Hà Giang & Những điểm khám phá không thể bỏ qua

18/11/2016 06:17 GMT+7 | Điểm đến

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Không có những resort cao cấp, nhà hàng sang trọng nhưng du lịch Hà Giang ngày càng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Vẻ đẹp tự nhiên phong phú, ngoạn mục và quyến rũ cũng như sự đa dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc đang sinh sống ở ở Hà Giang luôn khơi gợi sự tò mò, khám phá cho du khách. Đến với mảnh đất địa đầu tổ quốc này, có những địa điểm đặc sắc mà bạn không thể bỏ qua.

Cột cờ Lũng Cú

Cột cờ Lũng Cú vẫn được xem là nơi đánh dấu địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Cột cờ nằm trên đỉnh núi Rồng, có độ cao khoảng 1470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Sau nhiều lần trùng tu, tới nay cột cờ có kích thước chiều cao 20m; chân và bệ cột có hình lục lăng và dưới chân cột là sáu phù điêu  họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn.


Cột cờ Lũng Cú là nơi du khách không thể không đến khi tới Hà Giang. Cảm giác đứng nơi địa đầu, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió khiến ta không khỏi bồi hồi. Từ cột cờ, du khách có thể phóng tầm mắt để thưởng ngoạn khung cảnh của xã Lũng Cú xinh đẹp bên dưới.

Núi Cô Tiên - Quản Bạ

Núi Cô Tiên hay còn gọi là Núi Đôi thuộc huyện Quản Bạ, cách thành phố Hà Giang chừng 40 km. Núi Cô Tiên có hình dạng tròn đầy, bầu bĩnh như bầu ngực của người thiếu nữ. Núi Cô Tiên còn gắn với một truyền thuyết được người bản địa lưu truyền rất thú vị. Đó là câu chuyện tình đẹp nhưng đầy trái ngang giữa một nàng tiên nữ với chàng trai nơi trần gian. Sau khi bị Ngọc Hoàng phát hiện và bắt về tiên giới, nàng vương vấn trần gian, thương con thơ nên đã để lại bầu ngực của mình để nuôi lớn con. Về sau, bầu ngực ấy hóa thành Núi Cô Tiên như bây giờ. Câu chuyện nhuốm màu sắc thần tiên nhưng đầy tình yêu thương, tình mẫu tử đã chứng minh đây là món quà kì diệu mà tạo hóa ban tặng cho thiên nhiên Hà Giang.


Thung lũng Sủng Là – nhà của Pao

Thung lũng Sủng Là nằm bên quốc lộ 4C, nằm trọn trong lòng cao nguyên đá Đồng Văn giống như một “ốc đảo” xinh đẹp. Ẩn mình trong thung lũng Sủng Là, “nhà của Pao” luôn là địa điểm khiến du khách thích thú. Ngôi nhà trình tường cổ được xây dựng theo đúng cách truyền thống của người dân tộc Mông từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim “Chuyện của Pao”. Từ khi bộ phim đoạt giải “Cánh diều vàng”, ngôi nhà cũng được biết đến nhiều hơn. Đến thăm ngôi nhà này, du khách sẽ được tìm hiểu về không gian sống, phong tục tập quán của đồng bào trong vùng.


Dinh thự họ Vương

Dinh thự nhà họ Vương hay còn gọi là dinh vua Mèo là ngôi nhà của ông Vương Chính Đức; thuộc xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Toàn bộ dinh thự có diện tích hơn 3000 m2 và được xếp hạng di tích quốc gia. Người ta ước tính vào thời điểm đó, ông Vương đã tốn đến 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ hiện nay để xây dựng nên dinh thự này. Ngôi nhà có 4 nhà ngang, 6 nhà dọc và ảnh hưởng của cả ba lối kiến trúc: Trung Hoa, Việt Nam và của người Pháp. Trải qua nhiều thăng trầm cùng thời gian, cùng lịch sử, dinh thự vẫn uy nghiêm sánh đôi cùng sông núi. Đến thăm dinh họ Vương, du khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà, những câu chuyện về chủ nhân của nó cùng các thói quen sinh hoạt, vật dụng trong gia đình vương giả xưa kia.


Phố cổ Đồng Văn

Có lẽ không nơi nào bạn được chiêm ngưỡng một phố cổ nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá như ở Đồng Văn. Những ngôi nhà cổ ở đây hầu hết được xây dựng trên 100 năm và tới nay kiến trúc vẫn còn vẹn nguyên. Sáng sớm, màu tường đất vàng xám của những ngôi nhà cổ hòa cùng sắc vàng của nắng trên cao nguyên khiến bức tranh phố thị càng thêm sống động. Bà con dân tộc khắp nơi trong vùng xúng xính trong trang phục truyền thống sặc sỡ đổ về họp chợ, nói cười ríu rít. Buổi tối, những ánh đèn vàng chỉ đủ soi lờ mờ càng khiến cho khu phố trở nên huyền bí. Nhiệt độ ban đêm ở Đồng Văn thường thấp hơn ban ngày, rất thích hợp để thưởng thức một tách cà phê ấm nóng bên bếp lửa hồng hay chén thắng dền ăn tới đâu, ấm bụng tới đó. Gọi là phố mà lại không có cái ồn ào của phố, phố cổ Đồng Văn mang vẻ đẹp mộc mạc khiến ta không thể nhầm lẫn với bất kì nơi nào khác.


Đỉnh Mã Pì Lèng

Sau khi chạy hết con đường Hạnh Phúc được xây dựng từ “máu và mồ hôi” của đồng bào ta trong những năm kháng chiến, du khách sẽ chinh phục đỉnh Mã Pì Lèng - được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo”. Từ đỉnh có thể nhìn bao quát những con đường đèo uốn lượn bên dòng Nho Quế xanh ngắt.


Bích Ngọc - Vietnamtourism Hanoi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm