ĐT.LA – TĐCS.ĐT: Chị ngã, em sẽ lại nâng?

30/04/2011 11:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cho đến chiều nay, theo kế hoạch, HLV Simon McMenemy mới có mặt tại Long An sau khi trở về xứ sương mù để yên bề gia thất. Cố gắng lắm, McMenemy cũng chỉ có một buổi tập để lắp ghép đội hình cho ĐT.LA nhằm chuẩn bị trận đấu với người láng giềng miền Tây Nam Bộ, TĐCS.ĐT.

Nhưng, ngay cả điều đó cũng không quan trọng. Theo lời GĐĐH Phạm Phú Hòa, lập trình đã lên sẵn, nên cứ thế mà chạy. “Có thể đội bóng chưa thành công, nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi”, ông Hòa nói. Chỉ một chi tiết rất đáng lưu tâm, là sự vắng mặt của chân sút chủ lực Antonio vì án treo giò nội bộ. Trong tình huống này, kiếm cùn như Thanh Bình hay Lê Tostao sẽ lại có cơ hội. Đôi khi cũng chỉ góp mặt cho đủ tụ vậy thôi.

Không có Antonio, trách nhiệm ghi bàn của ĐT.LA sẽ được trao cho Thanh Bình (18). Ảnh: Quang Nhựt


Hoàn cảnh của TĐCS.ĐT cũng không khá hơn, với việc cụt cả 2 mũi tên Samson và Felix trên tuyến đầu. Chưa hết, trung vệ đội trưởng Văn Ngân cũng phải ngồi ngoài, với cùng lý do thẻ phạt. Người ta đã ngờ ngợ đến một sự lặp lại trong “chuyên án” mang tên TĐCS.ĐT. Bận trước, cũng với lý do tổn thất lực lượng, TĐCS.ĐT đã thua tan nán ở xứ Thanh (vòng 9). Phải chăng, thầy trò HLV Phạm Công Lộc cũng đang sẵn sàng thua “Gạch”, sau khi họ đã tự triệt tiêu sức mạnh của mình?

Từ đôi ba năm đổ lại, khi ĐT.LA bắt đầu chu kỳ đi xuống có hệ thống, thời hậu Henrique Calisto, thì bóng đá Đồng Tháp lại nổi lên như ông anh cả của ĐBSCL trong quá khứ. TĐCS.ĐT chưa có những chiến tích như vô địch V-League, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, vai trò đầu tàu của bóng đá vùng sông nước đã được trao trả đúng nơi, đúng chỗ. ĐT.LA đã lại trở nên rất thường trong mắt người Đồng Tháp và cảm giác như thầy trò ông Lộc muốn thắng thì thắng, muốn thua cũng có thể thua ngay được.

Năm ngoái, trong chuỗi trận đấu thành công ngoài mong đợi của ĐT.LA ở lượt về, có trận thua 0 – 6 bằng với một ván đấu tennis rất khó hiểu của TĐCS.ĐT ngay trên sân nhà Cao Lãnh. “Chuyên án” TĐCS.ĐT bắt đầu từ thời điểm ấy, bởi không ai tin rằng, với một lực lượng như của “Gạch”, có thể vào tận rừng Tràm Chim mà bắt được cọp TĐCS.ĐT. Cho đến thời điểm này, sau hơn 2 mùa giải liên tiếp chơi V-League, đó vẫn là lần hiếm hoi mà TĐCS.ĐT để thua trên sân nhà.

Có nhiều cách khác nhau để hợp thức hóa kết quả của một trận đấu. Theo công thức thông thường, trọng tài là đối tượng đầu tiên cần để mắt tới. Có nhiều khi “vua áo đen” đã làm rất đúng với kịch bản đi chăng nữa, thì phản ứng vẫn là phản ứng, nhằm đánh lệch hướng dư luận. Nhưng phổ thông nhất có lẽ là những đổ tại do tổn thất lực lượng. TĐCS.ĐT đang trong hoàn cảnh đó và không nói đến ĐT.LA, họ có thể thua bất cứ đối thủ nào.

Nhưng suy luận không phải không có cơ sở, nếu ta soi vào lịch sử, cộng với những biểu hiện đang diễn ra ở thì hiện tại. Lịch sử với xứ Tràm Chim là trận cầu hồi năm ngoái, trong chiến dịch trục vớt chiến hạm mang tên ĐT.LA phần một. Lần này e cũng không là ngoại lệ!

CCKM


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm