ĐTVN chuẩn bị dự Cúp TP.HCM: Thuốc thử cho Calisto

28/09/2008 19:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Năm ngày nữa, thầy trò ông calisto sẽ bước vào giải đấu đầu tiên dưới triều đại ông thầy người Bồ. Sau hơn hai tuần tập trung, mọi thứ bây giờ mới bắt đầu vào nề nếp và ông Calisto mới chỉ đưa vào buổi tập kỹ chiến thuật 1-2 buổi. Đây cũng được xem là cuộc ra mắt đầu tiên ở cấp độ một giải đấu với liều lượng cao. Ông Calisto miệng thì rất vui và rất hài lòng nhưng thực chất bên trong con người giàu cá tính này lại là những nỗi lo…

Bài toán Santos

Ông Calisto hiện có trong tay ba thủ môn sau khi trả Bùi Tấn Trường về đội Olympic. Trong số 3 thủ môn ấy ông sẽ chọn 1 và bình thường thì đấy không phải là bái toán khó, nhưng bây giờ mọi cái buộc thầy "Tô" phải động não rất nhiều, trong đó có cả yếu tố ngoài chuyên môn bởi nó liên quan chặt đến học trò ruột Santos của ông.

Santos mới trập trung từ chiều 22.9 và ba ngày qua chàng thủ môn hộ pháp này đang cố bắt nhịp sau thời gian dài lo giải quyết việc riêng ở tận Brazil. “Tốt” lên cân cũng đồng nghĩa với “Tốt” có vấn đề trong xoay trở. Thậm chí, có lúc “Tốt” được thầy đẩy lên cho đá tiền đạo để “tiêu hao năng lượng” và cũng là để bắt nhịp dần trong suốt thời gian dài không banh, không bóng.

Ông Calisto bắt đầu nặng đầu khi Thế Anh từ chối đội tuyển bởi vị trí thủ môn bây giờ sẽ là vị trí dễ bị soi nhất.
 
Chọn Santos, Hồng Sơn, hay Đức Cường? Cái khó không phải là chuyên môn ai tốt và phong độ ai cao mà là những vấn đề tế nhị sau những cái tên
 
Dương Hồng Sơn từng là thủ môn số 1 ở đội tuyển chơi rất thành công ở Asian Cup và Đức Cường là thủ môn số 1 ở đội Olympic tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh lẫn SEA Games. Cả hai đều không được đánh giá cao bằng Santos, dù hiện nay trong tư thế sẵn sàng thì cả hai có nhiều yếu tố để chọn (về chuyên môn) hơn “Tốt”.

Ông Calisto sẽ phải tham khảo với trợ lý Trần Văn Khánh rất nhiều, dù ông Khánh không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Khánh không có học trò ở trên tuyển như ngày nào ông Dương Ngọc Hùng có cả Nguyễn Văn Cường lẫn Minh Quang và đấy là cơ hội để ông Khánh có thể nhận xét khách quan.

Hy vọng ông Khánh với con mắt chuyên môn sẽ đưa ra ý kiến vừa sáng suốt vừa mạnh mẽ lại vừa trung thực thay vì “chiều” theo phần tình cảm của ông Calisto.

Vị trí người giữ thành tại Cúp TP.HCM lần này chắc chắn sẽ là vị trí khó nhất và cũng là vị trí được quan tâm nhất.

NGUYỄN NGUYÊN

"Khủng hoảng" tuyến giữa

Ông thầy người Bồ Đào Nha luôn cần đến ba tiền vệ chơi giữa sân, nhưng không may cho ông khi đội tuyển hiện nay chỉ còn mỗi Minh Phương lành lặn…

Thế nên tuyến giữa của đội tuyển từng được xem là khu vực mạnh nhất giờ lại đang yếu nhất. Suốt ba trận giao hữu dưới triều đại Calisto ông thầy người Bồ luôn vận hành hệ thống chiến thuật xoay quanh trục giữa trong đó ba tiền vệ ưng ý nhất và ra sân nhiều nhất là Tài Em - Minh Châu -Minh Phương. Thời gian tập trận vừa qua cái trục ấy chỉ còn một khi Minh Châu chấn thương mới trở lại được còn Tài Em thì hôm qua mới làm quen lại với bóng.

Triều đại Calisto ông thường xoay cái tam giác khi xuôi (4-1-4-1) khi ngược (4-2-3-1), nhưng kiểu gì thì tuyến giữa đều cần đến ba tiền vệ.

18 ngày qua lần lượt Tài Em phải cách ly với đồng đội, rồi Minh Châu phải theo giáo án riêng vì chấn thương, còn Minh Phương có lúc về nhà giải quyết việc riêng mới trở lại. Những nhân vật thế vai như Đức Dương đã xin rời đội do chấn thương, trong khi Minh Đức hồi phục chậm khiến có lúc ông không tập theo kiểu trục giữa mà chơi bài đá cánh, chồng biên cho đến khi đủ người.

Cúp quốc tế TP.HCM chỉ còn 5 ngày mà có buổi ông Calisto phải cho tập đối kháng với bài chữa cháy đưa cả Bảo Khanh và Tấn Tài vào giữa.

Sáu năm trước khi ra mắt với Cúp TP.HCM với tên gọi LG Cup ông từng khó khăn ở tuyến giữa, nhưng vẫn có biện pháp trám bằng những cầu thủ chơi trái sở trường và được xem là phát hiện mới. Bây giờ thì có lúc ông tính cả việc đưa tiền đạo lùi về, nhưng giữa người chuyên ăn bóng chơi lùi về phía sau và người làm bóng lại hoàn toàn khác xa nhau.

DUY DŨNG

Tiền đạo chậm lên tiếng

Giữa chậm lên tiếng và chưa lên tiếng, nhiều người nói là chưa nhưng chúng tôi dùng từ chậm vì đội tuyển của ông Calisto mới chỉ có 3 trận giao hữu trong đó có 2 trận gặp đối thủ quá ngợp: Trung Quốc và Brazil.
 
Ở hàng tiền đạo, ông Calisto có nhiều chọn lựa bởi quân số ở đây rất đông, nhưng số bàn thắng mà các tiền đạo lên tiếng còn quá ít. Ba trận giao hữu hàng công của Calisto làm được nhiều việc nhưng ghi bàn từ những pha phối hợp thì chưa (có bàn của Việt Thắng ghi từ chấm 11m ở trận gặp Indonesia).
 
HLV Calisto dặn dò các tiền đạo và mong họ khai hỏa
 
Những chân sút nội khét tiếng ở V-League như Ngọc Thanh, Công Vinh, hay Quang Hải vẫn duy trì tốt phong độ, nhưng “nghẹt mũi” ở đội tuyển trong ba trận giao hữu qua.

Ông Calisto có lúc muốn thử nghiệm Ngọc Thanh trong vai trò tiền đạo cắm, nhưng Thanh không thể cắm mà phải di chuyển tự do như HLV Vương Tiến Dũng từng phát hiện và đặt đúng chỗ ở Hải Phòng. Công Vinh chơi lùi thời Mai Đức Chung rất tốt, nhưng lúc đẩy lên cài vào sâu ở hàng thủ khách thì tịt. Quang Hải vẫn nguy hiểm với cái que trái, nhưng Hải lại hợp với lối chơi ở tuyến hai trùng với vị trí của Bảo Khanh…

Tiền đạo chậm lên tiếng và hy vọng ở Cúp TP.HCM này họ sẽ thể hiện sau thời gian dài rèn trên tuyển cùng lối chơi của đội tuyển. Chứ nếu tiền đạo "im hơi lặng tiếng" mãi thì ông Tô xem chừng sẽ mệt.

ĐÌNH TRÍ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm