Đừng xem trọng tài là nhân vật phản diện

31/01/2012 18:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kết thúc một năm nhiều biến động, bóng đá VN bắt đầu hành trình mới trong năm Nhâm Thìn với nhiều hy vọng lẫn áp lực và giới cầm cân nảy mực hẳn cũng mong làm mới mình. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm với TT&VH, trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm chia sẻ những vui buồn kể từ ngày nhậm chức. 

2 lần liên tiếp bắt trận SLNA-HN.T&T trên sân Vinh trong vòng 6 tháng vừa qua

của trọng tài Vũ Bảo Linh (trái) đều rất được chú ý. Ảnh: VSI

Làm bóng đá thời khủng hoảng niềm tin rất khó khăn

* Đã bước qua 1 năm nhiều sự kiện dữ dội trong thượng tầng bộ máy VFF và bóng đá nội địa nói chung. Cảm giác chung của ông ra sao, khi nền bóng đá VN đang chưa bước vào 1 trật tự tích cực như mong mỏi chung của người hâm mộ?

- Trong nhiều năm qua, có lẽ năm vừa rồi nhiều biến động và nhạy cảm nhất với nền bóng đá VN. Tôi thấy hơi buồn khi dư luận nói chung có cái nhìn quá khắt khe với VFF lúc này. Có người từng nói, đã làm thì ắt có sai, chỉ không làm mới không mắc sai sót.

Bất cứ một tổ chức nào khi làm ắt có những thành công, lẫn thất bại trong mọi hoạt động. Đến khi VFF có những sai sót thì mọi công trạng, đóng góp đều bị phủi sạch. Dư luận có lúc quá thiên tả, rồi lại thiên hữu như vậy, nền bóng đá VN xây dựng trên niềm tin mong manh và có phần quá áp lực với những người làm quản lý bóng đá.

Ngay lúc này, những tranh cãi bất tận trên báo chí vừa qua cũng bắt nguồn từ cách làm thiếu bất cập, đồng bộ từ trong suy nghĩ, cách làm từ lâu nay. Nhiều người quen của tôi làm lãnh đạo bóng đá cũng cảm thấy rất căng thẳng vào lúc này.

* Dường như không khí căng thẳng đang lan khắp những người đang nắm giữ vị trí chủ chốt như ông?

- Khi bộ máy nhân sự chưa hoàn thiện, giải đấu mới mắc sai sót là điều tất yếu. Nhưng áp lực dư luận hiện nay ghê gớm quá. Ngay việc thành lập giải Ngoại hạng, đòi hỏi việc giải đấu ngay lập tức thu lại kết quả khả quan là điều không thể.

Có giải đấu đôi khi mất vài năm bản lề mới có thể thu lại kết quả. Mới 3 vòng đấu diễn ra, sẽ có những tồn tại, bất cập mà người trong cuộc, dư luận đôi khi cần nên thông cảm. Nhưng cứ một hiện tượng cũng bị quy chụp “bình mới, rượu cũ”, sẽ rất khó cho chúng tôi có thể làm tốt công việc.

Ngay như tôi cũng mới chỉ bắt tay vào chức vụ trưởng ban Trọng tài, đã thấy áp lực vô cùng lớn, đòi hỏi phải tạo sức đề kháng và bật ngay lập tức. Tôi có thể nói thẳng là trọng tài cũng chỉ là một mắt xích trong một chuỗi các mắt xích nhỏ tạo nên giải đấu. Nếu các mắt xích còn lại không có yếu tố tự vận động tích cực, đòi hỏi lực lượng trọng tài tốt một mình là không thể.

Ngay lúc này, nhiều cán bộ VPF cũng thú nhận áp lực quá lớn đến độ “sợ” khi báo chí, dư luận gây áp lực ngay từ những bước mở đầu thế này, chứ không riêng gì một vị trí cụ thể trong bộ máy VFF, hay VPF.

* Đến thời điểm này, ông có thấy tiếc nuối khi đảm nhận một vị trí nóng bỏng như trưởng ban Trọng tài?

- Trước khi nhận nhiệm vụ, tôi xác định khó khăn, áp lực chồng chất bởi tôi là người ngoại đạo về công tác trọng tài. Tuy nhiên ở lĩnh vực quản lý, tôi cũng có những kinh nghiệm nhất định. Về quan điểm tôi cùng các anh như Đoàn Phú Tấn, Bùi Như Đức cũng như nhiều anh em trọng tài khác có sự chia sẻ, đồng thuận khá cao. Đấy là lý do để tôi nhận lời ngồi vào cái ghế rất nóng này.

Lâu nay, dư luận nói chung coi trọng tài như “điểm đen”, không thể nào tốt hơn. Nói thế là oan cho lực lượng trọng tài, khi cũng có người tài, người tốt chứ. Việc coi trọng tài trở thành “nhân vật phản diện”, cứ có sự vụ gì về trận đấu y như rằng trọng tài là người mắc lỗi, là điều quá phiến diện. Đầu năm mới, tôi cũng chẳng mong gì hơn là dư luận có cái nhìn thiện cảm, đóng góp để lực lượng trọng tài lấy thêm động lực để hoàn thiện mình. Chứ việc coi trọng tài là tâm điểm để chỉ trích theo tôi là không nên, khi lỗi của CLB, cầu thủ trong thời điểm vừa qua cũng không phải là nhỏ so với lỗi trọng tài.

Một số trọng tài trẻ kém bản lĩnh

* Có vẻ ban Trọng tài đã có cái Tết Âm lịch 2012 không như ý muốn, khi các sự vụ về công tác trọng tài thổi sai, dùng “ngôn ngữ chợ búa” với cầu thủ liên tiếp diễn ra?

- Ngay sau khi sự việc trọng tài trên sân Hàng Đẫy, Lâm Đồng xảy ra va chạm với trọng tài và cầu thủ, chúng tôi đã nghiêm túc tìm hiểu thực hư. Tôi phải nói thế này: có thể trong một số lời nói trọng tài chưa thực sự chuẩn, nhưng ở trên sân mới biết cầu thủ có ngôn ngữ chợ búa ra sao với lực lượng cầm còi. Như năm trước có cầu thủ đội TP.HCM còn chửi bới, rồi dọa giết trọng tài nữa chứ.

Đặc biệt khi những trọng tài trẻ mới lên thổi giải Ngoại hạng, các cầu thủ còn dọa nạt, dùng ngôn ngữ khó nghe đề bắt nạt trọng tài. Ngay từ thời gian tập huấn, ban Trọng tài lẫn các giảng viên đã khuyến cáo vấn đề này với trọng tài và có sự chuẩn bị khá kỹ về tâm lý và chuyên môn. Đáng tiếc một số trọng tài trẻ do thiếu bản lĩnh nên mắc để sót một số lỗi trong những trận đấu vừa qua. Tất nhiên, họ chưa dám đối đầu với cầu thủ hay làm càn.

* Ông có hài lòng với những bản án kỷ luật đưa ra xử phạt cầu thủ, CLB liên quan đến việc phản ứng vô lối với trọng tài?

- Những án phạt vừa qua ban Kỷ luật đã dành cho một số cầu thủ đã minh chứng quan điểm trên của tôi. Rõ ràng là các cầu thủ cố tình gây sức ép, đôi khi tạo sự ức chế với trọng tài để mong có những quyết định có lợi cho đội bóng của mình. Tôi hoan nghênh những bản án nặng tay như vậy để chấn chỉnh tinh thần, cách ứng xử của cầu thủ với trọng tài. Tất nhiên, những trọng tài để mắc sai sót, lọt những lỗi nguy hiểm cũng phải có những nhắc nhở, xử phạt riêng. Chắc chắn những trọng tài kém bản lĩnh, bị cầu thủ làm ảnh hưởng nhận định, cũng bị ban Trọng tài xử lý nội bộ. Đó là bài học để cho họ lấy đó làm kinh nghiệm đắt giá trong những trận đấu sắp tới ở Super League. Bởi 3 vòng đấu đầu mọi thứ xuất hiện như vậy là cách tốt nhất để các trọng tài phải cố gắng hơn nhằm hoàn thiện mình.

* Riêng trên sân Vinh, trọng tài Vũ Bảo Linh bị khán giả Nghệ An đòi xuống sân “xử” vì công nhận bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho HN.T&T thì sao, thưa ông?

- Nhắc lại trận đấu đó, tôi nghĩ mọi thứ thật khó khăn với những người cầm còi ở sân cỏ VN. Trọng tài Vũ Bảo Linh có nhiều kinh nghiệm, vững tâm lý và từng điều khiển ấn tượng trận “chung kết” mùa giải trước giữa SLNA và HN.T&T. Trận đấu ấy, trọng tài Linh đã điều khiển tốt, riêng tình huống không công nhận bàn thắng của Samson là lỗi do trọng tài biên nhận định sai tình huống việt vị.

Riêng bàn gỡ 2-2 của HN.T&T vào phút bù giờ cũng được BTC giải, ban Kỷ luật khẳng định hoàn toàn hợp lệ. Tuy nhiên, hình ảnh CĐV đòi xuống sân để “xử” trọng tài, vì cho rằng nhóm trọng tài thổi thiên vị đội khách là vô lý. Một ví dụ để thấy trọng tài làm tốt nhiệm vụ, nhưng phản ứng từ CĐV, CLB chưa đúng mực với trọng tài. Nếu trọng tài làm tốt, đáng lý những khâu còn lại cũng phải tốt chứ, nhưng kết quả lại ngược lại với những gì diễn ra trên sân.

Ban Trọng tài sẵn sàng cầu thị và lắng nghe

* Ông có trăn trở gì với công việc điều hành ban Trọng tài nói riêng và bóng đá VN nói chung trong năm 2012?

- Trước khi phê phán, chỉ trích bất cứ điều gì, chúng ta cần xem lại bản chất bóng đá VN, lẫn chúng ta đứng ở đâu trong nấc thang chuyên nghiệp. Không chỉ cấp thượng tầng mà nhiều mặt trong bức tranh bóng đá VN còn chưa thực sự chuyên nghiệp cách làm, lẫn suy nghĩ.

Tôi chỉ mong rằng trong công cuộc cải cách công tác trọng tài hay bóng đá VN, tất cả cùng bắt tay đóng góp để xây dựng, phát triển, chứ không phải mỗi phê phán là sẽ tốt. Ngay như ban Trọng tài cũng chuẩn bị mọi việc phân bổ, sắp xếp trọng tài ngay trong thời gian Tết, chứ không riêng gì lúc này.

Quan điểm làm việc của chúng tôi là có sai có sửa, nhất là về mặt chất lượng, năng lực trọng tài VN cũng chưa thực sự tốt. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cầu thị. Nhưng cái gì cũng cần thời gian và dư luận, báo chí cũng cần thông cảm, lẫn ủng hộ trọng tài, thay vì coi lực lượng cầm còi là “nhân vật phản diện” hoàn toàn.

Bóng đá VN ngày càng vươn lên là mong mỏi của tất cả mọi người hâm mộ và bản thân những người làm chuyên môn như chúng tôi cũng thế. Bởi thế, mùa giải năm nay cũng như bản lề để hướng tới một Super League ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn trong những năm tới đây.

Tôi cũng hy vọng mọi thứ khởi đầu suôn sẻ cho nền bóng đá VN, về chất lượng giải đấu, công tác điều hành-quản lý, lẫn sự chuyên nghiệp từ các mặt xích nhỏ nhất kể từ vòng tứ kết Cúp QG. Mong rằng bóng đá VN sẽ có được những bước tiến, những tin vui hơn, sau những bước đi trầm lắng trong năm 2011.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ban Trọng tài tiếp tục phát huy tinh thần cầu tiến trong năm mới!

HỮU QUÝ (thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm