Anh-Algeria 0-0: Nhạt nhòa “sư tử” Anh

19/06/2010 03:51 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Tiếp Algeria được đánh giá yếu hơn và là cơ hội để thầy trò HLV Capello có được chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2010, nhưng những gì đội tuyển Anh thể hiện trước đối thủ đến từ Bắc Phi chỉ là sự bất lực trước lối chơi của đối thủ.

Không giống như những phát biểu trước trận đấu, HLV Capello đã quyết định thay đổi vị trí thủ môn của tuyển Anh. Sau khi mắc sai lầm trong trận đấu đầu tiên, thủ thành Green đã phải nhường vị trí cho lão tướng D. James. Ngoài ra, đội hình của Tam Sư cũng có đôi chút thay đổi khi tiền vệ phòng ngự Barry, một trong những cầu thủ luôn được HLV Capello trọng dụng, đã trở lại.












Lampard (8) và đồng đội không thể ghi bàn vào lưới Algeria - Ảnh Getty

 Với sự có mặt của Barry, thủ quân Gerrard đã được trả lại vị trí cánh trái, nơi anh đã bùng nổ dữ dội trong các trận đấu của tuyển Anh ở vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực châu Âu. Dù đã có những thông tin cho rằng HLV Capello sẽ trao cơ hội ra sân cho Defoe nhưng sát cánh với Rooney trên hàng công vẫn là "chim mồi" Heskey.

Ngay phút thứ 5, cơn "ác mộng" mang tên Jabulani suýt chút nữa trở lại ám ảnh Algeria. Trước một tình huống bóng bổng, thủ môn M'Bolhi, người chơi thay "tội đồ" Chaouchi trong trận này, đã phải rất vất vả mới ôm gọn được trái bóng.

Sau những phút đầu để Anh chơi ép sân, các cầu thủ Algeria dần bắt nhịp được với tốc độ của trận đấu. Hàng tiền vệ của Algeria, với hai gương mặt đang thi đấu ở Anh là Belhadj và Yebda, thi đấu khá tự tin trước những cái tên nổi bật bên phía đối thủ. Phút thứ 15, từ pha tạt bóng bên cánh phải, thủ môn James đã phải băng ra ngoài khung thành để hoá giải pha áp sát của tiền đạo Matmour. Tuy nhiên ở tình huống ngay sau đó, G. Johnson suýt chút nữa đã mắc lối khi phá bóng không dứt khoát. May cho Tam Sư là không cầu thủ Algeria nào tận dụng được cơ hội này.

Được đánh giá là một ứng cử viên cho danh hiệu vô địch nhưng cách chơi của các cầu thủ Anh trước Algeria lại không cho thấy điều này. Đội bóng của HLV Capello bị đối thủ ép khá nhiều và trong 25 phút đầu tiên, các cầu thủ Anh không tạo ra nổi một tình huống dàn xếp tấn công đep mắt. Rooney và Heskey chơi khá lạc lõng trên hàng công, trong khi hàng tiền vệ phải dồn sức cho thế trận phòng ngự.

Trái ngược với sự vất vả của các cầu thủ Anh, Algeria tấn công khá dũng mãnh. Đội bóng của châu Phi chủ yếu khai thác vị trí bên cánh phải của tuyển Anh, nơi do G. Johnson trấn giữ. Phút 22, Bougherra tạt bóng nguy hiểm vào khu vực cấm địa cho Yebda. Tuy nhiên, trung vệ Carragher đã kịp thời phá bóng ngay trước khi cầu thủ của Portsmouth có thể tung ra cú dứt điểm.

Phút 31, từ pha tạt bóng của Johnson, bóng tới chân Lampard nhưng tiền vệ của Chelsea đã không thể giành được chiến thắng trước M'Bolhi trong cú dứt điểm cuối cùng.

Khi trận đấu tiến về những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Anh bắt đầu tìm được cách tiếp cận về khung thành của Algeria. Dường như bên ngoài sân, HLV Capello đã thúc giục các học trò, đặc biệt là Lennon, dâng cao hơn nhằm gây ra nhiều sức ép với đối phương. Ngoài ra, những cú sút của các tiền vệ cũng giúp Anh không còn bị ép sân như trong đầu trận.

Sau giờ nghỉ giải lao, hai đội vẫn chơi tấn công nhanh nhưng chưa bên nào tạo ra được cơ hội ngon ăn để tận dụng. Có thể nói một trong những điểm yếu của các cầu thủ Anh chính là việc họ hay thi đấu theo "bài". Trong những tình huống có khoảng trống ở cánh, các cầu thủ Anh ít khi dám sút ngay mà thường chọn cách đi bóng xuống sát biên rồi trả bóng ngược lại. Phút 51, từ một pha mắc lối của hàng tiền vệ Algeria, Gerrard có bóng trống trải bên cánh phải. Nhưng thủ quân của Tam Sư lại nhớ "bài" khi đẩy bóng xuống biên rồi trả ngược lại mà không tung ra một cú sút. 

Nhận thấy lối chơi bế tắc của đội nhà, HLV Capello đã rút Lennon ra và tung Wright-Phillips vào sân. Tuy nhiên, khi mà Wright-Phillips chưa kịp tỏa sáng thì tuyển Anh suýt chút nữa bị "dính đòn" bởi pha trả bóng về bất cẩn của Terry. May cho Tam Sư là James đã băng ra ngoài vòng cấm địa kịp thời để phá bóng ngay trước tiền đạo Matmour.
Sự xuất hiện của Wright-Phillips đã giúp Tam Sư lên bóng mạch lạc và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt, các cầu thủ Anh vẫn chưa thể nào tìm được lối tới khung thành của M'Bolhi. Dù được đánh giá rất cao về khả năng tì đè cũng như tạo khoảng trống cho các đồng đội nhưng Heskey đôi lúc lại để thua các cầu thủ Algeria trong những tình huống "đọ sức". Để cải thiện lối chơi của hàg công, HLV Capello đã rút Heskey ra vào đưa Defoe vào sân.
Có thể nói kể từ lần chấn thương trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Man United và Bayern Munich, Rooney chưa tìm lại được phong độ tốt nhất của anh. Niềm hy vọng lớn nhất của Tam Sư chơi mờ nhạt trên sân. Những pha đi bóng dũng mãnh rồi những cú ngoặt bóng để sửa lòng gần như biến mất ở Rooney. Không những vậy, người hâm mộ của tuyển Anh vẫn chưa được chứng kiến một Rooney nhiệt huyết và quyết liệt trên sân. Có vẻ như chấn thương trong mùa giải vừa qua đã khiến Rooney "trầm" đi khá nhiều. Phút 72, Rooney tung ra một cú sút từ cự ly khoảng 24m nhưng bóng đi chệch khung thành.
Dù đã tung thêm cả Crouch vào sân nhưng lối chơi của tuyển Anh vẫn chưa mang tới nhiều điểm tích cực. Gần như trong suốt cả trận, A. Cole ít khi dâng cao nên thế trận tấn công của tuyển Anh bị lệch quá nhiều về phía cánh phải. Không chỉ dàn xếp tấn công thiếu hiệu quả mà các cầu thủ Anh còn không tận dụng tốt lợi thế về những tình huống bóng chết, đặc biệt là những quả đá phạt góc. Dù hơn hẳn Algeria về chỉ số này (10 so với 3) nhưng Tam Sư chưa một lần tạo ra sóng gió về phía khung thành của M'Bolhi từ những quả đá góc. Có lẽ bên ngoài sân, David Beckham chắc sẽ rất tiếc nuối khi các đồng đội phung phí những cơ hội như vậy.

Dù hai đội đã tổ chức được nhiều tình huống lên bóng trong những phút cuối nhưng thế bế tắc của trận đấu vẫn chưa bị phá vỡ và phải chấp nhận cảnh chia điểm trong tình thế không có bàn thắng. Hiện ở bảng C, Slovenia đang tạm dẫn đầu với 4 điểm sau 2 trận (1 thắng, 1 hòa), Mỹ và Anh cùng được 2 điểm (2 trận hòa), còn Algeria đứng cuối bản với 1 điểm (1 thua, 1 hòa).

* Đội hình ra sân:

+ Anh: James, A. Cole, Terry, Carragher, Johnson, Gerrard, Barry (Crouch 82'), Lampard, Lennon (Wright-Phillips 61'), Rooney, Heskey (Defoe 72').
+ Algeria: M'Bolhi, Bougherra, Halliche, Yahia, Belhadj, Kadir, Yebda, Boudebou (Addboun 72'), Lacen, Ziani (Adlane 79'), Matmour. 
 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm