Chấm điểm các cầu thủ M.U sau trận thua "bẽ bàng" trước Zenit

30/08/2008 08:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Giờ đây, cái tên Zenit St Petersburg vốn đã nổi tiếng sẽ còn nổi tiếng hơn. Đêm qua họ đã đánh bại những nhà ĐKVĐ Champions League để giành Siêu cúp châu Âu danh giá. Họ đã biến những cầu thủ ngôi sao của ngài Alex thành những... chú hề biết chơi bóng. Chúng là hãy cùng xem The Sun đánh giá thế nào về các cầu thủ Manchester United, sau đêm mất mặt ở Monaco?

Tất cả các cầu thủ thi đấu chính thức cũng như những người được vào sân từ băng ghế dự bị của M.U đều chỉ nhận được điểm 6 (thậm chí Park Ji-Sung chỉ được điểm 5) cho những gì mình đã trình diễn. Ngoại trừ 1 cầu thủ của MU được điểm 8. Đó là Carlos Tevez. Tiền đạo người Argentina đã có một trận đấu như bao trận đấu khác. Xông xáo, quyết liệt, khôn ngoan và tạo ra được sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Trong khi đó, các đồng đội của anh đã có một ngày thi đấu dưới sức mình.

Mặc dù đã trở lại sau chấn thương, nhưng chắc chắn Gary Neville đã gây thất vọng khi không thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh cũng như trình độ của mình. Có vẻ cầu thủ này vẫn còn phải cần thêm thời gian để... vớt vát chút "tàn dư" trước khi từ giã sự nghiệp thi đấu. Điểm 6 đối với anh là hoàn toàn xứng đáng. Một cầu thủ nữa ở hàng phòng ngự của M.U cũng gây thất vọng, đó là Patrice Evra. Không còn thấy một Evra sắc bén, công thủ toàn diện như mọi ngày. Thay vào đó là một Evra chơi ngớ ngẩn một cách kỳ lạ. Anh thường xuyên để các cầu thủ Zenit chồng cánh và tạo ra những cơ hội trước khung thành Van der Sar. Đây có thể coi là sự trở lại St Luis II đáng quên của cựu cầu thủ AS Monaco.
 
Scholes (phải) đã có một trận đấu đáng quên
 
Trên hàng tiền vệ của MU, trái với dự đoán của nhiều người, Owen Hargreaves đã không có mặt trong đội hình "quỷ đỏ". Nhưng có vẻ như điều đó lại là... may mắn cho anh, khi mà các đồng đội đã có một ngày thi đấu đáng chê trách. Nếu như Hargreaves vào sân sau khi chấn thương chưa thật sự bình phục, nhiều khả năng anh cũng sẽ lại bị điền tên vào danh sách những cầu thủ tồi của đội bóng trong trận đấu đó. Nani và Anderson không thể hiện được gì trước một hàng tiền vệ chắc chắn và sáng tạo của Zenit. Còn Scholes, có lẽ "công thần" của MU là cầu thủ tệ nhất ở tuyến giữa. Đặc biệt khi anh dùng tay đưa bóng vào lưới của Malafeev ở phút thứ 89 của trận đấu. Đây không những thể hiện một sự thiếu chuyên nghiệp, mà còn là một dấu hiệu cho thấy sự bất lực của cá nhân anh cũng như toàn đội trong trận đấu này.

Một lần nữa người ta lại phải đặt dấu hỏi đối với phong độ của Rooney. Trở lại sau trận sốt virus, tiền đạo người Anh đã thể hiện những màn trình diễn nghèo nàn, và chưa ghi cho "Quỷ đỏ" một bàn thắng nào. Sự sút giảm về phong độ của Rooney có thể nhìn được bằng thành tích ghi bàn của MU. Trong 3 trận từ đầu giải đến giờ (tính cả trận Siêu cúp), hàng công của M.U mới ghi được 3 bàn thắng. Nhưng hai trong số đó đến từ một tiền vệ, Darren Fletcher, và bàn thắng còn lại do Vidic (trung vệ) ghi.

Có lẽ thất bại này sẽ khiến ban lãnh đạo cũng như các cầu thủ MU không thể... nuốt trôi trong một thời gian ngắn. Nhưng xa hơn thế, Sir Alex sẽ có nhiều việc phải làm để cụ thể hóa tham vọng của mình trong mùa bóng năm nay.

Điểm cho các cầu thủ MU:

Van der Sar 6, Neville 6, Ferdinand 6, Vidic 6, Evra 6, Fletcher 6, Anderson 6, Scholes 6, Nani 6, Rooney 6, Tevez 8.

Dự bị: Park 5, O’Shea 6, Brown 6.

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm