Dư âm kết quả bốc thăm: “Lạc quan, nhưng không được phép chủ quan”

16/09/2010 11:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup 2010 đưa ĐTVN vào một bảng đấu khá dễ, nhưng phần lớn các tuyển thủ đều tỏ ra khá thận trọng, khi đề cập đến chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

“Nhìn vào kết quả bốc thăm có thể thấy rõ những thuận lợi của chúng ta. ĐTVN sẽ lần lượt gặp các đối thủ yếu (về lý thuyết là thế) trước, cho đến khi chạm trán với Singapore ở lượt trận cuối. Về tính cách trong lối chơi của đội bóng: bắt nhịp khá chậm, mà AFF Suzuki Cup 2008 là một minh chứng, thì điều đó càng có lợi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chủ quan, bởi ĐTVN đang là nhà vô địch, bởi mọi đối thủ đều muốn đả bại nhà vô địch”, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008 – QBV VN 2008 Dương Hồng Sơn nói.

Hồng Sơn là một trong ba tuyển thủ đại diện ĐTVN (2 người khác là Minh Phương và Tài Em) tham dự lễ bốc thăm chia bảng ở khách sạn Sheraton Hà Nội vào chiều qua. Thủ thành người xứ Nghệ nói tiếp: “Chúng ta được chơi trên sân nhà, nên sẽ phải chịu sức ép nhiều hơn, bởi không những phải thắng, mà còn phải thắng đẹp. Singapore là đội bóng có lối chơi rất khó chịu và được tổ chức rất khoa học. Không ai trong chúng tôi quên được sức ép nặng nề ở Kallang “Roar” của người Sing, cách đây 2 năm”.



Các tuyển thủ tỏ ra khá thận trọng, khi đề cập đến chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á

Rất thẳng thắn, bộ đôi hậu vệ cánh chơi khá đa năng là Quang Thanh và Việt Cường cùng chung quan điểm: “Lạc quan thì thấy rồi đấy, nhưng sẽ không được phép chủ quan”. Quang Thanh chia sẻ: “Cả đội ai cũng vui với kết quả này. Nằm ở bảng đấu nhẹ (ít nhất là so với bảng A) và lại được đá sau, nên nếu có thể, chúng ta có quyền chọn đối thủ chơi ở bán kết”. Còn Việt Cường khẳng định: “Nhìn chung là thuận lợi cho mình (ĐTVN – PV) và rất lạc quan nữa, nhưng quan trọng là mình cũng đừng chủ quan”.

Với tiền đạo Quang Hải, cứ nhắc tới Singapore, tới Kallang Roar, những ký ức lại hiện về. Tại Kallang Roar, trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, Quang Hải chính là tác nhân đã kết liễu “những chú sư tử” Singapore bằng một bàn thắng mẫu mực. Quang Hải khiêm tốn: “Rõ thấy là kết quả bốc thăm rất may mắn cho chúng ta. Nhưng tôi sẽ không phát biểu. Tôi sẽ cố gắng chứng minh trên sân bóng và đó sẽ là câu trả lời hoàn hảo”.


“Chiều qua, dù rất mệt mỏi, nhưng không khí tập luyện của ĐTVN rôm rả hẳn, sau khi biết được kết quả bốc thăm. Bảng đấu khá dễ, lại được đá sau, nên có thể tính toán – chọn đối thủ đá bán kết. Cả đội ai cùng mừng”, tiền vệ Tấn Tài, một trong ba mắt xích quan trọng nhất dẫn đến bàn thắng hạ gục người Sing ngay tại cứ địa của họ, cách đây 2 năm. Riêng đội phó Tài Em thì tỏ ra rất công tâm. Anh chia sẻ: “Mình đang là nhà vô địch và sẽ phải chịu sức ép rất lớn. Sẽ phải chiến đấu và giải quyết mọi đối thủ, để bảo vệ ngôi vương. Không bao giờ được phép chủ quan”.


 “Mình phải đá và thể hiện được hình ảnh của nhà vô địch. Đây là điều không dễ dàng chút nào”, tiền vệ Minh Châu tỏ ra rất hiểu chuyện. Còn rất nhiều những ý kiến đồng thuận khác của các thành viên ĐTVN, mà trang báo khó thể truyền tải hết. Ai cũng thấy rõ sự thuận lợi bước đầu, nhưng tất cả đều bảo nhau, phải chiến đấu và chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Không được phép chủ quan. Sự chuẩn bị tâm lý chiến như thế là khá chu đáo. ĐTVN đã biết ý thức giá trị hình ảnh và học được sự khiêm tốn của nhà vô địch. Đó lại là một tín hiệu đáng mừng nữa.


THẢO NGUYÊN (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm