01h30 ngày 19/06, Anh – Algeria: Thắng để “rửa mặt”, thắng cho tỉnh ngủ

18/06/2010 11:58 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Với Capello, những lời chê bai đội bóng của ông sau trận hòa với Mỹ đã ở lại phía sau. Giờ đây đã là lúc cần nhất để Tam sư có một chiến thắng “rửa mặt”, qua đó khẳng định họ đã nóng máy để sẵn sàng chinh phục chiếc vé vào vòng sau. Không thắng Algeria thì còn thắng ai?

Trên thực tế, trước người Mỹ, ngoài bàn thua lãng xẹt của Green, tuyển Anh không hề kém cơ về mặt thế trận. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu một người như Capello sẽ dẫn dắt Tam sư chơi tiến bộ theo từng trận, thay vì khoe móng vuốt ngay từ đầu giải. Đó chẳng phải là công thức chiến thắng của những nhà vô địch hay sao?


Phải thắng thôi, "Tam sư", Ảnh Reuters
Khả năng chiến thắng của tuyển Anh được đánh giá rất cao còn vì chính màn thể hiện của Algeria trong trận thua Slovenia. Trước đó, đội bóng Bắc Phi này cũng đã chơi khá tệ trước những đối thủ châu Âu trước khi vào giải. Ở cả 2 trận đấu với CH Ailen và Serbia, Algeria đều thua thảm 3 bàn không gỡ. Cơ may nào cho họ khi phải đối đầu với một tuyển Anh đang rất khát khao chiến thắng? Rõ ràng là rất ít, cho dù HLV Rabah Saadane chủ định để học trò đá tử thủ, hay đẩy trận đấu vào màn đấu sức. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu người Anh không thắng, đó sẽ là một nỗi thất vọng cực lớn đối với các CĐV. Chưa kể đến sức ép tâm lý kinh khủng mà họ phải đối mặt trước trận đấu cuối cùng.

Ở trận mở màn của bảng C, dù Slovenia chơi không thật sự xuất sắc, nhưng Algeria vẫn chịu thua một cách toàn diện. Sơ đồ 4-5-1 của họ nghiêng nhiều về cách chơi phòng ngự - phản công, nhưng đó là một lối đá rất dễ bị kiềm tỏa. Đội bóng của Saadane hiện còn đang phải đối mặt với vấn đề tâm lý, khi đội trưởng của họ, Yazid Mansouri tiếp tục bị bỏ rơi trên ghế dự bị vì phong độ kém và có thái độ thiếu tôn trọng với HLV trưởng.

* Trận đấu của người Anh

Một tin rất vui cho các CĐV xứ sương mù trong trận này, đó chính là sự trở lại của Gareth Barry. Cầu thủ đá trụ rất được Capello tin tưởng này sẽ tiếp quản vị trí đánh chặn trước hàng thủ tuyển Anh, đồng thời đẩy đội trưởng Gerrard trở về vị trí lệch trái ở hàng tiền vệ. Hệ thống 4-4-2 ưa thích của Don Fabio sẽ trở lại, đồng nghĩa với bầu không khí tràn đầy tự tin với các cầu thủ, những gương mặt quen thuộc đã cùng nhau chiến đấu và chiến thắng tại vòng loại.

Có Barry, tuyển Anh sẽ rất khó lường khi cả Gerrard lẫn Lampard đều được cởi trói ở nhiệm vụ phòng thủ. Trong trường hợp Algeria đủ sức khóa chặt các tiền đạo của Capello, chính những ngôi sao từ khu trung tuyến sẽ lên tiếng. Đó mới là những mũi tấn công lợi hại của đội bóng tới từ xứ sương mù, đặc biệt khi các tuyến của họ giữ được sức cơ động để tạo ra khoảng trống.

Cho tới phút chót, câu chuyện về Green vẫn chưa ngã ngũ. Khi Capello chưa lên tiếng, không ai đoán được điều gì sẽ xảy ra trong cầu môn Tam sư. Tuy vậy, sau khi mới có những lời chỉ trích dành cho trái bóng Jabulani, có vẻ ông thầy người Italia đã có ý cho thủ thành tội nghiệp của West Ham thêm 1 cơ hội nữa. Algeria không phải là một đối thủ quá nguy hiểm ở mặt trận tấn công, và Don Fabio sẽ xem 90 phút ở Green Point như một bài test tâm lý cho Green.

Chắc chắn, đây sẽ là trận đấu mà người Anh cần tấn công và thể hiện tính hiệu quả. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, Capello nên để Defoe đá chính, sau khi cả Heskey và Crouch đều không đóng góp được gì nhiều trong trận gặp Mỹ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Heskey vẫn đang là người chơi ổn định nhất trong vai trò làm nền cho Rooney. Chân sút của Aston Villa vẫn sẽ xuất hiện ở đội hình xuất phát, trước khi Capello muốn có thay đổi tùy theo diễn biến trên sân.


Dự đoán: 3-1

* Lực lượng

Anh: King chưa thể ra sân vì 1 chấn thương háng, thế chỗ anh vẫn là Carragher. Barry chính thức trở lại sau khi đã hoàn thành rất tốt buổi tập hôm thứ Tư.

Algeria: Đội trưởng Mansouri tiếp tục bị gạt lên ghế dự bị sau những bất đồng với HLV Saadane. Thủ môn Chaouchi chưa rõ khả năng ra sân vì một chấn thương mắt cá.

* Đội hình dự kiến

Anh: Green; Johnson, Carragher, Terry, A Cole; Lennon, Lampard, Barry, Gerrard; Rooney, Heskey.

Algeria: M’Bolhi; Bougherra, Belhadj, Yahia, Halliche; Lacen, Ziani, Yebda, Foued Kadir, Djebbour, Matmour.

0 Các đội bóng châu Phi chưa bao giờ là một mối lo ngại thực sự đối với ĐT Anh. Trong tổng số 15 lần chạm trán với những đại diện đến từ lục địa đen, Anh chưa phải nhận một thất bại nào. Lần gần nhất, ĐT Tam sư chạm trán một đối thủ Bắc Phi là ngày 4/3 năm nay. Tại vWembley, họ đánh bại nhà vô địch châu Phi với tỷ số 3-1.


Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm