Dư âm trận Inter-Juve 1-0: “Settebello”

24/11/2008 10:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Inter vẫn là Inter, nhà ĐKVĐ Italia. Juve chỉ là Juve của vị trí thứ 3 mùa giải trước và còn rất xa nữa mới với tới vị trí số 1. Tham vọng lật đổ Inter để chiếm ngôi số 1 ngay ở San Siro đã thất bại, và nếu như không có Super Alex, không phải “Alex” Del Piero, người không có một khoảng trống nào để phát huy khả năng, mà là thủ thành Alex Manninger, Juve đã chịu thua không dưới 4 bàn.

Thủ môn người Áo đã trở thành người hùng trong một trận đấu lớn mà hàng phòng ngự Juve đã chơi tốt chưa từng thấy khi Chiellini trở thành kẻ huỷ diệt những pha tấn công của Inter, đã dâng cao và dùng bẫy việt vị để làm nản lòng những bóng áo xanh-đen lăm le tiến lại gần khung gỗ. Nhưng điều đó không tồn tại lâu. Việc mất Tiago sau 2 phút thi đấu là một cú nặng khiến Ranieri mất đi một giải pháp ở trung tuyến. Mất anh, Sissoko chỉ chống chọi được xấp xỉ 30 phút. Mất trung tuyến là mất tất cả.
 
Inter vẫn là Inter, nhà ĐKVĐ Italia

Người ta không thể chiến thắng chỉ bằng phòng ngự và chờ những cơ hội không bao giờ đến. Inter quá khôn ngoan để không phạm lỗi trước vòng cấm, tạo điều kiện cho Del Piero sút phạt; quá sắc sảo để chia cắt anh với Amauri và Nedved, những người tạo cùng với anh để thành một tam giác nguy hiểm. 3/4 thời gian trận đấu Juve chỉ biết phòng ngự, với cơ hội duy nhất ở cuối trận từ cú đánh đầu của Del Piero bị Julio Cesar đẩy ra. Quá ít để có thể là một Juve đã chiến thắng 7 trận liên tiếp trong suốt tháng qua, quá muộn để cứu vãn một thế trận đã thất bại hoàn toàn từ trước đó, sau sai lầm duy nhất của hàng phòng ngự trong một pha bắt việt vị. Cái bẫy đã sập, nhưng con mồi đã để sổng.

Sự hạn chế của Juve qua rõ. Mùa trước, họ chiến đấu và chiến thắng Inter vì đấy là một cuộc trả thù cho một năm Serie B vì vụ Calciopoli. Mùa này, khi đương đầu Inter cho một cuộc chiến phải chứng tỏ mình có khả năng thách thức những nhà ĐKVĐ vì Scudetto, dường như Juve chưa sẵn sàng cho danh hiệu vô địch ấy. Trận thua Inter có lẽ đã làm tan vỡ một phần ảo tưởng của các tifosi về Scudetto. Sự khác biệt giữa Juve và Inter không chỉ ở 6 điểm, mà ở chỗ con người và lối chơi, mà những yếu tố ấy Juve phải mất nhiều thời gian nữa mới san bằng được. Juve đã thua một cách toàn diện cả về chuyên môn, tinh thần lẫn thể lực, trong một trận derby Italia một chiều nhất kể từ 2 thập niên qua.

Chi tiết cuối cùng: sau trận thắng thứ 7 liên tiếp của Juve ở Serie A và Champions League tuần trước, không một tờ báo nào ở Italia chạy những dòng tít quen thuộc để ví đội bóng ấy vừa lên 7 tầng trời với chữ “settebello” mà người Ý rất thích. Lí do: chữ “settebello” đã được đặt tên cho một loại…bao cao su của hãng Durex ở Italia. Có lẽ các tay bút người Ý hiểu rằng, sau khi đã đạt đến 7 tầng trời, chẳng ai còn đủ sức để bay lên nữa…

A.N (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm