Bố Lê Công Vinh: Tôi khuyên con là chơi thể thao phải có văn hóa

24/03/2010 13:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Sau khi hay tin con trai là tiền đạo Công Vinh (HN T&T) đã có ý định giải nghệ khi nhận án phạt treo giò 6 trận và nộp phạt 10 triệu đồng vì hành vi phản cảm “vái lạy” trọng tài Vũ Bảo Linh, ông Lê Công Duệ (bố đẻ Công Vinh) qua cuộc trao đổi với TT&VH Online đã gửi tới người hâm mộ những lời chia sẻ về những suy nghĩ của ông.

* Xin chào ông, với hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp, có hành động thiếu văn hoá đối với trọng tài chính, tiền đạo Công Vinh của CLB Hà Nội T&T bị treo giò 6 trận, nộp phạt 10 triệu đồng. Trên cương vị một người cha, một khán giả hâm mộ, ông nhìn nhận như thế nào về sự việc liên quan đến con mình?

- Trước hết tôi có  thể nói hành động của Vinh hôm ấy ( trên sân Cao Lãnh- PV) là sai, là có lỗi với trọng tài chính, khán giả, người hâm mộ cả nước. “Con dại cái mang”, tôi gửi lời xin lỗi với tất cả mọi người hâm mộ trong cả nước. Sau khi sự việc xảy ra tôi đã điện thoại trao đổi cùng với con. Cha con tâm sự lâu lắm, tôi biết Vinh rất ân hận và ăn năn với hành động của mình, và đã nhận ra cái sai của mình.


Ông Duệ đọc báo viết về Công Vinh - Ảnh Đại Nghĩa

Tôi đã từng khuyên nhủ Vinh nhiều lần  đã chơi thể thao thì phải có văn hóa nếu không có văn hóa thì không được đến với thể thao. Thể thao – văn hóa là hai vấn đề luôn đi cùng với nhau để Vinh phải  nhìn nhận vào mục tiêu sống của mình. Vì thế với một hành động phi thể thao cho dù nhỏ nhất tôi cũng đã luôn khuyên con không được làm. Vinh đã trao đổi với tôi rằng do Vinh đang chịu nhiều áp lực trong thi đấu thi đấu 6 trận mới ghi được 1 bàn thắng và cảm thấy chưa đạt được mục tiêu phấn đấu đề ra từ đầu mùa nên ức chế không kìm nén những hành động bột phát gây phản cảm. Vinh nói với tôi là không biết khi đó như kiểu “ma xui quỷ khiến” mới làm thế. Tôi biết nhân cách của con tôi không xấu, chỉ là một tai nạn trong bước đường đời của nó thôi.

* Vinh từng trả lời giới truyền thông rằng “Nếu không được giảm thời hạn kỷ luật và bị treo giò đúng 6 trận thì tôi sẽ nghỉ đá bóng, hoàn toàn có thể như thế. Có thể tôi sẽ làm một công việc khác ở TP HCM….”. Ông nghĩ sao nếu Vinh sẽ làm như vậy?. Và ông sẽ có lời khuyên nhủ như thế nào với con mình?


- Sáng nay (24/3) tôi cũng đã đọc được các thông tin trên báo chí, tôi đã gọi điện ngay cho em nó và khẳng định Vinh sẽ không được làm như vậy. Đây là một bài học cho Vinh, tôi đã khuyên nhủ Vinh không được làm sai thêm bất kỳ việc nào nữa. Tôi nói việc làm của con đã sai rồi thì con phải xin lỗi tất cả và biết khắc phục sai lầm. Mà con là một cầu thủ thì phải biết đứng dậy sau sai lầm bằng cách lấy lại hình ảnh của mình trên sân cỏ và trên đường đời. Thi đấu tốt về chuyên môn và luôn có đao đức ứng xử tốt chứ không được làm một Công Vinh như thế này như thế nọ để sau này khi không còn làm công việc đá bóng nữa thì cũng phải để lại ấn tượng tốt về một Công Vinh như gia đình mong muốn.


Vinh từng nói với tôi rằng mục tiêu của Vinh trong mùa bóng này là đóng góp nhiều cho đội bóng, phấn đấu đạt các danh hiệu như “quả bóng vàng”, “chiếc giầy vàng”, ‘vua phá lưới”… Đạt được hay không còn nhiều yếu tố, nhưng em nó hứa sẽ cố gắng hết khả năng của mình.


Hành động thiếu kiềm chế khiến Vinh phải nhận án phạt nặng từ VFF

* Bây giờ điều cần nhất với Vinh là một chỗ dựa để nương tựa chia sẻ khó khăn. Gia đình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Vậy ông và gia đình định động viên Vinh như thế nào trong những ngày này? 

Ngay từ khi chúng tôi nhận được tin về sự việc tôi đã tức tốc gọi điện cho em gái Vinh, anh rể Vinh đang sống tại Hà Nội cùng với bạn bè thân nhanh chóng có mặt với em, còn tôi cũng đã sắp xếp thời gian ở Nghệ An để ra thăm Vinh. Và có gia đình em có thể sớm vượt qua khó khăn.
 
Qua báo TT&VH, thay mặt gia đinh tôi cũng xin lỗi đến người hâm mộ cả  nước với hành động phi thể thao của Vinh.

* Xin cảm ơn ông về cuộc  trao đổi này.

Đại Nghĩa (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm