ĐTVN gây thất vọng ở cúp bóng đá quốc tế TPHCM: Giải cứu niềm tin!

05/10/2008 15:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sự kỳ vọng của dư luận vào ĐTVN đã biến thành nỗi thất vọng sau 2 trận thua liên tiếp vừa qua của đội bóng áo đỏ. Vậy nên cuộc chạm trán với Turkmenistan là cơ hội cuối cùng để thầy trò Calisto lấy lại niềm tin của người hâm mộ trước khi bay ra Hà Nội, nơi mà họ sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn nhiều.

Hôm qua, HLV Calisto đã dành trọn 1 giờ rưỡi để mổ băng ghi hình trận thua SV Hàn Quốc. Lẽ ra ông Calisto muốn phân tích và mổ xẻ toàn bộ diễn biến trong 90 phút, nhưng do còn muốn để các cầu thủ ra sân tập luyện thả lỏng ít phút, nên cuối cùng ông thầy người Bồ Đào Nha chỉ tiến hành mổ băng ở một số tình huống cụ thể.

Cũng giống như buổi mổ băng sau trận VN-Myanmar, ông Calisto chỉ góp ý những khiếm khuyết một cách nhẹ nhàng, và ông cũng khéo léo nêu ra một số điểm mà ông cho là đạt yêu cầu để khích lệ tinh thần cầu thủ.
 
Trung vệ Chí Công (phải) được ông Calisto khen ngợi nhiều nhất

Uể oải là tâm trạng chung của phần lớn các cầu thủ VN hiện nay, và ngay cả trong nội bộ BHL cũng xuất hiện tình trạng tâm lý như vậy. Sau một mùa bóng căng thẳng, các cầu thủ chưa kịp nghỉ ngơi bao nhiêu thì đã phải bước vào một đợt tập trung dài dằng dặc.

Và khi họ vừa kết thúc một giai đoạn tập huấn để đá giải thử nghiệm thì ngay lập tức lại hứng chịu ngay một serie thất bại “vỡ mặt”. Mặc dù dư luận không có phản ứng quá tiêu cực vì màn trình diễn kém ấn tượng của ĐTVN, bởi ai cũng biết đây chỉ là giải đấu tập huấn, nhưng theo lời thừa nhận của một thành viên ĐTVN thì “thua liên tục như vậy cũng chán lắm”.

Nếu như các cầu thủ cảm thấy uể oải và chán chường bao nhiêu, thì HLV Calisto cũng có bấy nhiêu tâm trạng. Không những thế, ông thầy người Bồ Đào Nha còn đang phải chịu áp lực cực lớn do ĐTVN đã thua 5 trận liên tiếp.

Sau 2 trận thi đấu vừa qua của ĐTVN, người ta có cảm giác như đội bóng của ông Calisto như một tấm áo chưa hoàn thiện nhưng đã phải mang ra sử dụng, nên hễ vá được vết rách này thì lại lộ ra vết rách khác. Và do tấm áo ngày càng xuất hiện nhiều vết rách nên ngay cả “người thợ may Calisto” dường như cũng đang mất phương hướng.

Giờ đây, ĐTVN đang rất cần một chiến thắng ở trận cuối với Turkmenistan để xốc lại niềm tin trước khi rời khỏi TP.HCM, bởi ra lúc tới Hà Nội họ còn phải đối mặt với những đội bóng còn mạnh hơn rất nhiều, chẳng hạn như Singapore, Thái Lan, Uzbekistan và CHDCND Triều Tiên tại T&T Cup.

Nếu thua nốt cả trận cuối cùng này, nguy cơ ĐTVN bị rơi vào tinh trạng suy sụp về tâm lý là không thể loại trừ, bởi khó có thể tin rằng quãng thời gian ngắn ngủi tại Hà Nội sẽ là liều thuốc tiên để chữa lành vết thương lòng tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM.

Nhận xét về Turkmenistan, HLV Calisto có nói rằng đội bóng Trung Á này đã thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn khác nhau ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, và nếu họ cứ chơi như ở trận với Myanmar thì ĐTVN sẽ có cơ hội.

Xét về lý thuyết thì có vẻ cửa thắng Turkmenistan đang hé mở cho ĐTVN, bởi đội khách gần như đã cầm chắc danh hiệu vô địch vì hơn hẳn 2 đối thủ cạnh tranh là SV Hàn Quốc và Myanmar về chỉ số phụ.

Tuy nhiên, giả thuyết này chỉ là phỏng đoán, vì ngay cả trước một đội bóng chỉ chơi với 10 người trong suốt một giờ đồng hồ như SV Hàn Quốc mà ĐTVN còn thua trận thì đánh bại Turkmenistan không phải là điều đơn giản, cho dù đội bóng này không còn nhiều động lực thi đấu.

Hơn nữa, sau 2 trận đấu vừa qua, có vẻ như mọi phương án chiến thuật đều đã được HLV Calisto sử dụng đến (nhưng không mang lại hiệu quả), nên trong buổi tập hôm qua, ông thầy này tập trung vào việc sửa chữa những tình huống sai sót mà các cầu thủ VN đã mắc phải kể từ đầu giải.

Điều đó có nghĩa là sẽ rất khó để hy vọng vào một màn trình diễn quật khởi và mới mẻ vào chiều nay, khi mà gần như chắc chắn ĐTVN sẽ sử dụng lại những bài cũ. Cũng bởi thế, nhiệm vụ giải cứu niềm tin cho người hâm mộ của ĐTVN sẽ không hề dễ dàng chút nào.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm