Phan Thanh Hưng: Không phải của để dành

26/12/2009 19:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Phan Thanh Hưng đang được xem sẽ là “truyền nhân” của tiền vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương. Với những gì đã và đang diễn ra, có thể thấy rõ một cuộc chuyển giao thế hệ thực sự, trên bình diện đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 20-21, với những Thành Lương, Trọng Hoàng và Thanh Hưng, huấn luyện viên Calisto muốn dùng luôn, chứ không để dành…

Trận giao hữu quốc tế U23 Việt Nam - Chunnam Dragons trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Phan Thanh Hưng có bóng bên phần sân đối phương vào thời điểm cuối hiệp nhì, tiếp đó là một pha dí bóng thẳng vào trung lộ theo kiểu đánh vỗ mặt và Hưng ra chân rất bất ngờ. Một “siêu phẩm” được tạo ra từ cái mu trong, với quỹ đạo quả bóng như không tưởng và Hưng “vịt” đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Phan Thanh Hưng bắt đầu có “số” sau bàn thắng để đời ấy.

1. Từ Hà Nội, một ngày sau trận đấu cho U23 Việt Nam, Hưng cùng với 4 đồng đội khác lên máy bay phi thẳng vào Nam, tham dự Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM. Thanh Hưng, Thành Lương và Trọng Hoàng là những người có thời gian thi đấu nhiều nhất ở 2 trận cuối của giải, và người ta ngầm hiểu rằng, HLV Calisto đã bắt đầu tính toán sự kế thừa cho lứa những cầu thủ luống tuổi như Tài Em, Minh Phương, Duy Quang thậm chí cả Việt Thắng. Trong số những hạt mầm - lứa cầu thủ sinh năm 1988-1989 - Thanh Hưng được ý thức sẽ thế vai đàn anh Minh Phương. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho người trẻ như Hưng, dù anh có tất cả những ngón nghề như đàn anh. Tất nhiên, tiền vệ người Đà Nẵng chưa thể đạt đến độ chín của Minh Phương được.


Phan Thanh Hưng trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Thanh Hưng có óc quan sát thuộc hàng thiên phú. Đang cầm bóng ở khu giữa sân, đứng đối diện với đối thủ chơi cùng vị trí, Thanh Hưng có thể bất ngờ tung một đường chuyền cự ly hơn 50m, bằng mu trong, để tiền vệ biên trái băng xuống. Nếu điểm tiếp bóng là má ngoài chân phải, cầu thủ chạy cánh phải sẽ có bóng. Đó là một trong những kỹ năng tốt nhất của Hưng “vịt”. Nhiều người đã ví Thanh Hưng chơi bóng tựa thần tượng Xavi trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Đấy là thời điểm mà Hưng đi bóng theo kiểu “zíc-zắc”, trước khi tỉa bóng cho đồng đội thoát xuống kiểu “một phát ăn luôn”, hoặc một cú ra chân hiểm hóc thành bàn. Nếu xét về tuổi, Hưng “vịt” kém anh Phương đến 8 năm nên kinh nghiệm bóng đỉnh cao của Thanh Hưng cũng khá khiêm tốn. Để khỏa lấp, Hưng cần thời gian.

2. “Tiêu” hết 3 ngày nghỉ bên gia đình ở Đà Nẵng trước khi trở ra Hà Nội tập trung đội tuyển quốc gia, Thanh Hưng vẫn chưa nguôi nỗi buồn ở Vientiane trên đất Lào khi U23 Việt Nam của những Thanh Hưng, Thành Lương đã “lấm lưng trắng bụng” trước U23 Malaysia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 25. Trong cái ngày tồi tệ ở thủ đô xứ Triệu voi ấy, Hưng “vịt” vẫn kịp để lại chút dấu ấn của mình, với những pha xử lý không có phiên bản. Không ngoa khi nói rằng, Thanh Hưng là một trong số ít các cầu thủ U23 Việt Nam chơi hay nhất ở trận đấu đó. Nhưng, Hưng vẫn bị HLV Calisto thay ra ở giữa hiệp 2. Cho đến bây giờ, nó vẫn là dấu hỏi cho giới chuyên môn và ngay cả bản thân Hưng “vịt”.

Mới hai ngày trước khi trận CK diễn ra, Hưng và đồng đội còn được tung hô như những người hùng. Thanh Hưng là cầu thủ hay nhất trong trận bán kết với Singapore, trận đấu mà nếu may mắn, Hưng đã có thêm 1 bàn thắng để đời nữa với cú lốp bóng từ khoảng cách gần 50m. Tại sao lại thay một cầu thủ chơi tốt nhất trận ra sân, vào thời điểm mà chúng ta đang cần bàn thắng? Chắc chắn nó không đơn thuần chỉ là vấn đề chiến thuật, bởi cả Thành Lương (người chơi trám vào vị trí của Hưng sau đó), đến Mạnh Dũng đều không thể làm tốt công việc ở khu giữa sân bằng Thanh Hưng. Đây đã là lần thứ 2 Calisto rút Hưng ra trong các trận đấu với U23 Malaysia. Lần đầu, ở vòng bảng, khi U23 Việt Nam đang dẫn 2-1 ở khoảng hơn 1/3 thời gian thi đấu chính. Dù rất ngạc nhiên, nhưng Hưng cũng không có quyền hỏi lại thầy. Hưng thay ngay áo đấu, ngồi co ro ở khu kỹ thuật. Anh không thể hay không được phép tiếp tục cuộc chiến - trận đấu mà với trực quan của những người nhạy cảm, chúng ta nắm chắc phần thua.


Những Thanh Hưng, Thành Lương, Trọng Hoàng của U23 VN sẽ thay thế cho lớp đàn anh ở ĐTQG. Ảnh: Quang Nhựt

3. Vốn có óc hài hước, Hưng “vịt” xởi lởi và tưởng như rất thoải mái. Nhưng, thực tế không phải lúc nào Thanh Hưng cũng “chào đón” người lạ. Hưng không thích ồn ào và cũng không thích được tâng bốc. Tiền vệ 21 tuổi xứ Quảng - Đà yêu một cuộc sống bình lặng, với những nỗ lực được ghi nhận một cách vừa phải. Hưng kể, những ngày ở bên Lào, anh và đội trưởng Thành Lương chính là những đối tượng bị HLV Calisto “chửi” nhiều nhất. Đúng cũng mắng mà sai thì còn bị mắng càng nhiều. “Đúng là nhiều bận, bọn em bị... oan. Nhưng tất cả đều ý thức được, thương thì thấy mới mắng, mới chửi. HLV Calisto cũng có những góc khuất rất khó chia sẻ. Công việc của đội là chơi với nỗ lực tốt nhất và chiến thắng. Đó là cách hay nhất để đền đáp công ơn của thầy, chứ không phải những lời trót lưỡi đầu môi”, Hưng chia sẻ.

Phía dưới 2 ống chân của Thanh Hưng, sau một buổi tập, không phải người tinh ý cũng có thể nhận ra những vết xước đã thành sẹo. Đó là kết quả của phong cách “fighting”, với những người chơi giữa sân đặc thù như Phan Thanh Hưng.

Tùy Phong

Sở trường của Minh Phương là những cú cứa lòng chân phải, từ điểm đá phạt ngoài khu cấm địa, hoặc những pha tỉa tót rất vừa chân cho đồng đội thoát xuống. Các đồng đội từng thi đấu cạnh Phương nhiều năm kể rằng, khi cầu thủ đeo áo số 12 trên bình diện ĐTQG phất mu trong, khoảng cách tầm 30 - 40m, đồng đội chỉ việc chạy và bóng sẽ tự nhiên tìm tới. Đối phương rất khó bắt bài, khi quỹ đạo quả bóng luôn bất lợi cho họ. Minh Phương là chuyên gia làm bóng, chuyên gia giữ nhịp và là ông vua thực sự ở các tình huống bóng chết. Thanh Hưng sẽ kiện toàn những kỹ năng như của đàn anh.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm