Dư âm Singapore - Việt Nam 0-1: Viết cho tất cả

22/12/2008 09:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ông Calisto nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm hết người này người khác đứng xung quanh. Ông kéo các cầu thủ chạy như bay đến góc khán đài phía Đông sân Kallang, giơ cao 2 tay, biểu tượng của chiến thắng, và cảm ơn người hâm mộ. Rồi lại chạy vòng về phía khán đài A, nơi các CĐV với chiếc áo đỏ có cờ sao vàng trên ngực, đang gọi tên ông thật to và thật nhiều lần.

Cảnh tượng ấy thập đẹp. Bóng đá lúc ấy thật đẹp. Nó diễn ra ngay trước biển người Singapore chưa kịp rút hết ra khỏi sân Kallang. Người Singapore nín lặng, nhưng chúng tôi chẳng thấy ai khóc cả. Vì họ cảm thấy đội bóng Sư tử đã thua xứng đáng trước một đội bóng đã chơi tốt hơn chăng?

Người Sing vẫn gọi đội bóng của mình là những chú sư tử. Khẩu hiệu cổ vũ nổi tiếng nhất của họ, được viết lên thật to, treo chính giữa khán đài B, nơi là thánh đường của những tín đồ trung thành của bóng đá nơi đây, ghi rằng: The Lions fear none - Sư tử chẳng sợ ai cả.

Sân Kallang cũng được ghép thêm một từ nữa: Roar-tiếng gầm, thành Kallang’s roar. Sư tử Singapore đã rất nhiều lần gầm vang ở mảnh đất này, ít nhất là 2 lần trong năm 2004 và 2007, khi bước lên bục vinh quang.

Song, Kallang hôm qua đã có rất nhiều khoảnh khắc câm nín. 55.000 CĐV đã phủ gần như kín sân Kallang, hầu hết là CĐV chủ nhà. Một sự câm lăng đáng sợ, nhưng thật tuyệt, vì nó làm nền cho sự vang dội Việt Nam. Mà câm lặng cũng phải, vì sư tử không còn gầm vang. Những chiếc nanh sư tử đã bị bẻ gãy.
 
HLV thủ môn Trần Văn Khánh chia vui với HLV Calisto

Trước trận, giới truyền thông Singapore đã chăng đầy lên các mặt báo: Hãy nhe nanh vuốt tấn công, Việt Nam sẽ sợ! Nhưng thực tế đã trả lời: Việt Nam không sợ, vì hôm qua qua chúng ta mềm mại hơn sư tử, dẻo dai, bền bỉ hơn sư tử và cả may mắn hơn sử tử nữa.

Đánh bại sư tử ngay tại mảnh đất của họ là một cuộc báo thù ngọt ngào. Một số cầu thủ đã nói như thế. Họ đã không tận hưởng chuỗi trận bất bại trước Singapore, mà chỉ nghĩ tới thất bại của U23 VN trước U23 Singapore với tỉ số 0-5 ở SEA Games 2007.

Hôm qua, trong số những người chiến thắng, có những người đã từng là nhân chứng trong thất bại lịch sử ấy, là Công Vinh, là Vũ Phong, là Tấn Tài, là Việt Cường và là Quang Thanh.

Và chiến thắng này còn ngọt ngào hơn nữa nếu như họ biết rằng, rất có thể trận thua hôm qua cũng sẽ là một dấu mốc “lịch sử” của bóng đá Singapore.

Người Sing trong 2 năm gần đây đã nói nhiều tới một kế hoạch sẽ phá hủy sân Kallang hiện tại để xây mới một SVĐ hiện đại và đẹp tầm cỡ thế giới. “Trận đấu với Việt Nam có thể là trận cuối”, Lim Yi, phóng viên đài ESPN đã nói với người như thế trên đường tới phòng họp báo.

Có thể sẽ có thay đổi, như người Sing đã bao lần thay đổi kế hoạch xây sân của họ. Nhưng nếu là thật, sẽ thật tiếc, vì Kallang từ hôm qua cho tới sau này sẽ là một mảnh đất đáng nhớ và đầy ý nghĩa của BĐVN.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm