở tỉ số rất sớm của Pato sẽ làm cho trận derby hay hơn nhiều, rất nhiều, là một lợi thế tinh thần cho Milan, nhưng cũng là liều thuốc kích thích Inter, nếu họ kịp tỉnh giấc sau bàn phủ đầu.

Pato, người hùng của trận derby Milano - Ảnh Getty

Đúng như nhận định của nhà báo A.N, trận đấu đã thực sự trở lên hấp dẫn hơn rất nhiều. Inter có phần tự ái với đòn đánh phủ đầu quá bất ngờ từ phía đối thủ, đã dồn lên tấn công. Nhưng Milan cũng không hề có ý định để đối phương kiểm soát thế trận. Họ tiếp tục tấn công khi có cơ hội. Ở phút thứ 7, nếu Robinho băng vào sớm hơn sau đường chuyền của Pato từ bên cánh trái, có thể lưới của Inter đã rung lên lần thứ hai.

Phút 13, sau pha dâng cao của Gattuso, đội trưởng của Milan đã bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm của Inter. Tiếc là từ chấm đá phạt, cú sút của Pato lại tìm đúng hàng rào chắn. Ngay sau đó, Inter có được câu trả lời từ một tình huống tương tự nhưng cú sút của Sneijder đã đưa bóng vọt lên trời khi anh quyết định dứt điểm từ một góc hơi hẹp.

Phút thứ 19, Inter có cơ hội rất tốt để gỡ hòa sau tình huống Pazzini vượt qua Zambrotta nhưng đáng tiếc cú dứt điểm sau đó của anh không thắng được thủ thành Abbiatti.

* A.N: Đây mới là lần thứ 5 trong lịch sử các trận derby, có bàn mở tỉ số ngay ở phút đầu tiên. Lần gần nhất là của Sandro Mazzola trong trận dery tháng 2 năm 1963, trận đó hòa 1-1. Trận đấu khá mở và mọi điều đều có thể xảy ra. Chất dồn nén trong một thiết chế chiến thuật chặt chẽ của Mourinho không còn tồn tại với Inter nữa. Với Leo, Inter chơi cởi mở và có vẻ hồn nhiên hơn. Nhưng điều không thay đổi của Inter chính là điểm mạnh của họ: các pha bóng chết. Inter cực mạnh từ bóng chết. Đấy là điều mà Milan cần cảnh giác. Ngược lại, Inter của Leo mắc căn bệnh của Milan mùa trước dưới tay Leo: phòng ngự bóng bổng từ 2 biên kém.

Phút 26, Robinho sau một pha đi bóng trong vòng cấm của Inter đã bị ngã trong tình huống truy cản của Ranocchia nhưng trọng tài không cho Milan được hưởng một quả 11m mà thay vào đó là chiếc thẻ vàng dành cho chân sút người Brazil vì lỗi "đóng kịch".

Những phút sau đó, thế trận có phần căng thẳng khi bên bắt đầu xuất hiện khá nhiều những pha phạm lỗi khiến cho trận đấu thường xuyên bị gián đoạn bởi tiếng còi của trọng tài. Inter bắt đầu gia tăng sức ép và buộc Milan phải lùi sâu phòng ngự nhưng đây cũng là cơ hội để Rossoneri tung ra những đường phản công khi có cơ hội.

Có khá nhiều những tình huống được các cầu thủ Milan triển khai tấn công với tốc độ cao.Những pha lên bóng thần tốc của Pato, hay Robinho luôn khiến cho hàng thủ của Inter phải rất vất vả để chống đỡ.

Cũng cần phải nói rằng, trọng tài Rizzoli chính đã bỏ qua khá nhiều lỗi của các cầu thủ hai đội, đặc biệt là bên phía Milan khi rất nhiều lần Sneijder, Pazzini đã ngã nhưng không có quả phạt nào cho Nerazzurri.

Phút thứ 36, bóng đã dội xà ngang khung thành của Cesar sau một cú dứt điểm táo bạo của Mark van Bommel. Có bóng từ bên ngoài vòng cấm, tiền vệ người Hà Lan đã có cú cú rất căng đưa bóng chạm chân một hậu vệ Inter rồi đổi hướng khiến cho Cesar chỉ biết đứng nhìn. Tiếc cho Milan là bóng lại chạm xà ngang khung thành của Inter.

Ngay sau tình huống này, Inter có câu đáp trả với cú đánh đầu rất căng của Eto'o sau quả phạt góc bên cánh phải. Phản xạ cực nhanh của Abbiatti đã cứu thua cho Milan. Trong tình huống này, các cầu thủ Inter đã phản ứng quyết liệt với trọng tài khi cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi

* A.N: Trong một thế trận đảm bảo được sự an toàn ở tuyến sau và chủ động được tỉ số (dù mong manh), thì việc triển khai lối chơi phản công là điều được chờ đợi. Mà phản công lại là ngón đòn sở trường của Milan với những cầu thủ như Pato hay Robinho.Về phía Inter, Leonardo cần có một số điều chỉnh nhất định: 1) kéo Eto'o di chuyển vào giữa nhiều hơn nữa, 2) khuyến khích Sneijder sút xa, 3) nếu Pandev tiếp túc quá mờ nhạt, nên rút anh ra, đưa Stankovic vào, chuyển đội hình thành 4-3-1-2 an toàn hơn ở trung lộ và che chắn tốt cho hàng thủ, tạo điều kiện để Eto'o áp sát khung thành hơn.

Phút 43, sau cú đánh đầu chuyền bóng khá tinh tế của Cambiasso, Eto'o đã có cơ hội tiếp cận khung thành của Milan nhưng trong một vị trí rất gần, tiền đạo người Cameroon lại sút không trúng tâm bóng nên bỏ lỡ pha bóng có thể mang lại bàn gỡ hòa cho Inter. Đây cũng là pha bóng có nét cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất.

* A.N: Việc Milan bất ngờ ghi bàn từ những giây đầu tiên là điều ít người nghĩ tới, nhưng đấy không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của sự chủ động tâm lí và chủ động chiến thuật từ đầu của họ. Bàn thắng ấy đẩy Inter vào thế bị động một thời gian ngắn, trước khi họ bừng tỉnh trong những phút cuối hiệp 1. Có thể chắc chắn là không ít người thất vọng về Inter ở hiệp 1. Hàng thủ mắc sai lầm ở vị trí của Ranocchia rất thường xuyên, phối hợp giữa Ranocchia và Chivu không tốt, đặc biệt là khi chống đỡ các pha lên bóng nhanh của Robinho và Pato. Các cầu thủ tấn công chơi quá xa nhau, trong khi hàng tiền vệ không hỗ trợ được bóng cho họ.

Một đội bóng thiên về công, như cách Leonardo đã bố trí 4 cầu thủ tấn công ở hiệp 1, là quá thiếu cân bằng. Điều này gợi nhớ đến chính Milan của anh mùa trước, cũng với 3 cầu thủ tấn công Ronaldinhio-Borriello-Pato và Seedorf hỗ trợ. Trong sơ đồ này, hàng tiền vệ nhanh chóng bị áp đảo và xé vụn vì bị áp chế về số lượng. Dễ thấy là Thiago Motta và Cambiasso, những tiền vệ thủ cơ bắp, không chống chọi lại được các tiền vệ đánh chặn của Milan. Khi không có trung tuyến, không cầm được bóng và khi cầm được bóng lại chơi quá xa Sneijder, đồng thời không bảo đảm an toàn khi cần phải che chắn cho hàng thủ, Inter rất dễ bị tổn thương. Leo cần phải có những điều chỉnh như tôi đã nói ở trên  trong hiệp 2.

Ngay đầu hiệp hai, Milan tiếp tục thực hiện ý đồ đánh phủ đầu, và họ đã có thêm một cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng tiếc là cú dứt điểm Pato lại hơi nhẹ nên không gây được khó khăn cho Cesar.

Cũng giống như hiệp một, trận đấu tiếp tục "nóng"  lên với những pha tranh chấp tay đôi của cả Milan và Inter. Đã có khá nhiều những pha phạm lỗi của cả hai bên. Chính điều này đã dẫn đến chấn thương của Gattuso, người sau đó đã không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Flamini.

Giữa một thế trận cân bằng, Milan bất ngờ có pha phản công sắc lẹm. Từ đường chọc khe tuyệt vời của Boateng, Pato đã thoát đi như một mũi tên. Không thể theo được tiền đạo người Brazil, trung vệ Chivu buộc phải phạm lỗi và một chiếc thẻ đỏ dành cho anh là xứng đáng.

May mắn cho Inter là điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa. Ở cú dứt điểm sau đó, Silva đã tung ra một cú sút căng như búa bổ và chỉ có sự xuất sắc của Cesar mới cứu thua cho Inter. Boateng đã rất nhanh băng vào đá bồi nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

* A.N: Một lần nữa, như tôi đã nhận xét lúc giữa hiệp, là hàng thủ Inter, nhất là cặp Ranocchia-Chivu thực sự có vấn đề. Họ xoay trở rất chậm chạp và luôn bị động khi Milan phản công, đặc biệt là với những pha tăng tốc của Pato. Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Chivu cũng là từ một lỗi của Ranocchia. Việc bị thủng lưới ngay ở những giây đầu tiên, sau đó mất người khi trận đấu chưa đi đến phút 60 đẩy Inter và Leo sâu hơn trong thế bị động  Kịch bản của hiệp 2 này đang rất giống hiệp 1: Milan đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu hiệp hòng kiếm tìm bàn thắng, họ đã làm được điều đó ở phút đầu tiên, và suýt nữa thành công ở phút 55. Tuy nhiên, chưa thể nói là mọi sự đã kết thúc với Inter, bởi 1 bàn cách biệt là rất mong manh. Chỉ cần 1 cú đánh đầu chính xác của Pazzini, 1 pha xuất thần đúng đẳng cấp của Eto'o, 1 cú sút xa của Sneijder là mọi thứ có thể thay đổi.

Chính nhờ có lợi thế hơn người cùng một bàn thắng vượt lên dẫn trước, Milan đã chơi gần như kiểm soát thế trận. Và sau những pha bóng hãm thành liên tục, họ đã có được bàn thắng thứ hai.

Từ pha bấm bóng điệu nghệ của Seedorf ở phút thứ 61, Abate thoải mái thoát xuống bên cánh phải rồi tung ra đường chuyền như đặt để Pato đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Milan.

Cuống quýt sau bàn thua này, Leonardo buộc phải đưa Milito, người vừa mới hồi phục chấn thương vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng với thêm một cầu thủ tấn công, lối chơi của Inter vẫn gặp quá nhiều bế tắc.

* A.N: 0-2 sau 62 phút thi đấu và ít hơn 1 người từ phút 55, Leo có thể làm được gì?Leo sai từ đầu, từ cách bố trí đội hình siêu tấn công, cho đến những điều chỉnh rất chậm và giờ đây, ở thế khó khăn, anh cần trở thành một siêu nhân mới có thể làm nên những điều thần kì.

Milan càng chơi càng hay, đến phút 65, họ lại có một pha phản công cực kì sắc nét với tình huống Flamini chuyền bóng thuận lợi theo đà băng lên của Robinho. Nhưng ở tình huống đối mặt với Cesar, chân sút người Brazil lại không thể thắng được thủ môn của Inter.

Ngay một phút sau đó, Boateng có một tình huống áp sát khung thành đối phương nhưng do góc sút tương đối hẹp, anh đã không thể dứt điểm trúng đích. Cú sút rất căng của Flamini cũng không thể đưa bóng đi trúng khung thành của Cesar.

Những phút sau đó, Inter dường như không thể chơi bóng, họ chỉ biết đuổi theo bóng trước khả năng cầm bóng khá tốt của Milan. Dù có 2 bàn dẫn trước nhưng đội bóng của Allegri đã không muốn dừng lại. Họ tiếp tục tấn công và tạo ra một áp lực đáng kể về phía khung thành Inter.

Phút 73, Pato mở một đường bóng tinh tế để Robinho băng xuống đối mặt với Cesar. Động tác giả của anh sau đó đã loại bỏ được cả thủ môn Inter lẫn các hậu vệ nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá ẩu khiến cho bóng chạm người một cầu thủ Inter rồi đi hết đường biên ngang.

*A.N: Rất có thể là tỉ số sẽ không dừng lại ở 2-0, vì Milan vẫn còn chưa muốn dừng lại. Họ chưa quên là đã thua đến 0-4 và 0-2 ở 2 trận derby mùa trước. Và trớ trêu thay, 2 trận thua vỡ mặt đó, HLV của Milan là Leo. Cho đến lúc này, tóm lại, Leonardo đang trên đường thua trận derby thứ 3 liên tiếp và các đội bóng của anh đều không ghi nổi bàn nào.Điều trùng lặp đáng chú ý, là trong cùng đêm nay, Mourinho, người tình cũ của Inter, cũng đã thua ở La Liga.Mourinho trở thành nỗi ám ảnh ở San Siro từ khi ông ra đi, và đêm nay, khi Inter đang thua derby, người ta lại nhớ ông, nhớ "Bóng ma ở nhà hát San Siro".

Càng về cuối trận, Milan tiếp tục cho thấy họ không muốn dừng lại. Phút 77, Robinho và Seedorf đã có pha phối hợp rất hay xé toang hàng thủ 3 người của Inter. Nhưng một lần nữa, sự vô duyên lại đến trong những cú dứt điểm của Robinho khi cú sút của anh tìm đúng vị trí của Cesar, người đã có pha dùng chân cản phá.

Cũng sau tình huống này, Robinho đã được thay ra và Cassano là người được trao cơ hội.Có lẽ Max Allegri muốn thử cái duyên của cựu tiền đạo Sampdoria với trận derby Milano lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Quãng thời gian từ phút 80 trở đi, Milan đã bắt đầu đá chậm lại. Chính điều này đã giúp Inter có được bóng nhiều hơn. Họ tổ chức được một vài pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Abbiatti. Đáng kể trong số đó là cú sút đưa bóng đi cắt ngang cầu môn Milan. 

Phút 85, ngay sau khi Pato rời sân để nhường chỗ cho Emanuelson, Milan lại có thêm một cơ hội nữa nhưng cú dứt điểm của Zambrotta, một hậu vệ, đã không thể hạ được Cesar.

Nhưng chỉ 3 phút sau đó, dù có xuất sắc đến mấy, thủ môn người Brazil cũng không thể cứu thua cho Inter bởi cú sút 11m đầy quyết đoán của Cassano. Trước đó chính anh đã có một pha di chuyển thông minh để nhận đường chuyền chính xác của Seedorf. Không còn cách nào khác, Zanetti buộc phải phạm lỗi và biếu không cho Rossoneri một quả phạt đền.

Quá phấn khích với bàn thắng này, Cassano cởi áo ăn mừng và hành động này đã khiến anh phải nhận thẻ vàng. Một phút sau đó với pha phạm lỗi không cần thiết với Cordoba, Cassano lại nhận thêm một thẻ vàng nữa và bị truất quyền thi đấu.

Nhưng quãng thời gian còn lại quá ngắn, Inter không làm nổi bất cứ một kì tích nào, dù chỉ một bàn thắng danh dự. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 cho Milan. Thắng quá thuyết phục, Rossoneri đã bỏ xa Inter tới 5 điểm và rộng cửa đến với Scudetto sau 7 năm chờ đợi.

*A.N: Tất cả những ai chờ đợi một trận derby mãn nhãn đều có thể hài lòng, nhưng chỉ được một nửa, bởi trong show diễn này, chỉ có một ngườ biểu diễn, là Milan, còn Inter hầu như không tồn tại, mà nếu có, cũng chỉ là một chút bản năng. Bị thua sớm dẫn đến tình trạng bị động cũng như những sự thiếu thận trọng trong cách bố trí đội hình của Leonardo (và sau đó, những điều chỉnh chậm chạp) của anh đã khiến Inter trả giá đắt, khi mất hết thế chủ động, mất trung tuyến, mất ý chí chiến đấu ở cuối trận, và thua trận đậm nhất kể từ khi Leo trở về San Siro cầm quân Inter. Mặc dù kết cục derby đã ngã ngũ, nhưng chưa thể khẳng định được lợi thế lớn của Milan trong cuộc đua Scudetto, khi giải còn 7 vòng nữa. Thất bại của Inter sẽ kích thích Napoli và Udinese, những đội đứng sau mà cả Inter lẫn Milan đều phải đối đầu ở cuối mùa giải. Cuộc đua Scudetto vẫn tiếp diễn.

Chúc mừng Milan, có sự chói sáng trở lại của Pato (nhờ tình yêu chắp cánh, nhờ trút được gánh nặng tâm lí sau khi công khai mối tình của mình với con gái chủ tịch Berlusconi) và sự xuất sắc của Allegri, người đã vượt qua được một bài thi lớn. Còn tôi nói gì cho Leonardo? Anh vẫn là anh thôi và các CLB cũng vậy. Đẹp và cống hiến, đem đến nhiều cảm xúc, nhưng đúng lúc người ta chờ đợi vào anh và CLB của anh nhiều nhất, thì anh thất bại. Chắc hẳn lúc này Berlusconi đang cười vui vẻ: Để anh và triết lí bóng đá tấn công của anh ra đi, đem về Allegri (gần giống chữ "allegria"-niềm vui), Milan đã tiến rất gần đến Scudetto lần đầu tiên sau 7 năm.

+ Bàn thắng: Pato 2', 62', Cassano 90' (pen)

+ Thẻ đỏ: Cassano 90+2' - Chivu 56'

+ Đội hình thi đấu:

MILAN: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (Falimini 50'), Van Bommel, Seedorf; Boateng; Robinho (Cassano 79'), Pato (Emanuelson 84')
INTER : Julio Cesar; Maicon, Ranocchia, Chivu, Zanetti; Cambiasso, Thiago Motta; Pandev (Cordoba 56'), Sneijder, Eto’o; Pazzini (Milito 69'

Hằng Thu (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm