Bundesliga: Ai nói Bayern của Pep thất bại?

09/05/2016 06:21 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich đã vô địch Bundesliga lần thứ tư liên tiếp và 3 trong số đó là nhờ Pep. Dù chiến lược gia người Tây Ban Nha bị cho là chưa đáp ứng được kỳ vọng, nhưng không thể nói rằng Bayern của ông đã thất bại.

Guardiola nhận nhiều chỉ trích trong tuần rồi sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League. Đó là thất bại thứ 3 liên tiếp ở bán kết giải đấu danh giá này, đều dưới tay những đối thủ TBN, của HLV người Catalunya.

Không Champions League là thất bại?

Thật ra, thành tích của Pep ở Đức bình thường là quá thừa với bất kỳ CLB nào: 3 chức VĐQG và 2 Cúp QG trong vòng 3 năm. Nhưng thật ra, chức vô địch Bundesliga trong một thời gian dài được coi là yêu cầu tối thiểu với họ.

Ingolstadt 1-2 Bayern Munich: Lewandowski giúp đội quân của Pep vô địch sớm 1 vòng đấu

Ingolstadt 1-2 Bayern Munich: Lewandowski giúp đội quân của Pep vô địch sớm 1 vòng đấu

Bayern Munich đã vô địch sớm 1 vòng đấu sau khi đánh bại Ingolstadt với tỉ số 2-1 ở vòng 33 Bundesliga mùa này.

Thêm vào đó, thành tích của người tiền nhiệm Jupp Heynckes ở mùa giải ngay trước khi chuyển giao cho Guardiola, cú ăn ba lịch sử, đã nâng tiêu chuẩn lên thêm với ông. Chính bản thân thành tích của Pep thời ông còn ở Barcelona cũng đã góp phần đẩy ông vào thế khó. Không giành Champions League sau 3 mùa, ông ra đi với nhiều chỉ trích, nhưng gọi đó là một “thất bại” thì đã đi quá giới hạn.

Ở trình độ bóng đá của Bayern, sự khác biệt thành-bại là rất nhỏ, như được thể hiện qua thất bại của họ dưới tay Atletico Madrid. Thủ thành Jan Oblak đã chơi cực kỳ xuất sắc, bao gồm việc cứu được một quả phạt đền của Thomas Mueller trong hiệp 1. Bayern phung phí không ít cơ hội (33 lần dứt điểm), và pha phản công hoàn hảo được dứt điểm bởi Antoine Griezmann gần như là tình huống nguy hiểm duy nhất của đội khách.

Không thể trách Pep

Khi Bayern chiến thắng, họ là một đội bóng quá nhiều ngôi sao, đồng đều 3 tuyến, với kỹ năng và hiệu quả tuyệt vời. Khi họ thua, Guardiola là người hứng chịu mọi chỉ trích, nhưng xét cho cùng, ông có quyền rời Allianz Arena trong tư thế ngẩng cao đầu. Sẽ không có một cuộc chia tay bịn rịn đầy nước mắt giữa các CĐV Bavaria khi Guardiola lên đường sang Anh. Nhiều người còn bực tức vì ông đã quyết định chuyển sang Man City ngay từ mùa Đông.

Nhưng như một câu ngạn ngữ cổ: “Bạn không biết mình mất gì cho tới khi đã để mất nó”, Bayern, và cả Bundesliga nữa, sẽ hối tiếc một khi Pep đã ra đi. Sự có mặt của ông đã không chỉ đưa CLB xứ Bavaria, mà cả giải vô địch Đức, lên một tầm mới về danh tiếng toàn cầu. Sau khi đã mất Juergen Klopp vào tay người Anh, bóng đá Đức giờ phải chia tay một HLV ngôi sao nữa. Bayern sẽ đón về Carlo Ancelotti trong mùa tới, nhưng về sức hút cá nhân, chiến lược gia người Italy có lẽ không sánh được với Guardiola.

“Nếu quý vị nói tôi phải vô địch Champions League mới được, thì tôi đã thất bại. Cứ viết là tôi thất bại đi”, Guardiola nói với báo chí Đức sau trận thua Atletico, một dấu hiệu cho thấy ông không hài lòng về những đánh giá về mình ra sao. Chiến thắng ở Ingolstadt cuối tuần rồi đã giúp Bayern đăng quang, và lễ ăn mừng diễn ra ngay sau đó, bởi dù chơi sân khách, Bayern chỉ cách đại bản doanh Munich 80km. Dù thống trị bóng đá Đức một thời gian dài, gã khổng lồ xứ Bavaria chưa bao giờ vô địch quốc gia 4 lần liên tiếp, nên chiếc đĩa bạc thứ 25 vào thứ Bảy vừa rồi vẫn rất đặc biệt.

Với riêng Guardiola, đó vẫn là một kết thúc có hậu, dù không tưng bừng, và là một bước tiến quan trọng nữa trong sự nghiệp HLV của riêng ông trước khi chuyển tới Manchester, nơi ông sẽ lại bắt tay vào những cuộc chinh phục mới.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm