ĐTVN: Vị trí nào cho Xuân Thành?

02/11/2010 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cho đến thời điểm này, Thành Lương và Trọng Hoàng vẫn chưa chính thức “chuyển hộ khẩu” qua Olympic VN. Nhưng, nhiều khả năng 2 người họ cũng sẽ không đá chính ở trận khai mạc VFF SONHA Cup 2010. Bộ đôi cầu thủ trẻ tài năng này vẫn được xem là của để dành, và chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Thế nên, ở trận đấu chiều nay, với 2 hành lang cánh của ĐTVN cho các vị trí tấn công nhiều khả năng sẽ vẫn là Vũ Phong và Quang Hải. Người ta bỗng giật mình, khi Xuân Thành không được cất nhắc.

Thành sinh ra đã là một cầu thủ chạy cánh thiên bẩm. Tốc độ, sức mạnh, cùng sự lắt léo của tiền vệ này, khiến dân trong nghề đặt cho anh biệt danh Thành “xì-po” (nói lái theo âm điệu của chiếc mô tô Suzuki Sport). Thành đã và đang chơi rất hiệu quả trong màu áo HN.ACB, trước cũng như sau khi dính án treo giò. Hơn chục bàn thắng ở giải hạng Nhất 2010 (giúp HN.ACB giành vé thăng hạng) là nguyên nhân khiến HLV Calisto triệu tập Xuân Thành góp mặt ở ĐTVN.


Xuân Thành (bìa trái)

Nhưng, sau một quá trình tập luyện và thi đấu trên ĐTVN, đã lại xuất hiện những bỡ ngỡ với bản thân Xuân Thành cũng như BHL ĐTVN. Kiểu chơi bóng theo bản năng và được phép làm gì tùy thích, miễn là được việc, chỉ phát huy tác dụng trong màu áo CLB. Còn ở ĐTVN, việc HLV Calisto cố gò Thành vào khuôn khổ, vào lập trình trong lối chơi, đã triệt tiêu những kỹ năng tốt nhất của tiền vệ này. Xuân Thành trở nên lạc lõng và không ít lần, HLV Calisto đã lắc đầu.

Sự việc với Xuân Thành, cũng na ná như tình huống mà Tiến Thành gặp phải, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 25. Người ta tính rằng, nếu Thành “rìu” không bất ngờ toả sáng với những bàn thắng liên tiếp ở giải Tiền SEA Games trên sân Mỹ Đình, thì tiền vệ xứ Thanh đã có thể ngồi nhà ôm TV xem đồng đội thi đấu trên đất Lào. Có thể Xuân Thành đã nghĩ, VFF SONHA Cup 2010 là cơ hội cuối cùng cho anh (tựa như đồng đội Tiến Thành), nhưng quả thật là quá khó.


Tập luyện rất tích cực và thực tế cũng đã có vài cơ hội thể hiện mình trong những trận đấu ở giải quốc tế và giao hữu của ĐTVN, nhưng Xuân Thành vẫn chưa thể chiếm trọn niềm tin của HLV Calisto. Thậm chí cho tới hôm qua, trong buổi đá tập chia đôi đội hình cuối cùng trước khi bước vào giải, Xuân Thành vẫn sắm vai quân đỏ. Tất cả đều nghĩ, Thành “xì-po” sẽ có cơ hội cuối cùng để cứu vớt cơ hội, trước khi ĐT gút danh sách dự AFF Suzuki Cup 2010.


Chỉ HLV Calisto có thể sẽ không đồng thuận với lập luận ấy.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm