Dư âm Hy Lạp-Costa Rica: Trận đấu “xấu xí” ở World Cup cũng vẫn…đẹp

30/06/2014 22:11 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Costa Rica và Hy Lạp ở vòng 1/8 World Cup đã khép lại với chiến thắng 5-3 đầy kịch tính cho Costa Rica trong loạt penalty cân não. Cuộc chiến được đánh giá là kém hấp dẫn nhất ở vòng 1/8 trước giờ bóng lăn vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ, tạo nên hấp lực muôn đời của bóng đá.


Costa Rica đã có kỳ World Cup tuyệt vời

1.Ngay những trận đấu “xấu xí” ở World Cup cũng vẫn…đẹp

Họ bước vào vòng 1/8 với những hành trang khiến người ta hình dung về một cuộc đối đầu buồn tẻ sắp diễn ra. Hy Lạp chỉ ghi được 2 bàn ở vòng bảng, ít hơn bất kỳ đội bóng nào giành quyền đi tiếp. Costa Rica chỉ để thủng lưới 1 bàn và không thua bàn nào từ bóng sống. Ai cũng bảo cuộc chiến giữa họ sẽ nhàm chán và tẻ nhạt. Nhưng kịch tính vẫn được đẩy lên cao trào. Trung vệ Duarte của Costa Rica bị đuổi khỏi sân. Hy Lạp gỡ hòa 1-1 vào phút chót hiệp 2.

Những pha cứu thua siêu hạng của Keylor Navas. Hai hiệp phụ tiêu hao thể lực cầu thủ hai đội. Những quả penalty nghiệt ngã. Tất cả đều góp phần làm nên sức hấp dẫn của trận đấu. Khi tất cả mọi người đều nghĩ một Hy Lạp với lối chơi tiêu cực và buồn tẻ cuối cùng cũng phải xách va ly về nước sớm thì Sokratis khiến tất cả ngã ngửa với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1, làm rạn vỡ những trái tim Costa Rica và buộc hai đội phải đá hiệp phụ.

Những người trong cuộc có thể cho rằng đá penalty phân định thắng thua là cách giải quyết trận đấu hết sức tàn nhẫn nhưng với những người trung lập thì đấy lại là cách xử lý tuyệt vời. Dĩ nhiên, Theofanis Gekas, người đá hỏng quả penalty khiến Hy Lạp thất bại, sẽ không nghĩ vậy. Thật khó chỉ ra những phẩm chất chuyên môn nổi bật mà Hy Lạp sở hữu dù người ta vẫn phải ghi nhận cá tính và quyết tâm của họ. Hy Lạp không có những cầu thủ xuất chúng, không có một lối chơi ấn tượng nhưng người ta vẫn phải ngợi ca họ vì đã giành vé vào vòng 1/8. Họ vẫn xứng đáng được tụng ca vì đã giữ vững niềm tin cho tới những phút cuối cùng và chiến đấu vì niềm tin ấy.

2. Costa Rica chiến đấu vì giấc mơ

Sẽ là sai lầm nếu bạn cho rằng Costa Rica không có những chiến binh. Thực tế các chàng trai của Jorge Luis Pinto đã chiến đấu đầy quả cảm trong suốt giải đấu này. Họ dẫn đầu bảng đấu có sự hiện diện của 3 cựu VĐTG trước khi đánh bại Hy Lạp để lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Đội bóng ấy đã đối mặt với nguy cơ thất bại nhưng đã trụ vững trước sức ép. Thẻ đỏ xứng đáng mà Duarte phải nhận đã buộc các cầu thủ của Pinto phải lùi sâu hơn về sân nhà và để lại những khoảng trống lớn ở hai cánh.

Vào thời khắc ấy có cảm giác như họ phải chống lại một Hy Lạp đã hồi sinh. Kịch tính xảy ra vào phút chót của thời gian thi đấu chính thức khi Hy Lạp tìm thấy bàn gỡ hòa quý giá. Hai đội dẫn nhau vào hiệp phụ khi thể lực của cầu thủ hai bên đều đã bị bào mòn. 30 phút của thời gian đá thêm là không đủ cho bất kỳ bàn thắng nào được ghi và Hy Lạp cũng như Costa Rica cần phải “đấu súng” để phân thắng bại. Cuối cùng Costa Rica chiến thắng. World Cup trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn chính nhờ câu chuyện về tinh thần chiến đấu của những đội bóng chiếu dưới như họ thách thức mọi dự đoán để tiến về phía trước.

Costa Rica đã thực sự chinh phục trái tim của phần lớn khán giả theo dõi World Cup nếu không phải là khiến tất cả ủng hộ họ. The Ticos thăng hoa ở Brazil nhờ lối chơi phòng ngự chắc chắn và có tổ chức cao, nhờ những khoảnh khắc bùng nổ của Joel Campbell, Bryan Ruiz và dĩ nhiên là nhờ cả vào một Keylor Navas siêu hạng trong khung gỗ. Tất cả những Italy, Uruguay, Anh đều đã bị bỏ lại phía sau. Giờ danh sách ấy có thêm Hy Lạp. Nhưng câu chuyện cổ tích chưa dừng lại. Phía trước là Hà Lan đang chờ đợi ở tứ kết. Nếu Hy Lạp có thể vô địch EURO 2004, tại sao The Ticos không được phép mơ giấc mơ bá chủ trên đất Brazil?

3. Keylor Navas vs Guillermo Ochoa : Bạn chọn đôi tay nào?

Nếu Guillermo Ochoa tỏa sáng trong thất bại của Mexico trước Hà Lan thì có lẽ không ai có thể cạnh tranh với anh vị trí thủ môn trong đội hình tiêu biểu của World Cup. Nhưng điều đó không xảy ra và Keylor Navas đã làm quá tốt trước Hy Lạp để khẳng định rằng anh xứng đáng đánh bại Ochoa cho vị trí thủ môn số 1 ở giải đấu năm nay. Navas mới để thua 1 bàn trước trận gặp Hy Lạp và đã cứu được 7/8 cú sút trúng đích của các tiền đạo đối phương.

Pha cứu thua của anh trước Salpingidis sẽ trở thành một trong những pha cứu thua xuất sắc nhất ở World Cup 2014. Chỉ có pha cản phá siêu hạng của Ochoa chặn đứng quả đánh đầu của Neymar mới có thể so sánh với pha cứu thua của Navas. Anh tiếp tục xuất sắc chặn đứng cú đá penalty của Gekas và xứng đáng được tôn vinh. Navas tạo dựng niềm tin cho các hậu vệ Costa Rica. Họ biết là nếu mình có mắc sai lầm thì phía sau đã có một lá chắn vô cùng đáng tin cậy.

World Cup là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ quảng bá hình ảnh của họ tới các đội bóng hàng đầu Châu Âu. Với những màn trình diễn xuất sắc vừa qua, Navas cùng với Ochoa hoàn toàn có thể kiếm được cho họ những bản hợp đồng hấp dẫn. Nếu điều đó xảy ra, đó là bởi tài năng của họ xứng đáng được ghi nhận.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm