Người Đức chống lại người Đức: Cuộc chiến mới của HLV Ottmar Hitzfeld

26/05/2012 13:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- HLV từng được đặt cho biệt danh “Tướng quân” trên đất Đức sẽ bắt đầu cuộc chiến mới của ông ngay từ bây giờ, bỏ lại sau lưng thất bại ở vòng loại EURO 2012, và trận giao hữu với đội tuyển Đức là một trong những viên gạch đầu tiên của quá trình tái thiết.

Giai đoạn ông Hitzfeld dẫn dắt các CLB Đức (Dortmund từ 1991-1997 và Bayern trong hai giai đoạn 1998-2004 và 2007-2008) gắn liền với thời kỳ mà bóng đá Đức vẫn còn giữ được bản sắc về ý chí, và kết hợp với chiến thuật rất kỷ luật, chú trọng chi tiết của Hitzfeld, Bayern đã trở thành thế lực thực sự ở châu Âu. Nhưng vào giai đoạn mà nền bóng đá Đức hướng đến tư duy mới, thì chính ông Hitzfeld lại tỏ ra không thích ứng được với dòng chảy mới ấy. Sự tái hợp gượng gạo vào mùa 2007-2008 ở Bayern đã không mang đến kết quả tốt đẹp, và giờ, vị HLV vốn đã quá quen với sự ổn định ấy đang phải vật lộn để tìm ra một con đường mới cho bóng đá Thụy Sĩ.



HLV Ottmar Hitzfeld- Ảnh Getty

Triều đại của ông với đội tuyển Thụy Sĩ bắt đầu với một thất bại khó tin tại Luxembourg vào năm 2008, nhanh chóng rơi vào sự hoài nghi, rồi việc giành vé đến World Cup 2010 lại đem lại những hy vọng lớn, trước khi bị dập tắt bởi việc bị loại ngay từ vòng bảng ở VCK cách đây hai năm. Bây giờ, nhà cầm quân 63 tuổi lại phải xây dựng lại đội tuyển, sau cú vấp ở vòng loại EURO 2012. Thụy Sĩ chia tay với những cầu thủ đã từng là trụ cột của ĐTQG trong một thời gian dài (Alexander Frei, Marco Streller), và cần phải tìm một thế hệ mới lấp vào khoảng trống ấy.

May mắn là Hitzfeld sở hữu trong tay một thế hệ trẻ khá hứa hẹn. Cách đây hơn nửa năm, Innocent Emeghara (23 tuổi) và Admir Mehmedi (21) mới được gọi lần đầu tiên, nhưng giờ thì họ đủ sức tham gia cuộc chạy đua vào một vị trí trên hàng tiền đạo ở đội hình chính. Trong lứa này, Xherdan Shaqiri, người sẽ thuộc biên chế Bayern mùa sau, là người nổi bật nhất. Ngoài ra còn phải kể đến Granit Xhaka, một tiền đạo cánh triển vọng khác. Trong số này, rất nhiều người đã trưởng thành từ thế hệ đã đăng quang ở giải U-17 Thế giới năm 2009 (Xhaka và Ben Khalifa) và hứa hẹn sẽ là chất liệu tốt để ông Hitzfeld nhào nặn một đội tuyển đủ sức chinh phục mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup 2014.

Đó là cuộc chiến mới của ông Hitzfeld, trong nỗ lực đưa bóng đá Thụy Sĩ thoát khỏi tình cảnh quẩn quanh ở những giải đấu lớn, và trong cả nỗ lực cứu vãn danh tiếng đã từng xây dựng ở Đức của ông.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm