TĐCS.ĐT – ĐT.LA 1-2: Nghệ thuật cho điểm

09/06/2011 09:34 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Felix 9’ - Antonio 10’, Thanh Bình 50’

(TT&VH) - Sân Cao Lãnh chiều qua ghi dấu kỷ lục về một trận đấu có đội chủ nhà nhưng lượng khán giả đến sân thấp kỷ lục. Vậy cũng phải, bởi với những trận cầu chưa đá đã đoán trước được kết quả như hôm qua thì đến xem chỉ mang cục tức vào người.

Tan trận, GĐĐH Lê Ngọc Chức cũng phải công nhận hôm nay đội nhà chơi dưới sức. Còn vài cầu thủ trụ cột chỉ biết ngao ngán lắc đầu vì những bàn thua ngớ ngẩn, đậm chất… sai lầm cá nhân. HLV Phạm Công Lộc như thường lệ sau mỗi trận thua, mặt tối sầm bước thẳng vào phòng thay đồ của đội ra về mà không thèm họp báo.

Khó có thể tin chảo lửa Cao Lãnh vốn là tử địa của bao nhiêu đội bóng nay lại là tử địa của đội nhà. Chỉ chưa đầy 4 ngày sau trận tiếp V.HP trước đó, cũng cái chảo lửa đó, con người đó, thời tiết đó, nhưng CĐV ít hơn trận trước một nửa, chủ nhà lại thể hiện 2 bộ mặt đối nghịch. Còn nhớ trước một V.HP đang thăng hoa khi đến đây đã phải hoàn toàn khuất phục thầy trò ông Lộc, giúp chủ nhà giải hạn sau 5 trận toàn hòa và thua. Còn TĐCS.ĐT đã làm gì trước một ĐT.LA đang đội sổ? Không còn tinh thần tập thể, không thận trọng trong phòng thủ và rệu rã trong tấn công. Hàng loạt cầu thủ chơi dưới sức, hàng thủ, đặc biệt hành lang cánh trái, nơi Văn Nghĩa và Văn Hậu trấn giữ, liên tục để Tuấn Phong dốc bóng xuống, thực hiện vô số đường lật bóng vào trong cho các tiền đạo phía trong xử lý. Đội khách chỉ có một bài đơn điệu, nhưng chủ nhà hoàn toàn không động thủ. Nếu Kassim hay Quốc Huân chỉ cần vào trúng tâm bóng sau những quả tạt của Tuấn Phong thì ngay trong 5 phút đầu trận đấu tỷ số đã là 2-0 cho “Gạch”.

ĐT.LA đã được “ném phao cứu sinh” đúng lúc khẩn cấp nhất. Ảnh: Quang Nhựt

Trong một ngày mà các nội binh chủ nhà chơi dưới sức thì các ngoại binh vẫn thể hiện được đẳng cấp của họ. Bàn thắng đầu tiên của TĐCS.ĐT đến từ pha dàn xếp đá phạt góc, Sunday vẽ một đường cong đưa bóng qua một rừng cầu thủ, chọn đúng cái đầu của cầu thủ nhỏ con Felix và tỷ số được mở cho chủ nhà. 

Nhưng lỗ thủng nơi cánh trái “lộ thiên” của chủ nhà bị đâm mãi cũng phải thủng. Vẫn là Tuấn Phong đá phạt góc, Antonio phía trong không vấp phải sự truy cản nào, bật cao gỡ hòa cho “Gạch”.

Từ đó trở đi, cả 2 đội cùng cống hiến cho các khán giả trên sân một màn đôi công đẹp mắt. “Gạch” vẫn nhỉnh hơn về số cơ hội, song sự vô duyên của các chân sút 2 phía là điểm chung khiến trận đấu vẫn ở thế cân bằng trong hiệp một.

Trong thời gian còn lại, chủ nhà thể hiện một bộ mặt khiến CĐV đội nhà trên khán đài phát nản. Và khi thủ môn Tấn Trường xuất tướng lóng ngóng bắt vuột bóng sau đường chuyền hơi lố của Tuấn Phong ra sát đường biên ngang, để Antonio thoải mái đưa bóng vào trong khung thành trống, nhiệm vụ còn lại của Thanh Bình (vừa vào sân đầu hiệp 2) đưa bóng vào lưới trống là rất đơn giản. Nhiều CĐV hiểu rằng từ lúc này trận đấu đã an bài, cộng thêm cơn mưa nhỏ sau đó vài phút, nên quá nửa chán nản ra về. Đội kèn trống cũng chẳng buồn ở lại động viên đội nhà như mọi khi.

Những nỗ lực về sau của TĐCS.ĐT được đổi bằng những pha phạm lỗi, những chiếc thẻ vàng, và một pha dứt điểm quá hiền của Samson bị Tiến Phong hóa giải. Còn trên khán đài, thầy trò ông Lộc được CĐV “khen” rằng, “cho” cũng phải khéo vậy chứ lộ quá cũng khó coi.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm