16h00, TĐCS.ĐT – ĐT.LA: Món nợ ân tình

08/06/2011 09:59 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 1-1

(TT&VH) - Cho đến giờ, không nhiều người giải thích được vì sao TĐCS.ĐT dù có mạnh đến mấy cũng không thể đánh bại ĐT.LA. Mối quan hệ hữu hảo giữa 2 đội bóng láng giềng này “keo sơn” đến nỗi những cuộc đối đầu của họ luôn được xếp vào diện bóng chưa lăn đã biết trước kết quả.

Không chỉ trong 3 năm qua, ngày Đồng Tháp trở lại V-League (mùa 2009), mà đã từ trước đó rất lâu, hiếm khi nào người dân xứ bưng biền được hưởng niềm vui trọn vẹn mỗi khi đội bóng của mình đối đầu với ĐT.LA.

Còn nhớ trận lượt đi, dù đang bừng bừng khí thế sau trận hòa không bàn thắng trên sân Bình Dương, đội hình chỉ có 9 người của TĐCS.ĐT nhưng vẫn chống đỡ ngoan cường với 11 cầu thủ B.BD trong hơn một giờ đồng hồ. Nhưng chỉ sau đó một tuần, TĐCS.ĐT gồm đầy đủ binh hùng tướng mạnh hành quân đến đất Long An với một tâm trạng “bánh đa nhúng nước”, chỉ biết chịu trận. Khách không cần bung sức, nhưng còn chủ cố lắm cũng chỉ ghi nổi một bàn. Mọi sự không nằm trong kế hoạch, bởi hàng tấn công đội chủ nhà quá kém, còn ông Lộc gần như chấp luôn một Tây trận đó, về sau buộc phải tung Hammed vào sân để thay cho cầu thủ thử việc Anthony chỉ biết đi bộ trên sân. Và trong một pha hãm thành hiếm hoi, tiền đạo này không thể không ghi bàn trong một tình huống một mình một bóng trước khung thành mở toang.

Cao Lãnh của TĐCS.ĐT (phải) có thể là tử địa với bất cứ đội bóng nào ở V-League, nhưng chắc chắn không phải là với ĐT.LA (trái). Ảnh: Quang Nhựt

Tan trận đấu đó, vài trụ cột của TĐCS.ĐT hôm đó không ngần ngại chia sẻ: “Thấy đội đá xìu quá, không thấy tinh thần như mọi lần, em cũng chủ động xin ra nghỉ cho khỏe”. Năm ngoái, tổng tỷ số của cặp đấu này là 9-1, nghiêng về “Gạch”. Vòng đấu thứ 23 mùa trước để lại một tai tiếng của V-League 2010, khi ĐT.LA đang trầy trật ở nhóm cuối, còn TĐCS.ĐT đang ở vị trí thứ 3. Phong độ là thế nhưng vào trận, các cầu thủ xứ bưng biền đá như đeo chì vào chân, để rồi nhận thảm bại như cả sec tennis (0-6). Tan trận đấu đó, CĐV Đồng Tháp hiểu rằng mình đã phải xem một vở kịch vụng, nhưng vẫn bơ phờ đến tội nghiệp vì lỡ cất công đi cổ vũ.

So về phong độ, ĐT.LA cũng đang khởi sắc sau khi bầu Thắng đã chịu mở hầu bao “tiêm” doping tinh thần cho các cầu thủ. 4 điểm trong 2 trận đấu trên sân nhà gần nhất, và nếu cái đầu của người cũ Việt Thắng không nhô cao lên ở phút bù giờ cuối cùng của trận tiếp V.NB, đội chủ sân Tân An đã có 2 chiến thắng tuyệt đối để thoát khỏi vị trí đội sổ. CĐV Long An đến giờ chắc hẳn vẫn còn cay cú với một chữ nếu, nếu ông bầu “chữa cháy” sớm hơn thì đâu ra nông nỗi. Không đến nỗi bi đát như “Gạch”, TĐCS.ĐT vẫn đang dư điểm ở phía trên bảng tổng sắp. 5 trận toàn hòa và thua đã kết thúc với trận thắng V.HP cách đây 3 ngày.

Có thể nói, kết quả cuộc so tài này không nằm ở chuyên môn, mà là những “zíc – zắc” đằng sau hậu trường. Nếu tính về mối dây thâm tình, có lẽ tình cảm của đôi bạn này xứng được gọi là tri kỷ vì độ thâm niên. Nếu đặt điều đó trong hoàn cảnh hiện tại, dễ đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có điều đáng tiếc, chiều nay đội khách sẽ đến Cao Lãnh mà không có tiền đạo Danny David. “Gạch” cũng phải đề phòng các ngoại binh (đặc biệt là Samson của chủ nhà) muốn thể hiện phong độ vốn có, nguy cơ “bể tuồng” cũng rất cao, như bài học đã thấy của Hammed ở lượt đi.

Dự đoán: 1-2

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm