Trước trận Đức-Tây Ban Nha: Ai sẽ nở nụ cười?

06/07/2010 19:18 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Đêm mai Tây Ban Nha bước vào trận bán kết World Cup 2010 với tư cách là nhà ĐKVĐ Châu Âu và hướng tới mục tiêu lọt vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Ngăn cách giữa các học trò của HLV Vicente Del Bosque và trận chung kết ở sân Soccer City tại Johannesburg là một đội tuyển Đức trẻ trung, tràn đầy sức sống và đã "nã" tới 4 bàn thắng vào lưới Australia, Anh và Argentina tại giải đấu năm nay. Trong khi người Đức đã thể hiện những gì là tinh hoa trong lối chơi của họ thì Tây Ban Nha vẫn chưa đạt tới đỉnh cao phong độ của mình cho tới thời điểm này củaWorld Cup 2010.


Nụ cười này có còn hiện hữu sau trận đấu đêm mai?- Ảnh Getty
Tuy nhiên, với một đội ngũ đầy ngôi sao như hiện nay thì có thể xem là một bất ngờ nếu "La Seleccion" gục ngã trong cuộc đua tái lập thành tích của Đức khi nhà vô địch Châu Âu 1972 đã nâng cao cúp vàng thế giới 2 năm sau đó. Đáng chú ý là trong khi La Liga vẫn được xem là một trong những giải VĐQG mạnh nhất thế giới thì đội tuyển Tây Ban Nha mới chỉ 1 lần trong lịch sử gần chạm được tay vào chiếc cúp vàng danh giá dành cho nhà vô địch World Cup. Đó là tại giải đấu năm 1950 ở Brazil. Đó là World Cup mà do hệ quả của thế chiến II nên chỉ có 13 đội tham dự. Ấn Độ đã từ chối lời mời dự giải vì FIFA không cho phép họ thi đấu bằng những đôi chân trần.

Ở giải đấu năm ấy, Tây Ban Nha lọt vào được giai đoạn đấu bảng cuối cùng và đã cầm hòa với đội sau đó giành chức vô địch là Uruguay nhưng lại bị Brazil và Thụy Điển đánh bại nên chỉ xếp ở vị trí thứ 4 ở giải này. Del Bosque thú nhận rằng các cầu thủ của ông đang phải chịu sức ép lớn trong việc phải thể hiện được hết khả năng của mình. Đối đầu với "Mannschaft", Tây Ban Nha hy vọng vào một trận đấu "mở" hơn những trận trước đó của họ. "Chúng tôi hiểu mà mình có thể chơi tốt hơn những gì mà Tây Ban Nha đã thể hiện từ đầu giải và hy vọng là chúng tôi có thể làm được điều đó trong trận bán kết này", Del Bosque phát biểu.

"La Furis Roja" hy vọng Torres sẽ thể hiện được nhiều hơn tài năng của anh. Chân sút đang khoác áo Liverpool đã trải qua một World Cup khá nhạt nhòa kể từ đầu giải và đã bị người đồng đội David Villa làm lu mờ với 5 bàn thắng anh ghi được cho "Cơn cuồng nộ màu đỏ". Sau khi giữ nguyên đội hình xuất phát của Tây Ban Nha trong 3 trận đấu đã qua, Del Bosque tuyên bố là anh vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Ferrnando Torres. Torres là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha hạ Đức 1-0 trong trận chung kết EURO 2008, nhưng anh khẳng định là hoàn toàn không cảm thấy phải chịu áp lực do chưa ghi được bàn thắng nào ở World Cup 2010.

Nhận định về trận bán kết này, tiền đạo của Liverpool cho biết: "Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu đáng xem. Đức là đội chơi hấp dẫn nhất từ đầu giải tới nay và chúng tôi cũng là một đội bóng chơi tấn công. Bạn có thể những gì họ đã thể hiện trước Anh và Argentina. Họ là một đối thủ thực sự nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cũng sẽ có cơ hội của mình. Người Đức sẽ tấn công chúng tôi và cố gắng giành chiến thắng. Điều đó có nghĩa là Tây Ban Nha sẽ có nhiều không gian hơn để chơi lối chơi của mình", Torres nói. Bước vào trận đấu này, chấn thương của Puyol và Fabregas bên phía Tây Ban Nha đã hồi phục trong khi sức mạnh của "xe tăng Đức" suy yếu đi thấy rõ với sự vắng mặt của Thomas Mueller do bị treo giò. HLV Joachim Loew sẽ lựa chọn giữa Toni Kroos và Trochowski để đá thay Mueller.

HT (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm