ĐT.LA: Ánh sáng cuối đường hầm?

19/06/2011 11:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đang đứng đội sổ và là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng Nhất sang năm, nhưng nếu nhìn về lịch thi đấu ở chặng đua nước rút sắp tới, ĐT.LA không phải phó thác cuộc sống cho ai mà hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết vận mệnh của mình. Lịch thi đấu thuận lợi có thể là cái phao cứu sinh cuối cùng cho những hy vọng mong manh của “Gạch” mùa này.

Làm bóng đá 10 năm qua, có lẽ bầu Thắng chưa hề tưởng tượng ra viễn cảnh đội bóng của mình sẽ có những giây phút khó khăn như hiện tại. Còn gì bi đát hơn nếu trong năm kỷ niệm năm thứ 10 làm bóng đá, “đứa con tinh thần” mà ông từng mang nặng đẻ đau phải ngậm ngùi xuống sân sau V-League mà chơi bóng. Bây giờ, khi lửa đã cháy đến chân tường, người ta mới thấy ông bầu này xắn tay để cải thiện tình hình đội bóng. Bóng đá đã cho bầu Thắng một thương hiệu “Gạch” lẫy lừng, và không dễ cho ông phủi tay với nó nhanh thế.

Lịch thi đấu thuận lợi có thể là cái phao cứu sinh cuối cùng cho những hy vọng mong manh

của “Gạch” (trái) mùa này. Ảnh: Quang Nhựt


Những nỗ lực cứu vãn đội bóng đã được ghi nhận. Dù vẫn trong tình cảnh đội sổ, nhưng nếu ĐT.LA nhìn lên 5 đội bóng xếp trên thì vẫn không có gì là không thể. “Gạch” hiện tại chỉ kém vị trí trong tốp giữa khoảng cách đúng bằng 2 trận thắng. Mà so với nhiều đối thủ cũng đang nằm trong bờ vực nguy hiểm phía trên, “Gạch” còn nắm trong tay nhiều lợi thế. Đó là 4/7 trận đấu ở chặng còn lại, họ được chơi trên sân nhà (3 trận với các đại diện Thủ đô và một trận với HA.GL). Nhìn vào đó để thấy, nếu biết dựa vào lợi điểm này để giải quyết được HP.HN và HN.ACB, những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, “Gạch” hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết.

Điều đáng lo nhất của ĐT.LA hiện tại chính là vấn đề binh lực. Năm ngoái, đội trưởng Minh Phương của “Gạch” còn được gọi vào ĐTVN và giữ chức đội trưởng hẳn hoi. Nhưng năm nay, người của “Gạch” sạch bóng trên tuyển. Chỉ nhìn vào mặt bằng đó có thể thấy ngay, quân của “Gạch” hiện giờ… chán đến mức nào. Ngay cả những ông Tây của “Gạch” cũng khó để người Long An cảm thấy yên lòng. Antonio vẫn rất đẳng cấp qua những bàn thắng, nhưng dấu hiệu tuổi tác đã và đang đè nặng lên đôi chân đã 6 năm cống hiến. Kassim và Oliveira chỉ là những ngoại binh ở mức trung bình của V-League. Danny David thường xuyên có dấu hiệu của bệnh sao. Trong những tình huống va chạm với đối phương hoặc bị khiêu khích, gần như tiền đạo Tarzania luôn phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đó như căn bệnh kinh niên từ ngày Danny đầu quân cho “Gạch” từ mùa trước, đến giờ căn bệnh đó vẫn chưa thuyên giảm. Danny luôn là một cầu thủ “ăn” thẻ và phải ngồi chơi xơi nước vào hàng “top 10” ở V-League. Gần đây nhất, VFF đã tuyên phạt treo giò 4 trận với cầu thủ này vì hành vi xúc phạm người khác.

4 lượt đấu gần nhất (2 thắng, một hòa, một thua) giành được 7 điểm, đấy có thể coi là những biến chuyển tích cực trong lối chơi của “Gạch”. Có thể ví ĐT.LA hiện tại như kẻ đã cưỡi lưng cọp nên không có đường lùi. Thế nên, họ chấp nhận chơi hết vốn để ăn thua đủ với mọi đối thủ. Với tâm lý mỗi trận đấu như một trận chung kết, mỗi điểm số có ý nghĩa như cuộc tái sinh, “Gạch” bây giờ chiến đấu bằng ngọn lửa tinh thần là chính. Nhưng cũng có lý do để người của “Gạch” tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Trong quá khứ, họ có truyền thống “thăng hoa” ở lượt về. Thời điểm này mùa trước, đội bóng của bầu Thắng chôn chân ở vị trí thứ 10, nhưng 7 vòng đấu cuối cùng, họ cán đích với vị trí thứ 5. 

Trong một giải đấu mà nhiều khi yếu tố tinh thần quyết định thực lực một đội bóng, thì khi bóng chưa ngừng lăn, cơ hội không hề ngoảnh mặt với kẻ nào biết phấn đấu.

Việt Hà

Lịch thi đấu 7 trận còn lại của ĐT.LA

10/7: ĐT.LA-HN.T&T; 13/7: ĐT.LA-HA.GL; 17/7: N.SG-ĐT.LA; 31/7: SHB.ĐN-ĐT.LA; 7/8: ĐT.LA-HN.ACB; 14/8: ĐT.LA-HP.HN; 21/8: Thanh Hóa-ĐT.LA



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm