ĐT Đức thất trận, HLV Joachim Loew vẫn tự tin

19/06/2010 06:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) –Sau khởi đầu đẹp như mơ ở trận thắng Australia, ĐT Đức đã bị giáng đòn đau với trận thua Serbia 0-1. Cơ hội đi tiếp vẫn đang rộng cửa với “cỗ xe tăng Đức” nhưng sự phập phù của các học trò Joachim Loew ở sân Nelson Mandela Bay ngày 18/6 khiến nhiều người hâm mộ ĐT Đức thất vọng.

Trước Serbia, các cầu thủ Đức đã có một ngày “nhớ đời” khi tiền đạo Miroslav Klose nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 37, còn Lukas Podolski bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong chấm phạt đền ở hiệp 2, trong khi họ nhận bàn thua đau từ pha lập công của Jovanovic ở phút 38.











ĐT Đức - Ảnh Getty
 Sau trận đấu, theo tin của AFP thuyền trưởng của ĐT Đức Joachim Loew đã bày tỏ: “Lukas (Podolski)  luôn ghi bàn từ chấm đá penalty, nên tôi để anh ta và Bastian Schweinsteiger sẽ quyết định ai trong số họ sẽ thực hiện quả phạt đền. Họ đều là những chuyên gia sút phạt đền xuất sắc. Tôi để quyền quyết định cho cầu thủ nào cảm thấy họ đủ dũng cảm để ghi bàn. Lukas đã không có quả phạt đền thành công. Anh ta luôn sút như búa bổ ở nhà, lần này thật dễ dàng cho thủ môn để cản phá quả bóng”.

HLV Loew cũng cho biết thêm: “Lukas đã có nhiều cơ hội, nhưng anh ta có một vấn đề hôm nay. Tôi không biết tại sao anh ta không ngắm trúng đích”.

Không chỉ thất bại trong khâu dứt điểm, các cầu thủ Đức đã có những phản ứng đáng chú ý trong trận đấu khiến trọng tài người Tây Nan Nha Alberto Undiano “ra tay” với 9 thẻ vàng với các “nạn nhân”. Việc trọng tài Alberto Undiano vung “cơn mưa thẻ” và cách xử lý của ông tất nhiên được nhà cầm quân của ĐT Đức không bỏ qua. HLV Loew đã nhận định về tình huống Klose bị phạt thẻ vàng thứ hai, sau pha tắc bóng với đội trưởng Dejan Stankevic bên phía Serbia: “Tôi không nghĩ đấy là một pha truy cản tệ hại. Klose đã không may mắn khi đốn vào chân các cầu thủ khác. Đó là một thẻ vàng khắc nghiệt”.

Tuy đã thừa nhận chán nản với thất bại 0-1 trước Serbia, nhưng HLV Loew vẫn tự hào về các học trò, đặc biệt là nỗ lực của các cầu thủ Đức ở hiệp 2. Không thể sớm giành được chiếc vé vào vòng 1/8 ngay ở loạt trận thứ hai bảng B, các cầu thủ Đức phải chờ đến trận gặp Ghana mới tự quyết được cơ hội của mình. Theo AFP, HLV Loew vẫn tự tin vào cuộc đua của đội nhà: “Tất nhiên, trận thua này khiến chúng tôi gặp nhiều sức ép hơn, nhưng chúng tôi sẽ có mặt ở vòng sau. Tại sao ư? Bởi vì chúng tôi có quyết tâm và sự sẵn sàng để đi tiếp. Chúng tôi không căng thẳng hôm nay, chúng tôi vẫn tự quyết vận mệnh của mình”.  

Trong khi ấy, dù đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Đức để thắp lên hy vọng tiến vào vòng 1/8 sau trận thua Ghana ở trận ra quân, trung vệ Nemanja Vidic vẫn rất thận trọng về cơ hội của đội nhà khi còn gặp “chuột túi” Australia ở loạt trận cuối bảng D. Theo hãng tin AFP, Vidic đã cảnh báo: “Họ đã có một trận đấu tệ hại cũng như chúng tôi đã gặp phải trước Ghana. Bạn không thể phán xét một đội bóng trong một trận đấu. Tất cả các đội có mặt ở World Cup đều có chất lượng tốt. Đó là những chi tiết nhỏ mà quyết định đội nào sẽ chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng Australia, họ có 4 hoặc 5 cầu thủ đang thi đấu tại Anh ở đẳng cấp cao. Tôi dám chắc đây sẽ là một trận đấu khó khăn”.

Với thủ môn Stojkovic của Serbia (hiện khoác áo Wigan), được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, anh đã bày tỏ: “Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng có chiến thắng khi ở bảng đấu này chúng tôi đã làm việc cật lực trong hai năm qua. Đây là phần thưởng. Đây là chiến thắng vĩ đại cho tất cả chúng tôi. Serbia đã cho thấy chúng tôi là một đội bóng tự tin ở chính mình”.

Người hùng Jovanovic thì quá đỗi hạnh phúc: “Hiệp 2 không phải là 45 phút, nó như là 2 năm với Serbia. Chúng tôi đã thắng đội Đức sau 37 năm, và đó là điều thực sự vĩ đại với chúng tôi”.   

                                                                             Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm