Chờ gì ở Bukit Jalil?

13/12/2010 11:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một trận hòa có bàn thắng, nhiều người sẽ nghĩ thế và có thể, ông Calisto cũng chỉ mong có thế, trước khi chúng ta quay lại chảo lửa Mỹ Đình và kết liễu đối thủ ở đây. Nhưng, có thể kịch bản sẽ không như ta mong đợi, bởi không chỉ có VN, mà người Mã cũng đang hô hào cho một cuộc chiến giành lợi thế.

Báo chí Malaysia đã loan tin, đội bóng của “cáo già” Rajagobal, người quen cũ của HLV Calisto và các ĐTQG VN, đang rất sung mãn. Họ như con hổ khát mồi, và cho đến tận chiều qua, Malaysia vẫn tiếp tục mài dũa nanh vuốt với trận giao hữu, mà quân xanh là CLB thủ đô Kuala Lumpur. Đá tập khi giải đang diễn ra, là chuyện xưa nay hiếm.

Hỏi 10 người dân Malaysia, có đến 7 người cho rằng, Malaysia sẽ giành chiến thắng trong trận lượt đi. Cơ sở là kịch bản 2 trận đấu của ĐT U23 nước này với U23 VN tại SEA Games 25, trên đất Lào hồi năm ngoái. Quả thật, việc Mã đá như mơ ngủ ở vòng bảng, trước khi phá nát lối chơi của chúng ta trong trận chung kết, vẫn khiến những người có mặt ở sân bóng QG Lào hôm ấy gờn gợn đến nổi gai ốc, mỗi khi nhớ lại.


Không phải vì chúng ta sợ Mã (thực tế, lối chơi của các ĐTQG nước này vài năm đổ lại đây cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài món nhồi thể lực), mà sự e ngại đến từ các yếu tố phi chuyên môn. Những “buổi họp kín” và các câu chuyện ngoài đường piste, mới là thứ mà người hâm mộ lo ngại. Liệu ĐTVN có chân cứng đá mềm ở lần mang chuông đem đánh xứ người này?


Bất luận kịch bản trận lượt đi tại đất Mã có thế nào, hãy cứ tin và nên tin vào những gì mình có. Chúng ta đang là nhà vô địch, và phải biết bảo lưu những giá trị, học cách tôn trọng chính mình, và tôn trọng cả triệu trái tim người hâm mộ nơi quê nhà. Đó là nhiệm vụ của thầy trò HLV Calisto, chứ chưa cần đến một kết quả (có lợi), ở trận đấu này.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm