Jurgen Klopp chưa có chiến thắng nào sau 2 trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Đức. Trong khuôn khổ UEFA Nations League, sau trận hòa Hà Lan 1-1, Đức tiếp tục gây thất vọng khi thua Hy Lạp 0-1 ngay trên sân nhà.
Kết quả này cho thấy những vấn đề của Mannschaft không thể được giải quyết chỉ bằng sự xuất hiện của một HLV mới, dù đó là người được kỳ vọng tạo ra thay đổi về lối chơi và tinh thần.
Khi kiểm soát bóng nhiều là vô nghĩa
Thất bại trước Hy Lạp không phải là trận đấu đội tuyển Đức hoàn toàn lép vế. Ngược lại, đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội và tạo được một số cơ hội đáng kể. Nhưng chính cách Đức sử dụng quyền kiểm soát bóng mới là vấn đề.
Theo thống kê, Mannschaft có khoảng 75% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 16 cú sút, so với 8 của Hy Lạp. Tuy nhiên, số lần đưa bóng đi trúng đích của Đức chỉ là 5. Những con số ấy phản ánh khá rõ nghịch lý trong màn trình diễn tại Augsburg: Đức có nhiều bóng, nhưng không tạo được sức ép đủ liên tục và đủ sắc bén lên khung thành đối phương.
Hy Lạp chủ động lùi sâu, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ thời cơ phản công. Khi Đức đưa bóng lên, gần như toàn bộ đội hình Hy Lạp lùi về sau bóng. Lối chơi kiểm soát an toàn của Đức đã phải đánh đổi bằng tốc độ và những tình huống tạo bất ngờ ở 1/3 cuối sân.
Đó là bài toán không mới với bóng đá Đức những năm gần đây. Khi đối thủ chủ động phòng ngự thấp, Đức thường cần những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong không gian hẹp, hoặc những pha luân chuyển bóng đủ nhanh để kéo giãn hệ thống phòng ngự. Trước Hy Lạp, những điều đó chỉ xuất hiện từng thời điểm.
Joshua Kimmich, trong vai trò tiền vệ trụ duy nhất, phải đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ điều phối bóng. Anh có ảnh hưởng lớn tới cách Đức triển khai, nhưng đồng thời cũng mắc sai lầm nghiêm trọng ở phút 67 khi để mất bóng nguy hiểm ngay trước vòng cấm. Vận đen của anh chưa kết thúc: 7 phút sau đó, Dimitrios Kourbelis tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Kimmich đổi hướng, khiến thủ môn Alexander Nubel hoàn toàn bất lực.

Klopp có tài giỏi đến mấy cũng không thể vực dậy một đội tuyển đang sa sút cả về lối chơi lẫn nhân sự
Klopp cần thời gian, không phải phép màu
Nếu chỉ nhìn vào kết quả, khởi đầu của Klopp rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng: Hòa Hà Lan 1-1 rồi thua Hy Lạp 0-1. Nhưng 2 trận đấu cũng cho thấy một thực tế khác: Klopp tiếp quản một đội tuyển cần được xây dựng lại ở nhiều vị trí, thay vì một tập thể chỉ cần điều chỉnh vài chi tiết.
Ngay trong trận ra mắt tại Amsterdam, Đức đã thể hiện 2 bộ mặt. Đội bóng nhập cuộc với cường độ cao, tích cực gây áp lực sau khi mất bóng và dẫn Hà Lan 1-0 nhờ Felix Nmecha ở phút 32. Nhưng Mannschaft cũng mắc nhiều sai lầm, tạo ra tới 22 cú sút cho Hà Lan trong khi chỉ có 10 lần dứt điểm. Hà Lan kiểm soát 53,5% bóng và có 10 cú sút trúng đích, so với 2 của Đức.
Chỉ 3 ngày sau, Klopp thay tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát trước Hy Lạp.
Đây không đơn thuần là thay đổi nhân sự vì chiến thuật. Nó cho thấy Klopp đang trong quá trình đánh giá rất rộng về lực lượng. Conte là cầu thủ thứ 4 ra mắt đội tuyển Đức chỉ sau 2 trận đầu tiên của HLV mới. Sau trận thua Hy Lạp, quá trình thử nghiệm thậm chí vẫn chưa kết thúc, khi đội hình còn nhiều cầu thủ chờ cơ hội ở các trận tiếp theo. Khó khăn lớn nhất của Klopp lúc này là tạo ra sự cân bằng giữa 2 mục tiêu: Xây dựng phong cách chơi mới và duy trì hiệu quả thi đấu ngay lập tức. Vì thế, thất bại trước Hy Lạp là lời nhắc rằng sự xuất hiện của Klopp không thể lập tức xóa bỏ những vấn đề tồn tại từ trước. Một HLV có thể thay đổi phương pháp, lựa chọn nhân sự và tạo ra yêu cầu mới, nhưng cần thời gian để những điều đó trở thành thói quen trên sân.
Đức lần đầu tiên trong lịch sử thua Hy Lạp sau 11 lần chạm trán. Thất bại này chấm dứt thành tích bất bại của Đức trước Hy Lạp. Trong 10 lần gặp nhau trước đó kể từ năm 1960, Đức thắng 7 và hòa 3.
Đáng chú ý, ở trận này, Klopp đăng ký nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư và 8 trong số họ đá chính. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đức có nhiều cầu thủ nhập cư như thế trong đội hình xuất phát ở một trận chính thức.
Vũ Mạnh