01h30 ngày 8/7, Đức - Tây Ban Nha: Chiến thắng để thống trị tương lai

07/07/2010 10:49 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đó là cuộc chiến giữa 2 trường phái sẽ thống trị thế giới trong tương lai. Khi Tiqui-taca của TBN đối đầu với cách người Đức sử dụng óc tổ chức siêu việt vào một thứ bóng đá tấn công đi ngược lại bản sắc quá khứ. 2 năm trước, Tiqui-taca chiến thắng. Còn bây giờ?

* 2 trường phái lớn của bóng đá hiện đại

2 năm trước, “Nhà hiền triết” Luis Aragones đã sáng tạo ra một lối chơi mà về sau đã trở thành triết lý bóng đá đặc trưng của người Tây Ban Nha: Tiqui-taca, thứ bóng đá ít chạm dựa trên nền tảng là khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng liên tục để buộc đối thủ phạm sai lầm. Đó chính là “cương lĩnh” giúp TBN đăng quang ở EURO 2008 và bây giờ, tiến đến trận bán kết đầu tiên trong lịch sử dự World Cup của họ.


Sức trẻ của người Đức đang phủ bóng lên World Cup 2010, Ảnh Getty

4 năm trước, Juergen Klinsmann khởi xướng cuộc cách mạng về tư duy chơi bóng và từ đó đến nay, ĐT Đức dần trút bỏ hình ảnh thận trọng và rình rập truyền thống để hướng lên một lối đá tấn công tốc độ nhuần nhuyễn, bài bản. Với sự thay đổi ấy, Đức đoạt hạng 3 ở World Cup 2006, tiến vào chung kết EURO 2008 (thua chính… TBN), và bây giờ trở thành một nỗi khiếp đảm ở World Cup lần này. Như định mệnh sắp đặt, trên con đường đến với Cúp vàng 2010, Đức lại phải chạm trán TBN.

Cuộc chiến giữa 2 trường phái non trẻ ấy cũng là cuộc chạm trán giữa những phẩm chất đặc trưng của 2 nền bóng đá. Tiqui-taca quá phù hợp với kỹ thuật và khả năng xử lý cực kỳ thông minh của người TBN, còn người Đức đã vận dụng óc tổ chức của họ không phải để xây dựng một lối đá lì lợm và chắc chắc như trong quá khứ, mà hướng đến lối chơi tấn công rất bài bản, khoa học.

* 2 cách kế thừa

2 HLV Joachim Loew và Del Bosque đều là những người có nhiệm vụ kế thừa thành quả mà Klinsmann và Aragones để lại. Thế nhưng trong khi Loew cố gắng thuận theo dòng chảy của tư duy đổi mới dưới thời Klinsmann, thì Del Bosque thậm chí đang phá hỏng Tiqui-taca.

Nhịp điệu chơi bóng là một yếu tố sống còn của Tiqui-taca, nhưng khi Del Bosque quyết định trọng dụng mẫu tiền vệ cánh thuần túy như Navas (trước đây, ông từng thử nghiệm cả Diego Capel), sự dập dìu trong lối đan bóng của họ lại như một dòng nước bị đứt mạch. Ngược lại, Loew chỉ phát triển triết lý tấn công của Klinsmann thêm một tầm cao hơn: Đức tấn công còn phóng khoáng hơn dưới thời Klinsmann (Loew thậm chí không cần một tiền vệ thủ đích thực), với tốc độ triển khai bóng tốt hơn, và chơi phản công sắc sảo hơn hẳn đội Đức của Klinsmann.

Trong 5 trận đã qua, có 2 lần Đức kiểm soát bóng ít hơn, nhưng cũng là 2 trận họ chơi hay nhất: Anh và Argentina đã không kịp trở tay trước những pha phối hợp như lập trình của ĐT Đức, dù là tấn công hay phản công, đều ở tốc độ rất cao và thường diễn ra theo các bài phối hợp nhóm giữa 3-4 mắt xích tấn công (cú đúp của Klose trong trận gặp Argentina là ví dụ). Cách đan bóng trong những tình huống ấy của họ có thể không ngẫu hứng như TBN, nhưng diễn ra rất chính xác, như thể họ đã thực hiện hàng trăm lần trên sân tập và chỉ cần ở vào đúng tình huống là đem ra áp dụng.

Ngược lại, việc Anh và Argentina triển khai bóng quá chậm chạp có thể được coi là nguyên nhân chính khiến họ thất bại. Đó cũng là vấn đề của TBN hiện tại: Del Bosque vẫn đang đảm bảo cho đội bóng của mình yêu cầu đơn giản nhất trong lối chơi Tiqui-taca là khả năng kiểm soát bóng (5 trận đã qua, trận nào TBN cũng kiểm soát bóng hơn 60%!), nhưng để đưa ra các phương án tập kích đối phương đúng thời điểm, ông đã thất bại: Trong 6 bàn TBN ghi được, 4 bàn là của Villa, và trong 3/4 pha lập công ấy, tiền đạo này hoàn toàn phải dựa vào nỗ lực cá nhân. Bàn thắng vào lưới BĐN chính là pha lập công đúng “chất” Tiqui-taca nhất, và nó chỉ đến khi Del Bosque quay trở lại với hệ thống dưới thời Aragones (rút Torres và thay Fabregas vào sân).

Cuối cùng, sau 2 năm, trong khi “lưỡi gươm” Tiqui-taca của TBN đang cùn đi, thì cuộc cách mạng bóng đá tấn công của Đức đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ít nhất vào thời điểm Tiqui-taca suy yếu, Đức có thể đánh bại TBN, và đó cũng là lúc lối chơi của họ hình thành một trường phái mới, như cách Tiqui-taca của người TBN được thừa nhận với chức VĐ EURO. Những trường phái tôn vinh lối chơi tập thể, xu thế sẽ thống trị bóng đá hiện đại trong tương lai.

Dự đoán: 3-1

* Lực lượng

TBN: Albiol chấn thương, khả năng ra sân của Fabregas còn bỏ ngỏ

Đức: Khedira trở lại sau chấn thương bắp, nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Mueller bị treo giò.

* Đội hình dự kiến

Đức: Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Boateng; Khedira, Schweinsteiger; Kroos, Oezil, Podolski; Klose

TBN: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Busquets, Alonso; Iniesta, Xavi, Silva; Villa


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm