Đức 1-2 Nhật Bản: Nỗi đau Đức và tinh thần Samurai

23/11/2022 22:35 GMT+7 | World Cup 2022

Đức 1-2 Nhật Bản: Một ngày sau khi Ả rập Xê út quật ngã Argentina 2-1, đến lượt Nhật Bản gây sốc khi hạ Đức với tỷ số tương tự. Đừng khóc cho người Đức, bởi Nhật Bản xứng đáng với chiến thắng này!


Người Đức luôn sợ những khởi đầu tệ tại các giải đấu lớn như World Cup hay EURO. Không nói đâu xa, hai giải đấu cuối cùng của người tiền nhiệm Joachim Loew là World Cup 2018 và EURO 2020 chứng kiến tuyển Đức khởi đầu bằng những trận thua.

Đức trả giá vì quá nhiều tiếc nuối

Cách đây 4 năm, Đức khiến những khán giả trên sân Luzhniki phải sững sờ với trận thua tối thiểu Mexico, điểm khởi đầu cho cú sốc bị loại từ vòng bảng của nhà vua 2014. Còn ở EURO 2020 mùa Hè năm ngoái, Đức khởi đầu bằng trận thua Pháp, cũng một trận thua tối thiểu khác và dừng bước sau vòng 1/8.

Trận mở màn gặp Nhật trên sân Khalifa vì thế có lý do để những người yêu mến Đức quan tâm. Họ chờ đợi một khởi đầu tốt hơn ở kỳ World Cup đầu tiên HLV Hansi Flick nắm quyền trực tiếp, thoát khỏi cái bóng của một cánh tay phải cho Loew. Bản thân vị HLV 57 tuổi này cũng được thừa hưởng kỳ vọng không quá cao khi những CĐV Đức còn mải bị lôi kéo vào những vấn đề ngoài bóng đá nhiều hơn là nhìn thấy những tiến bộ HLV Flick đang tạo ra so với giai đoạn cuối của người tiền nhiệm Loew.

Đức 1-2 Nhật Bản: Nỗi đau Đức và tinh thần Samurai - Ảnh 2.

Tinh thần của Nhật Bản là rất đáng khen

vNếu không có bàn thắng từ chấm phạt đền của Ilkay Gundogan, lối chơi của tuyển Đức dưới thời HLV Flick đã thật sự thuyết phục người xem? Chắc chắn là chưa, bởi những ý tưởng tấn công của Đức tuy hấp dẫn trên giấy tờ, nhưng tính hiệu quả thu về lại không như chờ đợi. Người Đức có thể nuối tiếc sự vắng mặt của Timo Werner, tiền đạo đang hồi sinh phong độ ở Leipzig, có thể trách móc VAR đã từ chối bàn nhân đôi cách biệt của Kai Havertz ở cuối hiệp một, trách móc thêm cột dọc từ chối cú đúp của Gundogan. Tất cả những trách móc ấy chỉ để đưa ra một kết luận: tuyển Đức dưới thời HLV Flick vẫn chưa đủ đẳng cấp cần thiết để vượt qua những khoảnh khắc thiếu may mắn, tạo ra chênh lệch đủ lớn với Nhật Bản, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng E trước khi nhận đòn trừng phạt đau đớn mà xứng đáng từ các chàng trai xứ Samurai.

Đáng khen tinh thần samurai

Đây không phải lần đầu tiên Nhật Bản khiến cả World Cup phải ngước nhìn. 4 năm trước, trong trận mở màn World Cup tại Saransk, Nhật Bản đã làm cả thế giới "mắt tròn, mắt dẹt" khi quật ngã một Colombia có đầy đủ những cầu thủ hàng đầu thế giới như James Rodriguez hay Radamel Falcao. Lần này, bàn thua ở hiệp một không làm người Nhật nhụt chí. Sống sót sau những sức ép của Đức nhờ tài năng của thủ thành Gonda, HLV Moriyasu đã tạo ra những thay đổi nhân sự đầy hiệu quả. Ritsu Doan là người mang về bàn gỡ hòa quý như vàng sau một cú sút bị cản phá của một người vào sân từ ghế dự bị khác là Minamino. Cao trào của trận đấu được đẩy lên mức nghẹt thở khi Asano, một gương mặt vào thay người khác, tạo ra một trận động đất kinh hoàng ở sân Khalifa khi đánh bại hàng thủ Đức để tung ra cú dứt điểm chuẩn không cần chỉnh ở góc cực hẹp.

Đức 1-2 Nhật Bản: Nỗi đau Đức và tinh thần Samurai - Ảnh 3.

Bàn thắng quyết định của Asano

Tinh thần người Nhật là sự khác biệt lớn lao ở trận đấu này khi Đức quá mải mê nghĩ về một chiến thắng tối thiểu nhằm giữ quân cho chặng đường tiếp theo ở vòng bảng. Thầy trò Flick chỉ biết cuống cuồng tấn công trong vô vọng, nhưng những gì còn lại cho họ không phải là thêm bất cứ bàn thắng nào nữa, mà là bài học người Nhật dạy cho mình về sự thiếu tôn trọng đối thủ, thiếu tôn trọng những cơ hội để đảm bảo trận đấu trong tầm kiểm soát của mình.

World Cup 2022 đang chứng kiến tuyên ngôn rõ ràng của những đội bóng châu Á. Trừ Qatar quá yếu và Iran không thể cưỡng lại làn sóng của tuyển Anh, Saudi Arabia trước đó một ngày và giờ là Nhật Bản đã chứng minh các ông lớn thế giới hoàn toàn có thể phải trả giá nếu xem thường tinh thần Á Đông trong một kỳ World Cup đầy rẫy những bất ngờ này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm