Phan Thanh Hưng: Hát mãi một điệp khúc

13/12/2010 12:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không cần cắt nghĩa hết ý của điệp khúc “không kịp nữa rồi”, mà tiền vệ người Đà Nẵng, Phan Thanh Hưng, cứ luôn miệng (rất có vần, có điệu và có cả cung bậc) suốt nhiều ngày nay, nhưng có thể cảm nhận phần nào sự chua chát qua câu hát như ai oán ấy. Hưng “vịt” tưởng như rất tếu táo, hài hước, song cũng đầy tâm trạng, với bao điều đằng sau khó nói…

Trở về từ Quảng Đông cùng Olympic VN, Thanh Hưng đã tranh thủ kỳ nghỉ phép ngắn ngủi, làm đám cưới với cô bạn đời nhỏ nhắn và xinh đẹp Thúy Hạnh. Nhưng niềm vui bên gia đình, người thân ngắn chẳng tày gang, khi chỉ 1 ngày sau lễ cưới, Thanh Hưng đã phải cấp tốc phi ra Hà Nội theo lệnh triệu tập của HLV Calisto. “Anh lên xe, trời đổ cơn mưa. Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ”, nghiệp cầu thủ là thế đấy. Thúy Hạnh đã quá quen rồi với cảnh “Ngưu lang Chức nữ”, kể từ ngày cô đến với Thanh Hưng.

“Tổ quốc gọi, bất cứ ai cũng phải sẵn sàng. Còn có được đá hay không, còn tùy thuộc vào HLV nữa”, ngày trở lại, Hưng đã tâm sự như thế. Thanh Hưng cũng xác định, lên rồi về thôi, vì khu giữa sân của ĐTVN vốn đã quá chật chội. Trước đó, Hưng cũng đã nhận tin vui sắp được lên chức bố. Thế nên càng sốt ruột. Nhưng ĐTVN sau lần chốt danh sách cuối cùng cho AFF Suzuki Cup 2010, Thanh Hưng lại không phải là 1 trong 3 cái tên bị đào thải, như nhiều người nghĩ. Việc HLV Calisto quyết giữ tiền vệ trẻ 23 tuổi này ở lại, hẳn phải có lý do.



Thanh Hưng (18) đang có cơ hội vào sân ở trận đấu ngày 15/12 với chủ nhà Malaysia

Theo lời nhận xét của các đồng đội đàn anh, Thanh Hưng là cầu thủ có tố chất thiên bẩm và dường như sinh ra để chơi ở khu giữa sân. Sự lỳ lợm, tốc độ và cả những cú bắn tầm xa đầy uy lực là những tố chất rất riêng của Thanh Hưng. Những người làm chuyên môn cũng cảm nhận được điều này. Vì thế, khi Hưng dù lên tập trung cùng Olympic VN khá muộn (vì bận làm nhiệm vụ CLB ở AFC Cup 2010 và cả việc điều trị chấn thương), nhưng luôn giành suất đá chính, hoàn toàn không phải là sự đặc cách.

Tuy nhiên, trong 3 trận đấu của ĐTVN tại vòng loại bảng B, Thanh Hưng hoặc ngồi khán đài, hoặc phải dự bị. Cùng với Huy Hoàng và Việt Thắng, Hưng chưa chơi một phút nào cho đến thời điểm này của AFF Suzuki Cup 2010. Có lẽ do cùng cảnh ngộ, nên 3 người họ mỗi lần giáp mặt, lại câu “không kịp nữa rồi”, chọc ghẹo nhau. Dù đã được cảnh báo, và bản thân Thanh Hưng là người rất hiểu chuyện, nhưng vẫn cứ buồn. “Cứ ngồi khán đài miết, buồn quá anh ơi”, Hưng cố tỏ vẻ hài hước như thường thấy, mặc dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn trong khóe mắt.


Với việc Quang Thanh chấn thương và chắc chắn không kịp hồi phục cho trận bán kết lượt đi với Malaysia; Tài Em, Tấn Tài còn đau nhẹ và đặc biệt là người cạnh tranh vị trí trực tiếp với mình, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, phải nghỉ do thẻ phạt, rất có thể Thanh Hưng sẽ có cơ hội. Hưng có thể chơi được ở vị trí của Tài Em (thu hồi, đánh chặn và phân phối bóng) và cả vai trò tiền vệ công như Tấn Tài hay Trọng Hoàng. Chiều qua, trên sân tập Persada Plus, chúng tôi thấy Thanh Hưng tập luyện rất hăng say, và bởi thế chẳng ai tin Hưng sẽ phải hát mãi một điệp khúc buồn.


H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm