Siêu Cúp châu Âu, Man Utd - Zenit 1-2: Vinh quang của người Nga

30/08/2008 08:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nụ cười của Ronaldo trên khán đài sân Louis II từ đầu trận sớm biến mất và thay vào đó là một nét trầm ngâm. Đó cũng chính là những gì mà M.U đang phải trải qua quãng đầu mùa bóng này, mà thất bại trước Zenit chỉ là một ví dụ tiêu biểu: M.U chưa thể học được cách sống không Ronaldo!

M.U ở Monaco hôm qua không khác mấy so với M.U ở giải Ngoại hạng những ngày qua. Hàng tiền vệ của đội bóng áo đỏ vẫn cầm bóng nhiều hơn đối phương, nhưng vẫn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Chỉ có điều đối thủ của họ đêm qua không phải Newcastle hay Portsmouth, mà là Zenit, một phiên bản của ĐT Nga ở EURO 2008 với lối chơi nhanh, và bật tường đầy kỹ thuật.
 
Trong hiệp một của trận đấu, Pogrebnyak, Anyukov và tân binh bạc triệu Danny đã tàn phá cánh trái của M.U với những pha phối hợp hết sức nhuần nhuyễn ở biên. Điều tệ hại với M.U là trong những tình huống ấy, họ bố trí không ít cầu thủ nhưng vẫn dễ dàng để đối phương lọt qua. Trong khi đó Zenit với sự năng nổ của tiền vệ trung tâm Tymoschuck đã ngăn chặn từ xa ý đồ tấn công của các cầu thủ đối phương.
 
Zenit (trái) xứng đáng giành chiến thắng

Hàng tiền đạo M.U cũng thế, họ quá dựa vào những nỗ lực cá nhân mà thiếu hẳn sự kết dính. Cơ hội sáng sủa nhất của M.U trong hiệp đấu đầu tiên, xuất phát từ nỗ lực tuyệt vời của Tevez ở phút 35 trong pha bám biên tốc độ, thế nhưng Rooney lại phung phí những nỗ lực của đồng đội khi xử lý quá chậm, mất lợi thế dứt điểm và để Malafeev cản phá. Ngay sau tình huống ấy 2 phút, Zenit trả lời với cú dứt điểm cận thành của Krizanac, rất may là van der Sar đã kịp thời cản phá. Nhưng đội bóng nước Nga không phải đợi lâu. Gần cuối hiệp một, lại là Krizanac đón quả phạt góc của Denisov và đánh đầu ngược trong sự bất lực của hàng thủ M.U. Trong tình huống đó, nếu Pogrebnyak không lao vào đánh đầu bồi thì M.U cũng vẫn không thể thoát khỏi bàn thua.

Vài hôm trước, Zenit từng khiến cả châu Âu bất ngờ khi bỏ 30 triệu euro để tậu tiền vệ còn khá ít tên tuổi Danny. Và trận đấu này là cơ hội để cầu thủ người BĐN này chứng tỏ năng lực của mình. Các hậu vệ của M.U chính là "quân xanh" của Danny trong tình huống ghi bàn thứ hai ở phút 59 khi anh đi bóng từ giữa sân, đột phá vào khu vực 16m50 và dứt điểm vào góc gần hạ gục van der Sar.
 
Zenit là Vua của bóng đá châu Âu

Công bằng mà nói thì M.U cũng đã có những giây phút tấn công khá hiệu quả, chỉ có điều giá như nó đến sớm hơn. Bàn gỡ ở phút thứ 73 là kết quả của một pha gây sức ép và dàn xếp khá ăn ý khi Tevez bình tĩnh nhả bóng ra để trung vệ Vidic rút ngắn tỷ số với một cú sút cận thành. Và thật buồn cho những CĐV áo đỏ khi đúng vào phút 90, lão tướng Paul Scholes đưa bóng vào lưới Zenit để rồi phải rời sân bằng tấm thẻ đỏ. Lý do: anh không thể sánh với Maradona về pha bóng ghi bàn "Bàn tay của Chúa".

M.U đã không thể tô điểm cho một mùa bóng 2007-08 thành công. Ngài Ferguson đã không thể đi vào lịch sử với tư cách HLV duy nhất giành 3 siêu Cúp châu Âu. Nhưng phải công nhận rằng Zenit đã chiến thắng đầy xứng đáng. Người Nga đã thực sự vươn mình ra châu lục!
 
Đội hình ra sân

Man Utd: Van der Sar - Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Fletcher, Anderson, Scholes, Nani - Rooney, Tevez.

Zenit: Malafeev - Krizanac, Aniukov, Puygrenier, Sirl - Zyryanov, Danny, Denisov, Tymoschuk - Pogrebniak, Dominguez.
 
Bàn thắng: Vidic 73' - Pogrebnyak 44', Danny 59'

Video clip trận tranh Siêu cúp châu Âu Zenit 2-1 M.U
T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm