Iniesta: "Trận đấu với Đức sẽ rất khó khăn"

04/07/2010 16:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tiền vệ của tuyển Tây Ban Nha hài lòng với việc anh và các đồng đội cuối cùng cũng đã lọt được vào tới bán kết World Cup 2010 sau một trận đấu hết sức khó khăn với Paraguay.

David Villa là tác giả của bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Paraguay 1-0 nhưng Iniesta mới là người được bầu chọn là chơi hay nhất trận này.


Iniesta (áo sẫm) trong trận gặp Paraguay - Ảnh Getty
Phía trước "La Seleccion" sẽ là cuộc chạm trán với "Cỗ xe tăng" Đức, đối thủ từng bị họ đánh bại trong trận chung kết EURO 2008. Nhưng Iniesta cho rằng trận đấu này sẽ rất khác. "Chúng tôi vẫn theo sát hành trình của họ từ đầu giải tới nay. Người Đức đang có một giải đấu tuyệt hay. Họ có phong độ rất cao. Nhiều người cho rằng chiến thắng của chúng tôi ở trận chung kết EURO 2008 sẽ giúp Tây Ban Nha có lợi thế tâm lí trong lần gặp lại này nhưng tôi thì nghĩ trận đấu đó không có bất kỳ tác động nào ở đây. Từ đó tới nay 2 năm đã qua đi và họ (Đức) đã có nhiều thay đổi. Bây giờ họ là một đội bóng rất trẻ trung và chơi thứ bóng đá tấn công tràn đầy cảm hứng. Chính điều đó làm cho họ trở nên đáng sợ. Đức là đội bóng giàu truyền thống và cho dù hôm nay thì phong cách thi đấu của họ đã khác xưa nhưng việc họ có mặt ở vòng bán kết này cho thấy truyền thống của bóng đá Đức vẫn không hề phai nhạt. Điều đó khiến họ xứng đáng được tôn trọng", tiền vệ của Barca ca ngợi đội bóng của HLV Joachim Loew. 

Về sức mạnh của Đức, Iniesta nhận định: "Tôi không nghĩ sự vắng mặt của Thomas Mueller ở trận bán kết sẽ khiến Đức gặp khó khăn vì sức mạnh thực sự của họ nằm ở lối chơi đồng đội. Bạn hãy nhìn vào Podolski. Anh ta tham gia cả tấn công lẫn phòng ngự. Các cầu thủ Đức có thể lực tốt và tất cả họ đều khát khao chiến thắng. Dù vắng Mueller nhưng họ vẫn có Klose, Schweinsteiger, Podolski, Philipp Lahm và nhiều ngôi sao khác. Tất cả đều sẵn sàng lập công. Họ đang có phong độ cao. Đây là một đội Đức không biết sợ. Cả chúng tôi và họ đều muốn đi tiếp và đều muốn cầm bóng. Đó sẽ là một trận đấu thực sự khó khăn".

Tuy được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với Paraguay nhưng "Gã mặt trắng" vẫn tỏ ra khiêm tốn. Iniesta cho rằng thành tích anh có được là nhờ vào sự hỗ trợ của đồng đội. "Nếu không có các đồng đội giúp đỡ thì tôi chẳng thể làm được điều gì. Sức mạnh của Tây Ban Nha là chúng tôi chiến đấu vì nhau và vì thành công chung của đội bóng. Đó là con đường dẫn chúng tôi tới thành công. Tôi rất vui vì chúng tôi đã vào tới bán kết. Nhưng chúng tôi không muốn dừng lại. Chức vô địch EURO 2008 giờ đã lùi xa và tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi lại phải bắt đầu từ đầu. Chúng tôi muốn đi đến tận cùng bằng sự khiêm nhường và khát vọng chiến thắng. Đội bóng này đủ sức để làm nên lịch sử", Iniesta lạc quan về cơ hội đăng quang của Tây Ban Nha ở World Cup 2010.

HT (Theo Soccernews)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm