Nhật ký ĐTVN: Vì cuộc chiến còn ở phía trước

13/12/2010 08:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Chuyền bóng, rồi di chuyển đi. Nhanh và mạnh lên. Tắc bóng đi...”, HLV Calisto như muốn thét vào tai các học trò trên sân tập Persada Subang Plus, gần phi trường Jalan Subang (cách nơi trú quân của ĐTVN là KS Palace of The Golden Horses khoảng 30 phút xe chạy).

Đó là những hình ảnh của ĐTVN trong buổi tập chính thức đầu tiên, kể từ ngày đặt chân lên đất Malaysia. Tất bật, hối hả, và cũng rất nghiêm túc. Sự khắt khe (thường thấy) của HLV Calisto là không thừa, bởi trước mặt chúng ta là một trận đấu cực kỳ quan trọng: cuộc chiến giành lợi thế ở điểm xuất phát, trước ứng viên tiềm tàng cho chức vô địch, ĐT Malaysia, đội bóng đã xuất sắc cầm hòa trên thế thắng trước “đại gia” Thái Lan ở vòng bảng.

“Đình Luật, ai bảo cậu đá thế? Đổi vai, Huy Hoàng qua đá đội hình phòng ngự chính…”, một biện pháp trừng phạt dành cho cầu thủ tân binh của SG.XT, người được nhắm để trám vào vị trí hậu vệ cánh phải mà Quang Thanh để lại. Cùng với Đình Luật, đồng hương Trần Đình Đồng và tiền vệ trẻ Phan Thanh Hưng, cũng được đưa sang đội hình chính, thay cho Việt Cường và Tài Em vẫn phải tập với chế độ riêng ngoài đường piste.


Cho đến chiều qua, bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền cho biết, chấn thương của Tài Em đã hoàn toàn bình phục và có thể xung trận. Nhưng, tiền vệ đội phó ĐTVN vẫn chưa thể tập cùng đội, vì cái đầu gối có triệu chứng nhức mỏi, khi hết ngồi (máy bay) lại đi bộ trong suốt hành trình dài từ Hà Nội qua Kuala Lumpur vào ngày hôm trước. Cùng thời điểm này, Việt Cường vẫn cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi vung hết chân, vì chấn thương giật cơ đùi phải phía sau vẫn chưa hoàn toàn bình phục.



 ĐTVN đang ráo riết ôn bài để chờ ngày xung trận với Malaysia

Trên sân tập Persada Subang Plus khá đẹp (nhưng chỉ có loại mặt cỏ lá to, không giống với mặt cỏ ở sân Mỹ Đình hay sân của VFF), ĐTVN chia đôi đội hình: một bên gồm toàn những cầu thủ tấn công (bao gồm cả Trọng Hoàng, người sẽ phải nghỉ trận tới do thẻ phạt), bên còn lại là các chuyên gia đánh chặn và phòng ngự. Họ quần thảo trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Ngoài số ít các PV VN tháp tùng cùng chuyến bay của ĐT, còn lác đác 1, 2 PV Malaysia cũng tới thám thính.

Không còn thời gian và cũng không phải thời điểm thích hợp để gò đội hình hay tập chiến thuật nữa, bởi lối chơi của đội bóng đã như thể lập trình rồi. Chỉ là việc ôn bài và tránh những chấn thương không đáng có. ĐT đã và đang phải chịu thiệt hại quá nhiều về lực lượng, nên hẳn HLV Calisto phải cảm nhận được điều đó. Việc ông Calisto quát tháo hay la hét học trò trên sân tập, đơn thuần chỉ là một biện pháp, nhằm giúp đội bóng luôn giữ được “lửa”. Thế thôi!


Nếu không có gì thay đổi, ĐTVN sẽ chỉ tập ở sân Persada Subang Plus (1 buổi/ngày), cho đến 1 ngày trước trận đấu, mới tập buổi duy nhất tại SVĐ chính, Bukit Jalil, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi. Sáng nay, ĐTVN dự định sẽ di chuyển vào Trung tâm Kuala Lumpur, tìm đến tòa tháp đôi Petronas tuyệt đẹp, vốn được xem là biểu tượng của Malaysia, để khám phá và mua sắm. Với sự tận tình của bộ phận “officer” thuộc Palace of The Golden Horses, ĐT luôn được chăm sóc đến tận răng.



Khi Tài Em không thật khỏe mạnh, nhiều người đã nghĩ ngay đến Minh Châu, như một giải pháp an toàn nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nhưng, với diễn biến như hiện tại, có thể Thanh Hưng sẽ được cất nhắc. So với đàn anh Minh Châu, Hưng không lì lợm bằng, tính chiến đấu cũng thấp hơn, nhưng bù lại, kỹ năng phát triển bóng và phát động tấn công của tiền vệ người Đà Nẵng rất đặc biệt. Khi đá phòng ngự - phản công với người Mã, không những chỉ cần mạnh, mà còn phải nhanh và chính xác, mới hy vọng kết liễu được đối thủ. Cùng với Thanh Hưng, Huy Hoàng nhiều khả năng sẽ chơi hậu vệ phải, thay vì Đình Luật.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm