ĐTVN sau trận thua Myanmar: Cầu vồng khuyết

02/10/2008 10:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) -  Đã có một số nét khởi sắc của ĐTVN trong giải đấu “ra mắt” của HLV Henrique Calisto tại VN, nhưng chừng đó là chưa đủ để khỏa lấp những hạn chế của đội bóng áo đỏ. Bởi thế, ánh cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa vẫn chưa thể rực rỡ với 7 sắc màu.

1. Đội hình xuất phát của ĐTVN ở trận đấu hôm qua có thể sẽ gây ra sự ngạc nhiên với không ít người, nhưng nếu theo dõi liên tục những buổi tập vừa qua của ĐTVN thì mới thấy rằng HLV Calisto đã giữ vững nguyên tắc: “Ai tập tốt thì ra sân, chọn cầu thủ dựa vào phong độ chứ không phải tên tuổi”.

Sự xuất hiện của Tấn Tài trên hàng tiền vệ thay vì Minh Phương chính là như thế. Phương thời gian qua tập luyện gián đoạn vì việc riêng và có phần xuống sức trong khi Tấn Tài tập như vừa mới lên tuyển lần đầu.

Không phải ngẫu nhiên mà sau trận đấu HLV Calisto phát biểu rằng một trong những điều khiến ông hài lòng nhất là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Theo ông, họ đã nỗ lực hết sức và đã cố gắng rất nhiều.

2. Nhưng trong bóng đá, chỉ có chiến đấu là chưa đủ. Đúng là ĐTVN dưới thời HLV Calisto đã giàu sức cạnh tranh hơn, nhưng dường như các cầu thủ hiện nay mới chỉ thi đấu bằng trái tim nóng mà chưa có cái đầu lạnh.

Nhìn các cầu thủ VN thi đấu với Myanmar tối qua khiến người ta liên tưởng tới hình ảnh một trận đấu bò ở Tây Ban Nha, khi các cầu thủ của chúng ta say máu tấn công không ngừng, song lại liên tiếp ra đòn không chính xác, để rồi bị matador trừng phạt bằng những đường kiếm hiếm hoi nhưng vô cùng sắc bén.
 
Cách chơi của Tấn Tài hôm qua là điển hình của sự thiếu tỉnh táo
 
3. Nhưng không chỉ có thế. Ngoài sự hạn chế trong khâu dứt điểm của các cầu thủ, năng lực của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ cũng là điều đáng phải bàn. Cả 2 bàn thua đầu tiên của ĐTVN đều xuất phát từ những tình huống mắc lỗi sơ đẳng, mà không phải do Myanmar đã phối hợp với nhau quá hay.

Hàng phòng thủ là tuyến được ông Calisto quan tâm nhất trong suốt 4 đợt tập trung vừa qua, khi ông liên tiếp thực hiện những thử nghiệm cũng như xáo trộn ở đây, nhưng có vẻ cho tới giờ này ông vẫn chưa tìm ra đáp án ưng ý nhất. Có thể chấn thương vào giờ chót của Như Thành là nguyên nhân khiến cho hàng thủ của ĐTVN chơi lủng củng, nhưng điều này có thể xảy ra với bất cứ cầu thủ nào và ở bất cứ thời điểm nào, nên không có cách nào khác, HLV Calisto phải “chung sống với lũ”.

Giữa Phước Tứ và Chí Công chưa tìm được tiếng nói chung là điều có thể lý giải được vì thời gian họ chơi cùng nhau quá ít, nhưng ngay cả những cầu thủ xếp vào hàng cựu binh như thủ môn Hồng Sơn hay Quang Thanh còn không hoàn toàn có được sự gắn kết tốt nhất thì quả là khó hiểu.

Khi được hỏi rằng liệu có lo lắng không khi ĐTVN đã thua trận thứ 4 liên tiếp dưới triều đại của ông, HLV Calisto đã bình thản nói rằng ông không hề cảm thấy điều đó, vì “hôm nay ĐTVN có thể thua nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thắng”. Và câu nói này được trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp giải thích là ý ông Calisto muốn nói tới AFF Suzuki Cup 2008, mục tiêu chính của ĐTVN.

Ai cũng biết điều đó, thưa ông Calisto, nhưng mong ông hãy làm một cái gì đó đi chứ, thành công vẫn thường được xây nên từ một thất bại, nhưng không phải cứ thất bại rồi chắc chắn sẽ thành công.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm