Xuân Thành: Đã qua rồi tháng ngày đen tối

05/09/2010 13:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Xuân Thành từng một thời bị coi là “ngựa chứng” của HN.ACB, nhưng cầu thủ này đang hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho lần tập trung vào ngày 6/9 của ĐTVN.

Nguyễn Xuân Thành, cái tên ấy mới nghe đã khiến nhiều người ngán ngại. Thành “xì-po”, biệt danh của anh, nổi tiếng là một cầu thủ hay quậy, lại từng dính tới thuốc lắc. Vì thế, khi Thành có tên trong thành phần ĐTVN chuẩn bị cho Cúp 1.000 năm Thăng Long, không ít người đã nghi ngại, nhưng tiền vệ của HN.ACB đang rất quyết tâm chứng tỏ bản thân.

* “Tôi không phải là thành phần bất hảo”.

Người ta gọi Thành “xì-po” là “ngựa chứng”, là “tay chơi” vì tiền vệ quê gốc Tứ Kỳ- Hải Dương này ham chơi và không ít lần gây “scandal”. Thành từng suýt mất sự nghiệp vì thói ham chơi của mình. Điển hình trong số đó phải kể đến vụ anh bị công an phường Hàng Trống (HN) bắt quả tang tàng trữ trái phép 10 viên thuốc lắc trong người tại vũ trường New Century.

Sau đó, do có CLB HN.ACB bảo lãnh nên Xuân Thành không bị truy tố trách nhiệm hình sự, mà chỉ phải nhận án kỷ luật treo giò 18 tháng từ VFF. Đầu năm 2009, khi thực hiện được 13/18 tháng của án kỷ luật, nhận thấy sự tiến bộ của cá nhân cầu thủ này, cộng với lá đơn xin giảm án cũng như việc được HN.ACB bảo lãnh, Thành “xì-po” đã được giảm án kỷ luật cùng đợt với Văn Quyến, Văn Trương và Quốc Vượng.

Trong thời gian hơn 1 năm sống trong sự dày vò và dằn vặt của bản thân, đã có lúc ý định giã từ trái bóng xuất hiện trong suy nghĩ của Thành, nhưng được sự động viên lớn lao của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo CLB HN.ACB, Thành cũng dần lấy lại sự cân bằng về mặt tâm lý. Thành tự nhủ để lấy lại những gì mà tự bản thân mình đã đánh mất, nhất là về lòng tin, chẳng có cách nào khác ngoài những hành động cụ thể. Thế là cứ vào mỗi buổi chiều, hết sân Long Biên cho tới Bách Khoa, Thành luôn miệt mài tập luyện với trái bóng bằng đôi giầy bata.


Được khoác trên mình chiếc áo ĐTVN bây giờ với Thành còn hơn cả niềm tự hào - Ảnh: VSI

Nhắc lại chuyện cũ, Thành cho rằng, đó là quãng thời gian tồi tệ nhất từ trước tới nay với anh, dù không phủ nhận mình có tính ham vui và dễ bị rủ rê, lôi kéo nhưng Thành khẳng định: “Tôi không phải là thành phần bất hảo hay hư hỏng như nhiều người nghĩ. Ngày đó, tôi còn trẻ và ít va vấp ngoài xã hội, nên nhiều khi không không hiểu cặn kẽ sự việc, cho đến khi nó xảy đến thì mình mới nhận thức được. Thú thực, đã có lúc, tôi rơi vào sự tuyệt vọng nhưng được sự động viên kịp thời của người thân nên tôi đã quyết tâm làm lại và lao đầu vào tập luyện”.

* Sự trở lại ấn tượng

Năm 2008, giai đoạn Xuân Thành bị treo giò rồi sa sút phong độ, cũng là giai đoạn đội bóng HN.ACB trải qua một chu kỳ đen tối. Chơi bết bát rồi xuống hạng, HN.ACB cũng đánh mất chính mình tại mùa đầu tiên có mặt ở giải hạng Nhất năm 2009, khi không thể giành vé lên hạng. Phải đến mùa giải thứ hai, tức là giải hạng Nhất năm 2010, HN.ACB mới vùng lên mạnh mẽ và Xuân Thành cũng có một mùa bóng bùng nổ.

Ngoài việc trở thành đồng Vua phá lưới với 13 bàn thắng cùng 3 cái tên khác là Nsi Amougou (Than QN), Cruz (SQC Bình Định), Nguyễn Thành Trung (An Giang), Xuân Thành còn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tầm ảnh hưởng của anh với CLB HN.ACB.

Hôm nhận được tin có tên trong danh sách ĐTVN, Thành đã không tin vào điều đó và còn hỏi đi hỏi lại phóng viên TT&VH. Đấy là cảm xúc hết sức chân thật của một cầu thủ từng nhúng chàm như Thành và sau bao nỗ lực của bản thân, giờ Thành đã có tấm giấy thông hành lên ĐTVN, đó quả là phần thưởng xứng đáng với cá nhân anh.

Được khoác trên mình chiếc áo ĐTVN bây giờ với Thành còn hơn cả niềm tự hào, bởi nó là cơ hội tốt để anh “rửa tội” và lấy lại lòng tin của người hâm mộ sau chuỗi ngày đen tối.                                                                                                                                          

  Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm