Dư âm Đức - Anh 4-1 : Phơi bày sự thật

29/06/2010 11:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tỷ số 4-1 ở Free State và những sự thật được phơi bày. Sự thật về một đội tuyển Đức trẻ trung nhưng đầy bản bản lĩnh giữa muôn vàn khó khăn. Sự thật về một đội tuyển Anh dù được tâng bốc lên tận mây xanh nhưng vẫn không thoát khỏi hình ảnh của chú sư tử có lá gan chuột nhắt.
 
*Đi tìm bản lĩnh
 

Đức đã sẵn sàng để chờ Argentina - Ảnh Getty

Người Anh đã đúng khi đề ra chiến lược, chọn con đường tốt nhất và nhanh nhất để hình thành bản lĩnh là đánh bại đội bóng được xem bản lĩnh hơn. Đó cũng là cách để họ viết lại trang sử trong các lần đối đầu với Đức, vốn nhuốm đầy những mảng màu đen tối. Nhưng từ mong muốn đến thực tế là cả một chặng đường dài, và thay vì đạt được mục đích, người Anh lại một lần nữa lại làm nền cho Đức tỏa sáng. Để chứng minh bản lĩnh, phương án tốt nhất của người Đức là đánh bại đội tuyển khao khát chiến thắng mình nhất. Một lần nữa, kẻ hiếu chiến Anh lại đón nhận thất bại, lần này thực sự là một thảm bại.
 
Nếu xét về mặt cá nhân, gần như Anh vượt trội Đức ở mọi vị trí. Anh có những ngôi sao đẳng cấp thế giới, có những người “không phổi” như Frank Lampard hay Steven Gerrard, có một Wayne Rooney là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng năm 2010. Nhưng khi đứng trong một tập thể, những cầu thủ trẻ mặt còn búng ra sữa của Đức đã biến “Mannschaft” thành một đội bóng bản lĩnh khác thường. Đó là điều mà người Anh nằm mơ cũng không có được, và đó cũng là nguyên nhân mở ra chiến thắng cho người Đức, một trận thắng có phần giống như bao trận thắng khác. Anh chỉ hơn Australia ở chỗ ghi được 1 bàn vào lưới Đức, nhưng lại thua kém đội tuyển ít tên này khi không đủ bản lĩnh để cầm bóng tấn công vào khung thành của thủ môn Manuel Neuer.
 
* Chờ điệu tango

Đức và Argentina vốn chẳng lạ gì nhau. Họ đã đối đầu đến 18 lần và mới đây thôi, Argentina còn thắng Đức 1-0 trong trận giao hữu hồi đầu tháng Ba vừa qua. Tính riêng ở mặt trận World Cup, hai đội tuyển đã gặp nhau đến năm lần, với phần thắng nghiêng hẳn về phía Đức. Argentina thắng một, hòa một và thua đến ba, trong đó có một trận thắng và một trận thua trong hai trận chung kết World Cup liên tiếp, 1986 và 1990. Trong lần gặp nhau gần nhất ở World Cup, Argentina đã gục ngã trong loạt đấu súng trên chấm phạt đền tại Berlin cách đây bốn năm, trận đấu mà thủ môn Jens Lehmann đã tỏa sáng khi cản phá thành công những cú dứt điểm của Roberto Ayala và Esteban Cambiasso.
 
So với bốn năm trước, Argentina bây giờ đã khác rất nhiều khi Lionel Messi thực sự trưởng thành (dù anh chưa ghi bàn nào tại World Cup 2010), Gonzalo Higuian thực sự bùng nổ bên cạnh Carlos Tevez. Dưới dự dẫn dắt của huyền thoại Diego Maradona, Argentina là một đội bóng đáng sợ với rất nhiều cầu thủ thuộc hàng ngôi sao của bóng đá thế giới. Cũng như Anh ở vòng 1/8, trước khi trận đấu diễn ra, Argentina là một thử thách nặng nề đối với người Đức ở trận tứ kết sắp tới. Nhưng một khi đã đến Nam Phi với mục tiêu đoạt chức vô địch thế giới lần thứ tư, thì Anh, Argentina hay bất cứ một đội bóng nào cũng đều buộc Đức phải giành chiến thắng. Đánh bại kình địch Anh, Đức đã nhận được một liều doping tinh thần cực mạnh vào giai đoạn mà họ cần sự tự tin để vượt nốt chặng đường ba trận đấu còn lại.
 
Điệu tango mà Argentina trình diễn ở World Cup 2010 đang khiến người hâm mộ bóng đá thế giới mê đắm. Nhưng với những người Đức vốn mạnh về lý trí và tinh thần, thì họ không dễ dàng bị lôi vào vòng xoáy của cuộc chơi do đối thủ dẫn dắt. Sau khi phơi bày sự thật về những chú sư tử có lá gan chuột nhắt, “Mannschaft” đang muốn khiến điệu tango lỗi nhịp, vào đêm thứ Bảy tới...

 Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm