ĐT.LA - N.Sài Gòn 1-1: “Nóng” với cơn mưa thẻ vàng

27/03/2011 21:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Trận ra mắt của cựu HLV tuyển Philippines, Simon McMenemy với người hâm mộ Long An phần nào có thể được xem là “chấp nhận được” khi “Gạch” cầm hòa với Navibank Sài Gòn trong trận cầu căng thẳng có tới 9 thẻ vàng.

Ngoài binh Danny David mới vừa tới trung tâm huấn luyện thể thao Bến Lức vào sáng 27/3 nên anh chỉ có mặt trong đội hình dự bị. Bên phía ĐT.LA, tiền đạo Antonio bị cấm thi đấu do thẻ phạt, Chí Hùng thì bị kỷ luật do vi phạm trong sinh hoạt. Thanh Giang có vết chấn thương nhẹ, nhưng cũng phải vào sân thi đấu. Trong tay không có nhiều lựa chọn, HLV người Anh McMenemy phải “liệu cơm gấp mắm”, nhưng tân thuyền trưởng của “Gạch” cũng có được sự an ủi nhỏ nhoi khi có sự trở lại của đội trưởng Văn Giàu, người đã bị chấn thương rách bắp ở vòng 4 V – League Eximbank 2011.

ĐT.LA (trái) và N.SG chia điểm ở vòng 8 V-League - Ảnh Quang Nhựt

HLV McMenemy trong những buổi tập cùng đội bóng mới ông đã thể hiện mình là một người hài hước, vui tính và tạo tâm lý thoải mái cho cầu thủ. Mỗi khi cầu thủ có hành động, ý kiến gì “phản đối” ông thì lập tức ông dùng tay hiển thị động tác “dùng tay cắt cổ”. Cầm quân ĐT.LA thi đấu với N.SG, HLV McMenemy đã áp dụng chiến thuật 4-3-3 khác với sơ đồ 4-4-2 mà ông áp dụng trong ngày đầu tiên nhậm chức khi thi đấu với HAGL. Ông chú trọng vào các pha bóng ở hai biên với sự cơ động của Nhật Tân (trái) và đặc biệt là biên phải với Huỳnh Phú (người vừa trở lại từ trận HAGL sau thời gian dài bị chấn thương).

Hiệp 1, hai đội ít có pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Phía N.SG, trong lần được quay trở lại đá chính Được Em lại thi đấu không thành công và bị thay thế bởi Quang Hướng.

Trong thế trận giằng co, ĐT.LA bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở phút 32 sau cú sút của tiền vệ Sadallah.  

Ngay đầu hiệp 2, các cầu thủ N.SG đã gia tăng áp lực tấn công trong sự cổ vũ của khoảng 300 khán giả theo ủng hộ. Người cũ của “Gạch”, Tài Em đã góp công lớn ở bàn gỡ hòa rất đẹp cho đội N.SG ở phút 60. Bóng được xuất phát từ Leandro đến chân Tài Em, anh bật tường cho Endene và tiền đạo người Cameroon này đi bóng qua 2 hậu vệ, tới vòng 16m50 tung cú dứt điểm bằng chân trái, bóng chạm cột dọc thủ môn Tiến Phong và đi vào lưới ấn định tỉ số chung cuộc 1- 1.

ĐTLA có HLV thể lực mới

Sau khi HLV thể lực người Argentina cũ nghỉ cùng lượt với HLV người Braxin Barbosa, ĐTLA đã kiếm 1 vị HLV thể lực mới cho đội. Ông này đã ra mắt với các cầu thủ của mình sau trận đấu với N.SG.

 Sau bàn thắng gỡ hòa của ĐT.LA, trận đấu diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn. Cả hai đội đều muốn đưa bóng sang phần sân đối phương và tổ chức tấn công liên tục. Thế nhưng độ chính xác trong chuyền bóng và sút bóng của cả hai đều không cao.

N.SG gặp tổn thất lớn khi thủ thành hộ pháp Santos bị chấn thương phải nhường vị trí lại cho Ngọc Tân ở phút 72.

Tiền đạo Thanh Bình mặc dù được HLV McMenemy tin tưởng khi cho anh có mặt trong đội hình xuất phát. Thế nhưng dường như Thanh Bình vẫn chưa thể  tìm lại được phong độ sau thời gian bị chấn thương. Cả trận cựu tiền đạo của Đồng Tháp chỉ có một cú sút phạt nguy hiểm bị thủ môn Santos hoá giải. Ở pha bóng đối mặt với thủ môn Ngọc Tân ở phút 76, Thanh Bình đã không vượt qua được đôi tay của Tân.

Bị N.SG cầm chân, chủ nhà ĐT.LA đã bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm một trận thắng. Nhưng dù sao đây cũng được xem là cuộc ra mắt không đến nỗi tệ trước khán giả nhà của  HLV McMenemy khi ông chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp của ĐT.LA.

* Đội hình 2 đội :

+ ĐT.LA: Tiến Phong, Huỳnh Phú, Văn Giàu, Thanh Giang, Nhật Tân,Văn Hiệp, Sadallah, Quốc Huân, Tshamala, Lê Tostao (Danny David), Thanh Bình (Kim Long).

+ N.SG: Santos (Ngọc Tân), Văn Hải, Long Giang, Anh Tuấn, Quang Long, Tài Em, Duy Khanh, Nirut (Trường Giang), Được Em (Quang Hướng), Leandro, Endene.

                                                       Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm